Người lính kiên trung hy sinh dưới đòn thù "trùm bao tải dội nước sôi"

(Dân trí) - Trong trận chiến đấu ác liệt năm xưa, người lính Nguyễn Đình Xô bị thương rồi bị địch bắt, giam cầm tại trại giam tù binh Phú Quốc. Dù nhiều lần bị địch tra tấn dã man nhưng anh Xô quyết không khuất phục trước đòn roi của kẻ thù. Cuối cùng anh đã hy sinh khi bị địch tra tấn bằng hình thức trùm bao tải dội nước sôi.


Tham quan khu trưng bày các hiện vật của liệt sỹ Nguyễn Đình Xô.

Tham quan khu trưng bày các hiện vật của liệt sỹ Nguyễn Đình Xô.

Ngày 31/5, tại huyện Tiên Du, Tỉnh ủy Bắc Ninh, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học về thành tích Liệt sỹ Nguyễn Đình Xô trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ông Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh; đại diện các Sở, ban, ngành của tỉnh, huyện Tiên Du; Cục Bảo vệ An ninh Quân đội, Quân khu 7, Quân khu 1, Hội Cựu tù binh Việt Nam; các Cựu tù cách mạng cùng trực tiếp tham gia chiến đấu, bị địch bắt cùng Liệt sỹ Nguyễn Đình Xô và thân thân gia đình liệt sỹ.

Tại Hội thảo, đại diện Bộ CHQS tỉnh báo cáo kết quả điều tra, xác minh thành tích trong kháng chiến chống Mỹ của Liệt sỹ Nguyễn Đình Xô cùng các tham luận của các nhân chứng lịch sử từng là đồng đội cùng công tác, chiến đấu với Liệt sỹ Nguyễn Đình Xô đã tập trung làm rõ: Liệt sỹ Nguyễn Đình Xô sinh ngày 12/8/1946 trong một gia đình nông dân nghèo tại xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, nhập ngũ ngày 13/9/1965, thuộc đơn vị Đại đội 6, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 88A, Sư đoàn 302, Quân khu 7.

Ngày 28/7/1966, trong trận chiến đấu ác liệt, anh bị thương rồi bị địch bắt, giam cầm. Năm 1967, anh bị đày ra trại giam tù binh Phú Quốc. Tại đây, được giao là Bí thư chi Đoàn, người lính ấy luôn nêu cao tinh thần chiến đấu trực diện với kẻ thù. Dù nhiều lần bị địch tra tấn dã man nhưng anh luôn khẳng khái, hiên ngang, trung thành tuyệt đối với lý tưởng cách mạng của Đảng, không khuất phục trước đòn, roi của kẻ thù. Ngày 12/4/1969, bị địch tra tấn bằng hình thức trùm bao tải rồi dội nước sôi, anh Nguyễn Đình Xô đã anh dũng hy sinh, giữ vững khí tiết của người chiến sỹ cách mạng.

Người lính kiên trung hy sinh dưới đòn thù "trùm bao tải dội nước sôi" - 2

Ngay sau khi liệt sỹ Nguyễn Đình Xô hy sinh, tổ chức giao nhiệm vụ cho đồng hương Hà Bắc sưu tầm và tập hợp nội dung về anh để toàn trại và cả đảo tù học tập noi gương. Đảng ủy nhà lao đã công bố kết nạp Đảng cho anh ngay từ khi anh báo cáo vĩnh biệt tổ chức. Và đúng ngày 15/4/1969, tức là sau 4 ngày anh hy sinh, Đảng ủy quyết định đặc cách chuẩn y chính thức cho đảng viên mới Nguyễn Đình Xô. Noi gương liệt sỹ Nguyễn Đình Xô, cả trại, cả đảo tù ngày đêm sôi sục đấu tranh quyết liệt với kẻ thù đòi dân sinh, dân chủ, chống đánh đập và giết hại tù nhân cho đến ngày toàn thắng.

Phát biểu kết luận Hội thảo, ông Nguyễn Nhân Chiến khẳng định: Qua các tham luận tại hội thảo có thể thấy rằng, Nguyễn Đình Xô là một con người gang thép. Xứng đáng là biểu tượng của sự kiên trung, ý chí ngoan cường, son sắt, thủy chung với Đảng, với nhân dân. Hành động chiến đấu và hy sinh anh dũng của liệt sỹ Xô là đặc biệt xuất sắc, hành động đó thực sự đã làm cho kẻ thù phải khiếp sợ. Cũng từ hành động đó tạo thành phong trào thi đua học tập, noi gương liệt sỹ Nguyễn Đình Xô ngay trong nhà tù, buộc địch phải chấp nhận nhiều yêu sách.


Lãnh đạo tỉnh trao đổi với các nhân chứng lịch sử.

Lãnh đạo tỉnh trao đổi với các nhân chứng lịch sử.

Với truyền thống đạo lý nhân văn của dân tộc, với trách nhiệm của thế hệ ngày nay, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Quân khu 7 chỉ đạo Sư đoàn 302, Trung đoàn 88 sớm thiết lập hồ sơ trình Bộ Quốc phòng và Hội đồng thi đua- Khen thưởng Nhà nước và cơ quan liên quan xem xét, đề nghị Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sỹ Nguyễn Đình Xô.

Đồng thời đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục tuyên truyền về tấm gương chiến đấu, hy sinh anh dũng của liệt sỹ Nguyễn Đình Xô, truyền thống văn hiến, cách mạng của quê hương Bắc Ninh- Kinh Bắc, để lớp lớp các thế hệ mai sau học tập, noi theo, phát huy trong thời kỳ mới.

Bá Đoàn