Nghệ An:

Đồng bào vùng biên vui mừng khánh thành nhà thờ Bác Hồ

(Dân trí) - Sáng 18/12, huyện Quế Phong (Nghệ An) tổ chức Lễ khánh thành nhà thờ Bác Hồ tại khuôn viên Đền 9 gian và đón nhận Di thư của Người.


Bức Di thư được Bác viết vào năm 1946 gửi cho toàn thể đồng bào các dân tộc huyện vùng biên Quế Phong.

Bức Di thư được Bác viết vào năm 1946 gửi cho toàn thể đồng bào các dân tộc huyện vùng biên Quế Phong.

Để tỏ lòng biết ơn sâu nặng đối với Bác, hướng về cội nguồn, ngày 1/5/2017, UBND huyện Quế Phong khởi công xây dựng nhà thờ Bác Hồ trong khuôn viên Đền 9 gian. Đến ngày 30/11/2017, công trình đã chính thức hoàn thành các hạng mục.

Nhà thờ Bác được xây dựng theo hình thức nhà sàn thể hiện bản sắc văn hóa truyền thống và tập quán vùng miền của đồng bào dân tộc Thái miền tây xứ Nghệ.

di thư 1

Ông Lê Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện Quế Phong cắt băng khánh thành nhà thờ Bác Hồ trong khuôn viên Đền 9 gian.

Tại gian thờ Bác Hồ, ngoài tượng Bác được đúc bằng đồng còn có bức Di thư quý giá của Người viết gửi đồng bào và cán bộ các dân tộc huyện Quế Phong vào ngày 12/4/1966.

Đó là là những lời động viên, khích lệ tinh thần của Bác gửi đến toàn thể đồng bào huyện biên giới Quế Phong.

Trong Di thư Bác viết: “Bác rất vui lòng khen ngợi đồng bào và cán bộ các dân tộc trong toàn huyện đã cố gắng và hoàn thành tốt kế hoạch 5 năm bổ túc văn hóa trước thời hạn 1 năm. Bác mong rằng đồng bào và cán bộ huyện nhà ra sức thi đua đạt nhiều thành tích trong tăng gia sản xuất, sẵn sàng chiến đấu và tiếp tục học tập tiến bộ hơn nữa, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp chống mỹ, cứu nước của toàn dân ta …”.

Được biết, bức Di thư được chuyển từ Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội) về Khu di tích Kim Liên và gần đây được Khu di tích Kim Liên chuyển tặng lại cho Nhà thờ Bác tại huyện Quế Phong.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Văn Giáp – Chủ tịch UBND huyện Quế Phong - cho biết: “Thay mặt toàn thể nhân dân, đồng bào của huyện gửi lời cám ơn sâu sắc đến Đảng và nhà nước. Mặc dù kinh tế đời sống của huyện Quế phong đang gặp nhiều khó khăn nhưng luôn luôn một lòng đoàn kết thực hiện theo lời dạy của người: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người””.

Nguyễn Tú