Sẽ có cánh cửa khác mở ra

Cách đây hơn 4 tháng mình gặp anh ấy và trái tim mình đã rung động, anh là người có địa vị trong xã hội, thông minh, hài hước, hấp dẫn, chín chắn, từng trải... Nói chung đó là một người đàn ông tương đối lý tưởng.

Mình đã rất, rất yêu anh không phải vì vẻ bề ngoài của anh mà vì mình có một niềm tin nơi anh. Vậy mà, sau bốn tháng yêu nhau, anh đòi hỏi mình chuyện ấy. Là một người đang nghiên cứu về vấn đề tình dục, mình hiểu và rất tôn trọng quan điểm của anh. Mình thường ngủ một mình trong một ngôi nhà độc lập, có nhiều lúc mình đã định gật đầu cho anh đến, nhưng lý trí mình đã không cho phép.

 

Một lần gần đây, anh đòi hỏi quyết liệt và mình cũng chống đối quyết liệt. Anh đã thất bại và đi về. Sau đó anh nhắn tin nói rằng mình đã không yêu anh hết mình, và quan điểm của anh là trong cuộc sống, công việc cũng như tình yêu, cái gì cũng cống hiến hết mình, anh không muốn có một tình yêu nhạt nhẽo. Với anh, tình dục là cầu nối cho sự gắn kết lâu dài.

 

Nhưng mình đã không đồng ý. Mình nhắn tin xin lỗi anh vì đã không yêu anh như cách anh mong muốn. Từ hôm đó đến nay mình không liên lạc với anh nữa. Vì linh tính báo cho mình rằng, ban đầu anh cũng có một chút xíu tình cảm với mình, nhưng để đến với nhau thì anh chưa sẵn sàng, và tình cảm anh dành cho mình chỉ là cảm xúc nhất thời, hay nói đúng hơn là anh không yêu mình thật lòng.

 

Đã hai tuần trôi qua, mình thấy thanh thản hơn khi không còn phải nghĩ nhiều về anh. Và như có một phép lạ nào đó, sau cái ngày mình nói lời vĩnh biệt mối tình đầu thì có một người bạn đã giới thiệu bạn của bạn ấy cho mình. Tuy chưa gặp mặt nhưng qua cách nói chuyện mình thấy có một chút hy vọng và niềm tin ở người bạn mới này.

 

Bạn cũng vậy, hãy cố gắng quên đi quá khứ, dành chỗ cho một tình yêu mới, hãy mở rộng trái tim mình để đón nhận tình cảm của người khác. Cái na ná tình yêu thì rất nhiều, còn tình yêu đích thực thì chỉ có một. Cuộc đời còn dài, cuộc tìm kiếm một nửa đích thực vẫn còn phía trước bạn ạ. Hãy lạc quan lên nhé.

 

Thanh Nhã 

 

Dòng sự kiện: Tình yêu hay thể xác?