"Muốn người ấy thay đổi tốt, trước hết mình phải thay đổi"
Thân chào! Tôi thường xuyên đọc chuyên mục này và cũng học hỏi nhiều về kinh nghiệm tốt cho cuộc sống gia đình. Qua bài viết của anh Hoang Minh, tôi xin có vài lời chia sẻ với anh cũng như quý bạn đọc.
Trước hết, về tiêu đề "vợ tôi giờ khác quá..." - thật sự nó làm tôi bị cuốn hút và có một suy nghĩ về sự thay đổi của lòng thủy chung. Nhưng sau khi đọc xong, tôi mới nhận ra "À! Thì ra là sự thay đổi của cuộc sống!".
Anh Minh à! Khi anh nhận ra sự thay đổi của vợ anh, anh có hiểu vì sao có sự thay đổi đó không? Vợ anh có muốn có sự thay đổi đó không? Chắc chắn là không! Vì cô ấy vẫn yêu chồng, và hơn hết cô ấy mong chồng mình hiểu và thông cảm cho vợ trước bộn bề của cuộc sống và những vất vả chăm lo con cái. Thay đổi có chăng là vì cuộc sống luôn thay đổi, không thể nào cứ bình yên như trước khi cưới được. Sau hôn nhân, vợ chồng không phải chỉ yêu và chiều chuộng nhau như trước, mà còn phải cùng nhau xây đắp cuộc sống gia đình, cùng biết thông cảm và hiểu nhau. Vậy nên, anh có cảm thấy anh thay đổi gì không từ khi cưới đến khi có con? Anh có san sẻ hay giúp đỡ vợ anh để gần gũi vợ hơn? Anh có bao giờ quan tâm đến suy nghĩ và mong muốn của vợ? Và anh hãy thử hỏi, có công bằng cho cô ấy không?
Tôi đã lập gia đình không lâu nhưng cũng hiểu được sự thay đổi của cuộc sống trước và sau khi kết hôn. Công việc ngoài xã hội, kinh tế gia đình, chăm lo con cái... đã ngốn hết thời gian của hai vợ chồng. Thay vì giúp đỡ và chia sẻ để gần nhau hơn, thì chúng ta lại ích kỉ chỉ nghĩ một chiều, đổ lỗi cho nhau, từ đó trở nên xa nhau hơn.
Tôi rất ngưỡng mộ tác giả bài viết "Tôi đã tha thứ cho chồng như thế...". Chị ấy đã làm đúng. Việc chồng chị ấy "say nắng" không thể đổ lỗi hoàn toàn cho chị ấy. Lí do như tôi kể trên. Điều đáng quý ở đây là nhận thức của chị và chồng. Hai người đã chợt nhận ra nhau giữa dòng chảy của cuộc sống - để rồi biết nâng niu và gìn giữ cái hạnh phúc mình đang có! Tôi tin rằng hai anh chị sẽ biết hâm nóng tình yêu và gắn bó hơn sau chuyện này.
Nếu anh Hoang Minh yêu vợ, yêu con, tôi mong anh có cái nhìn bao quát và rộng lượng hơn đối với vợ. Có lẽ cô ấy cũng đang mệt mỏi và cần vòng tay ấm áp của chồng. Tôi thật thương vợ anh vì tôi biết chị không có lỗi. Chính những suy nghĩ của anh đang âm thầm phá vỡ hạnh phúc hai người.
Tôi đang có cuộc sống hạnh phúc vì tôi biết rằng "muốn có một gia đình hạnh phúc, trước hết mình phải cảm nhận được niềm hạnh phúc thật sự. Muốn người ấy thay đổi tốt, trước hết mình phải thay đổi mình. Muốn nhận được nhiều, mình nên cho thật nhiều". Chúc mọi người luôn có được niềm vui trong cuộc sống gia đình. Thân ái!
Hiền Nguyễn





