“Đòi hỏi” là không yêu thực sự

Tôi cũng từng trong trường hợp như bạn bây giờ, không chỉ một mà còn hai mối tình. Nhưng tôi không buồn hay bi quan, vì tôi biết những người muốn “ăn cơm trước kẻng” không đáng cho tôi bận tâm. Họ không thực sự yêu mình mà chỉ muốn “chuyện ấy”.

Đúng là khi chia tay, ai cũng có khoảng thời gian buồn chán. Nhưng nó sẽ qua mau thôi bạn à!

 

Tôi sống ở phương tây, “chuyện ấy” đuợc coi như bình thường. Bạn bè tôi phần lớn là người Việt. Họ cũng nói như vậy, và tôi biết có vài đứa bạn còn nói tôi lạc hậu, phong kiến cổ hủ, thời đại gì mà còn quan điểm ấy. Tôi chỉ cười, họ nói gì mặc họ. Quan trọng là mình biết những gì mình làm.

 

Tôi tin chắc rằng sau này khi gặp đuợc 1 nửa đích thực, tôi sẽ không hổ thẹn mà cảm thấy xứng đáng, hãnh diện với tình yêu của anh ấy dành cho tôi. Đúng là tôi có khoảng thời gian 1 thân 1 mình thật lâu nhưng khi ấy tôi có thể làm nhiều chuyện có ích và cảm thấy yên đời hơn là đằng khác.

 

Và giờ tôi đã tìm được anh. Mong bạn sẽ vui lên vì biết đâu 1 ngày không xa bạn sẽ gặp đuợc người hiểu bạn. Người ấy mới chính là một nửa của bạn đang tìm.

 

Joanne 

 

Dòng sự kiện: Tình yêu hay thể xác?