Có những người “gần như” đồng tính

Đọc bài của bạn tôi nhớ lại một người hàng xóm của tôi ngày xưa. Xin kể cho chị và mọi người nghe. Qua câu chuyện của tôi, chị có thể có cách nhìn tốt hơn về chồng.

Hồi ấy gần nhà tôi có một anh năm nay cũng phải 40 tuổi. Anh ấy không phải dân bản xứ mà là nhân viên nhà ga nơi tôi sinh sống, vợ con Anh ở tận Thái Nguyên. Thoạt đầu tôi cũng nghĩ anh là “đàn ông đích thực”, nhưng khi tiếp xúc tôi mới biết anh là người “gần như” đồng tính.

 

Tôi nói thế vì khi tôi còn học phổ thông ở nhà, cứ khi nào anh nghỉ là sang nhà tôi chơi. Thật lạ là khi gần tôi anh ấy hay sờ soạng, thậm chí có lần anh ấy ngủ nhờ nhà tôi và nằm cạnh tôi thì tôi mới tả hỏa là anh ấy đồng tính. Suốt đêm anh ấy chỉ tìm cách sờ soạng tôi, vì hồi đó tôi là một thanh niên mới lớn nên nhìn cũng “ngon”.

 

Không chỉ ở hành động mà ngay cả giọng nói, cách đi đứng của anh cũng 90% đàn bà. Hàng xóm vẫn gọi anh ấy với cái tên khá hợp là “H. gái”. Tuy nhiên, điều tôi thấy khá lạ là anh đã có 3 mặt con và mỗi lần anh nghỉ phép đều về quê với vợ con. Anh ấy vẫn sống bình thường như bao người đàn ông khác.

 

Việc chị phát hiện ra chồng như thế có thể gây sốc nhưng hãy bình tĩnh hơn, đừng vội quyết định bất cứ chuyện gì gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình cũng như ảnh hưởng đến các con chị. Có thể anh ấy có sở thích như thế, cũng có thể có “một chút” đồng tính nhưng nếu anh ấy vẫn nhất nhất vì vợ con và sống tốt với chị thì tôi nghĩ cũng không khó chấp nhận. Vấn đề quan trọng là chị hãy lấy lại thăng bằng, tiếp xúc và tâm sự với anh ấy về vấn đề “nhạy cảm” đó, để hiểu hơn và có cách xử lý tốt hơn. Chúc chị thành công và hạnh phúc! (kcc.quan...@g...com)