Là người một nhà chớ nên so bì

"... Theo tôi, đã bước vào cùng một cửa, làm dâu con một nhà thì không nên so bì, không nên để ý, chấp nhất nhau từng chút một, không nên chia cấp ai là chị, ai là em để phân quyền được nói thế này, được làm thế kia..." <i/>(thanhtungm...@yahoo.com.vn)</i>

Chào các bạn,

Đọc bài này tôi muốn chia sẻ luôn với tác giả và bạn đọc, không phải là đồng tình hay chỉ trích mà là chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của mình về vấn đề chị em dâu.
 
Theo tôi, đã bước vào cùng một cửa, làm dâu con một nhà thì không nên so bì, không nên để ý, chấp nhất nhau từng chút một, không nên chia cấp ai là chị, ai là em để phân quyền được nói thế này, được làm thế kia.

 

Người đến sau thì nên tinh tế hơn một chút (vì là thành viên mới bao giờ cũng khó có thể thân thiết được như người cũ). Hãy hòa đồng, vui vẻ với mọi người, đôi khi nên nhịn một tí và không lấy đó làm thiệt thòi, không để bụng. Là dâu mới, nên cho trước sẽ nhận được sau. Còn chị dâu hay em dâu, về trước hay về sau đều không nên nói xấu, đả kích nhau, nếu không thân thiết được như chị em gái cũng nên tôn trọng nhau.

 

Tôi cũng là em dâu, và tôi sống đúng theo quan điểm này. Tôi thấy tôi thực sự thoải mái ở nhà chồng, những ngại ngùng, lạ lẫm qua đi rất nhanh để nhường chỗ cho những ngày vui vẻ.

 

Tôi làm dâu được 5 năm rồi, tôi ở chung với bố mẹ chồng và gần như ở chung với vợ chồng chị gái của chồng (vợ chồng bác ấy làm việc, sinh hoạt cả ngày ở nhà tôi, tối mới về nhà ngủ). Hiện tôi đã có 2 cháu. Mọi người cùng chia sẻ công việc, hỗ trợ lẫn nhau, không có ai tị nạnh hay nói xấu ai cả. Tôi nghĩ những người hay để ý, so bì, tính toán thiệt hơn bao giờ cũng là người thấy mình khổ hơn người khác, nhưng thực ra là tự mình làm khổ mình. Chị dâu tôi là một ví dụ.
 
Bác ấy để ý tôi từ ngày tôi còn chưa về làm dâu, hôm cưới tôi, bác ấy đi đón dâu và luôn miệng chê nhà tôi thế này thế nọ. Đến khi tôi chính thức làm dâu thì khỏi nói, thật là khủng khiếp. Nhưng cuối cùng thì sao các bạn biết không? Bác ấy đã tự đánh mất tình cảm của tất cả mọi người trong gia đình chồng tôi chỉ vì cái tính hay so bì, để ý, lúc nào cũng thấy mình thiệt.

 

Tôi muốn nói chuyện bác ấy cũng không thèm tiếp lời, tôi nấu món ngon mang cho bác ấy trả lại... Tôi thấy bác ấy thật đáng trách nhưng cũng thật đáng thương vì cách cư xử như vậy chỉ càng làm mọi người ghét hơn thôi.

 

Đôi dòng chia sẻ cùng bạn đọc, mong sao các em dâu hay chị dâu, nếu chúng ta đã vào cùng một cửa có nghĩa là người một nhà rồi, không nên mất đoàn kết, sẽ có nhiều người trong gia đình mệt mỏi theo chúng ta.