Câu chuyện đẹp giữa người đàn ông vô gia cư và 2 học sinh tốt bụng

(Dân trí) - Một người đàn ông vô gia cư bất ngờ nhận được khoản thừa kế lên đến 1,2 triệu USD đã gửi tặng số tiền 10.000USD cho ngôi trường, nơi mà 2 học sinh đã từng giúp đỡ ông trước đây khi vẫn còn “khố rách áo ôm”, như một cách để trả ơn.

Sự việc bắt đầu từ 3 năm trước đây, khi Ryan Kodat và Luke Arnold, 2 học sinh của trường Trung học Dwight Township (tại ngôi làng Dwight, bang Illinois, Mỹ) nhìn thấy một người đàn ông vô gia cư đi bộ trên đường trong một cơn mưa tuyết mà không có áo khoác. Hai học sinh này đã tặng áo quần cho người đàn ông và cho ông tiền để mua vé tàu đến thăm người cha đang sống trong một viện dưỡng lão ở thành phố Springfield (bang Illinois).

Người đàn ông vô gia cư đó có tên Wade Herter, đã không bao giờ quên được ơn nghĩa của 2 học sinh tốt bụng đã giành cho mình.

2 học sinh Luke Arnold (trái) và Ryan Kodat (phải) đã có hành động đẹp đáng nhớ cách đây 3 năm
2 học sinh Luke Arnold (trái) và Ryan Kodat (phải) đã có hành động đẹp đáng nhớ cách đây 3 năm

Cuối tháng 2 vừa qua, hiệu trưởng Dan Kaiser của trường Dwight Township, nơi 2 học sinh tốt bụng đã theo học và tốt nghiệp, nhận được một bức thư tay từ Wade Herter, cho biết Herter sẽ ủng hộ cho trường này số tiền 10.000USD, như một cách để cám ơn 2 học sinh đã giúp đỡ mình 3 năm về trường.

Được biết, cha của Herter đã qua đời sau lần ghé thăm của ông cách đây 3 năm và không rõ người cha này đã tích góp số tiền trong bao lâu nhưng đã để lại cho Herter khoản thừa kế trị giá 1,2 triệu USD.

Hiệu trưởng Kaiser và ban lãnh đạo của nhà trường đã quyết định sử dụng số tiền được ủng hộ để khởi tạo 2 suất học bổng trị giá 500USD để trao tặng cho 2 học sinh năm cuối của nhà trường. Các học sinh sẽ phải viết một bài luận về những hành động tốt bụng mà họ đã từng thực hiện để có cơ hội nhận được học bổng. Học bổng này sẽ được trao thường niên trong vòng 10 năm tới.

Ban lãnh đạo của nhà trường cũng lên kế hoạch trao 2 suất học bổng đầu tiên dành cho Ryan Kodat và Luke Arnold, những người đã có hành động tốt đẹp 3 năm về trước.

Được biết ban lãnh đạo của nhà trường chưa từng nghe về hành động tốt đẹp của 2 học sinh Kodat và Arnold cho đến khi nhận được bức thư tay từ Wade Herter.

Nhà trường cũng đã liên hệ với 2 học sinh này và khi được đề cập đến việc sẽ sử dụng tên của họ cho học bổng sắp được trao, hai học sinh đã trả lời rằng: “Không cần phải đặt tên chúng tôi cho cái gì cả. Chúng tôi làm điều đó vì đó là điều đúng đắn phải làm, không phải để được trao thưởng. Nếu điều tương tự xảy ra vào ngày mai, chúng tôi vẫn sẽ làm điều đó”.

Về phần Wade Herter, ông đã liên hệ trực tiếp được với 2 học sinh đã giúp đỡ mình năm xưa để nói lời cảm ơn. Sau khi trở thành triệu phú nhờ nhận được khoản thừa kế, ông đã chuyển đến Santa Monica (bang California, Mỹ) để bắt đầu sự nghiệm viết kịch bản và làm phim.

T.Thủy