"Thế hệ trẻ phải luôn sẵn sàng bảo vệ đất nước!"

(Dân trí) - Gửi gắm đến thế hệ thanh niên, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: “Bên cạnh nhiệm vụ xây dựng đất nước giàu mạnh, các bạn phải luôn sẵn sàng bảo vệ đất nước, bảo vệ thành quả mà ông cha đã đạt được!”.

Ngày 19/3, CLB truyền thống Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên các cơ quan Trung ương cục Miền Nam (26/3/1966 – 26/3/2016). Đến dự có có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến...

Các cựu đoàn viên thanh niên các cơ quan Trung ương cục Miền Nam tề tựu về chung vui trong ngày kỷ niệm 50 năm thành lập
Các cựu đoàn viên thanh niên các cơ quan Trung ương cục Miền Nam tề tựu về chung vui trong ngày kỷ niệm 50 năm thành lập

Gần cả ngàn thanh niên, đoàn viên năm xưa từng công tác tại Đoàn thanh niên Trung ương cục Miền Nam (chiến khu R) đã tề tựu về đây họp mặt trong ngày kỷ niệm của tổ chức. Ông Nguyễn Tâm, Chủ nhiệm CLB truyền thống Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam, khẳng định đây là sự kiện quan trọng của lớp thanh niên từng chiến đấu tại chiến khu R 50 năm về trước.

Chia sẻ cùng các đồng đội cũ, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cho biết: “Tôi thấy vui mừng, xúc động và tự hào. Vui mừng vì hôm nay còn gặp được nhiều đồng đội cũ. Xúc động thì chắc ai cũng xúc động khi mà chúng ta còn được gặp nhau sau 50 năm chiến đấu cùng nhau. Tự hào vì chúng ta đã từng được sống trong thời đại đó, được cống hiến một phần công sức nhỏ bé cho độc lập, tự do của dân tộc!”.

Ông Nguyễn Hữu Châu, Phó Ban chủ nhiệm Thường trực Câu lạc bộ, ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước tại căn cứ chiến khu R. Cách đây nửa thế kỷ, hàng vạn thanh niên từ mọi miền đất nước đã quy tụ về vùng đất này để tham gia cuộc kháng chiến trường kỳ chống đế quốc Mỹ xâm lược.

Trong cuộc chiến đấu ác liệt, đã xuất hiện rất nhiều tấm gương anh hùng và đơn vị anh hùng. Họ đã đổ máu xương để thực hiện ước mơ cháy bỏng của tuổi trẻ, mong muốn góp sức giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, giành lại độc lập, tự do và xây dựng một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Ông Châu xúc động kể: “Ngày đó chiến tranh rất ác liệt. Nhưng trước giờ ra trận mà ai không được đi là khóc!”.

Ông Nguyễn Minh Triết (6 Phong) chụp cùng đồng đội năm 1965 tại Trung ương cục
Ông Nguyễn Minh Triết (6 Phong) chụp cùng đồng đội năm 1965 tại Trung ương cục
50 năm sau gặp lại, ai cũng đã cống hiến hết sức mình cho tổ quốc và đảm nhiệm các cương vị quan trọng
50 năm sau gặp lại, ai cũng đã cống hiến hết sức mình cho tổ quốc và đảm nhiệm các cương vị quan trọng

Góp lời, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng nhắc lại những ngày tháng lịch sử của Đoàn thanh niên các cơ quan Trung ương cục. Nguyên Chủ tịch nước kể lại: “Ngày 26/3/1966 là ngày thành lập nhưng từ chục năm trước ở Trung ương cục đã có đoàn viên thanh niên, nhưng lẻ tẻ, tản mát, chưa có tổ chức. Sau này, Mặt trận Giải phóng Dân tộc ra đời, để phù hợp với tình hình hoạt động cách mạng, Đoàn thanh niên ở Miền Nam tổ chức đại hội và thành lập Đoàn Thanh niên Cách mạng Nhân dân Việt Nam. Mình lấy cái tên đó để cho thuận lợi khi hoạt động, có tiếng nói. Năm 1965 tổ chức đại hội, lúc đó có anh Phan Minh Tánh là 1 trong những thủ lĩnh thanh niên. Sau đó đúng 1 năm, Đoàn thanh niên Dân Chính Đảng ở Trung ương cục mới chính thức được thành lập”.

Nói xong, ông nhìn xuống hội trường mà tâm sự: “Những thanh niên hào hùng ngày đó đều đã 60 – 70 tuổi, thậm chí đã ngoài 80! Trách nhiệm của thế hệ chúng ta bây giờ là phải truyền được nhiệt huyết, tinh thần năm xưa cho thế hệ trẻ!”.

Đồng đội cũ gắn kỷ niệm chương anh hùng cho nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết
Đồng đội cũ gắn kỷ niệm chương anh hùng cho nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết

Trong phần giao lưu kết thúc chương trình, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gửi gắm đến thế hệ trẻ trách nhiệm xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng cường. Bên cạnh đó, nguyên Chủ tịch nước nhấn mạnh mong muốn thế hệ trẻ phải luôn chuẩn bị tâm thế để sẵn sàng bảo vệ đất nước.

Theo nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, lịch sử đất nước ta là lịch sử chiến đấu. Năm 1975, chúng ta đã giải phóng miền Nam nhưng chưa hẳn là đã hòa bình toàn diện. Sau đó còn có chiến tranh biên giới Tây Nam, chiến tranh biên giới phía Bắc, xung đột ở biển Đông... Do đó, ông mong mỏi thế hệ trẻ phải đủ tỉnh táo để hiểu rõ tình hình của đất nước và thế giới, phải luôn đề cao cảnh giác, cảnh giác chủ nghĩa đế quốc, cảnh giác chủ nghĩa bành trướng...

Kết thúc buổi giao lưu, một lần nữa ông nhắn nhủ thế hệ trẻ: “Bên cạnh xây dựng đất nước giàu mạnh, các bạn phải luôn sẵn sàng bảo vệ đất nước, bảo vệ thành quả mà ông cha đã đạt được!”.

Tùng Nguyên