Quan trọng là bản lĩnh

Chào bạn! Câu chuyện của bạn khiến tôi chú ý. Vì vậy tôi quyết định viết vài dòng cho bạn - những suy nghĩ của tôi, lời khuyên của tôi. Mong bạn có được những lựa chọn đúng đắn trong tình yêu, cuộc sống của mình.

Trước tiên, đồng ý rằng bạn đã sai lầm. Việc bạn quan tâm, để ý, và yêu người đã có nơi có chốn, lại sắp làm cô dâu nữa là điều không thể đồng tình được.

 

Thứ 2, bạn là sinh viên và tình yêu thật đẹp, mơ mộng. Việc bạn yêu người như vậy cũng dễ hiểu. Và mọi chuyện đã đi xa hơn thế rất nhiều. Theo bạn nói thì bạn gái kia cũng rất yêu thương bạn, hai người thương yêu sâu sắc. Vậy thì không lý do gì phải đứng nhìn người yêu mình rời xa. Bạn đừng lo về khó khăn hiện giờ. Hãy suy nghĩ xem tình yêu của mình đủ lớn để đối mặt với những khó khăn, áp lực trước mắt không. Và bạn gái kia cũng vậy. Có lẽ áp lực dành cho bạn gái nhiều hơn bạn gấp bội.

 

Đến khi bạn đã lên tư tưởng được cho mình, và bạn gái cũng vậy thì việc hủy đám cưới cũng phải diễn ra. Hãy chuẩn bị tinh thần vì tất cả đều sẽ đau khổ.

 

Thứ 3, nếu mọi khả năng bạn đều đã suy xét kỹ mà vẫn đưa đến quyết định cuối cùng là để người ấy đi lấy chồng, thì bạn phải chập nhận, và không bao giờ suy nghĩ về tình cảm đó nữa. Hãy chúc phúc cho họ, và nhớ chỉ liên lạc lại nếu cả bạn và cô ấy đã thực sự hồi tâm.

 

Đôi lời chia sẻ của tôi như vậy. Dù bạn quyết định như thế nào, quan trọng vẫn là phải có bản lĩnh.

 

Tai Thien