Cái nắm tay lưu luyến tiễn tân binh lên đường

(Dân trí) - Những chiếc ôm vội vã, những giọt nước mắt và những cái nắm tay thật chặt lưu luyến tiễn tân binh lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ công dân đối với Tổ quốc.

Lễ giao nhận quân tại TP Vinh đợt 1, năm 2017

Sáng ngày 15/2, các địa phương trong tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức lễ giao nhận quân đợt 1, năm 2017. Đợt tuyển quân này, Nghệ An có 2.900 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, trong đó có 2.891 nam thanh niên, 9 nữ thanh niên, 122 thanh niên là người công giáo, 623 thanh niên là người dân tộc thiểu số. Về trình độ văn hóa, có 196 người có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học. 12 tân binh là Đảng viên.

Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân TP Vinh đã có mặt tại Nhà văn hóa lao động tỉnh Nghệ An để tiễn chân các tân binh lên đường làm nhiệm vụ. Đợt tuyển quân này, TP Vinh, có 178 thanh niên nhập ngũ, trong đó 150 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị quân đội, 28 thanh niên thực hiện nghĩa vụ trong các đơn vị công an nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Viện (gần 80 tuổi) đội rét tiễn chân cháu trai Đào Việt Dũng lên đường nhập ngũ. “Bà chẳng mong gì ngoài mong cháu vững vàng, rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”, bà Viện nhắn nhủ cháu.

Những chàng trai trong độ tuổi 18-20 nhưng đối với bố mẹ, dường như vẫn cần phải chỉ bảo, chăm lo nhiều thứ. Các ông bố, bà mẹ tranh thủ trong lúc làm thủ tục, kiểm tra lại ba lô cho con, đặt từng hộp sữa, từng viên thuốc giảm sốt để con có thể tự chăm sóc bản thân trong môi trường mới.

Ngày hội tòng quân như đong đầy cảm xúc bởi sự chăm sóc lo lắng của bố mẹ, sự chia tay đầy lưu luyến của những người bạn gái. Những lời chúc, cánh tay đưa lên, siết thật chặt đầy tin tưởng trước thời khắc chiếc xe chuyển quân lăn bánh...


Lãnh đạo TP Vinh tặng hoa động viên các tân binh trước khi lên đường.

Lãnh đạo TP Vinh tặng hoa động viên các tân binh trước khi lên đường.

Người bố sửa sang lại quân phục cho con trai. Từ hôm nay, con trai của ông trở thành một người lính, nối tiếp bước chân cha thực hiện nghĩa vụ công dân đối với Tổ quốc.
Người bố sửa sang lại quân phục cho con trai. Từ hôm nay, con trai của ông trở thành một người lính, nối tiếp bước chân cha thực hiện nghĩa vụ công dân đối với Tổ quốc.
Dù con đã lớn khôn nhưng bố mẹ chưa nguôi lo lắng. Bố mẹ chàng lính trẻ kiểm tra lại hành lí cho con một lần nữa trước khi con lên đường tòng quân.
Dù con đã lớn khôn nhưng bố mẹ chưa nguôi lo lắng. Bố mẹ chàng lính trẻ kiểm tra lại hành lí cho con một lần nữa trước khi con lên đường tòng quân.
Nụ hôn của người cậu dành cho cô cháu gái trước khi lên xe.
Nụ hôn của người cậu dành cho cô cháu gái trước khi lên xe.
Cái ôm vội vã của chàng lính trẻ...
Cái ôm vội vã của chàng lính trẻ...
Nhiều cô gái bật khóc nức nở trước giờ phút chia tay...
Nhiều cô gái bật khóc nức nở trước giờ phút chia tay...
Chàng trai động viên bạn gái trước khi lên đường.
Chàng trai động viên bạn gái trước khi lên đường.
Người mẹ cố tìm đứa con trai thân yêu trước khi xe chuyển bánh.
Người mẹ cố tìm đứa con trai thân yêu trước khi xe chuyển bánh.
Cậu bé này bật khóc nức nở khi anh trai lên đường.
Cậu bé này bật khóc nức nở khi anh trai lên đường.
Cô gái mang hoa hồng tặng bạn trai. Người yêu cô sẽ trải qua 18 tháng xa nhà để thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Cô gái mang hoa hồng tặng bạn trai. Người yêu cô sẽ trải qua 18 tháng xa nhà để thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Những cái nắm tay đầy tin tưởng dành cho những người lính trẻ trước khi lên đường.
Những cái nắm tay đầy tin tưởng dành cho những người lính trẻ trước khi lên đường.

Ngày 15/2, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ tuyển quân tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn. Trong đợt tuyển quân năm 2017, tỉnh Quảng Trị được giao 980 chỉ tiêu. Trong đó, 800 chỉ tiêu tham gia lực lượng quân đội, 180 chỉ tiêu Công an nhân dân.

Quảng Trị: Chiến sĩ trẻ quyến luyến chia tay người thân để lên đường nhập ngũ

Các tân binh tham gia nhập ngũ đợt này đều đảm bảo tiêu chuẩn về sức khỏe, trình độ văn hóa, phẩm chất đạo đức và lý lịch theo quy định, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Trong số thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này có 55 thanh niên đã tốt nghiệp các trường Trung cấp, Cao đẳng và Đại học; 56 chiến sĩ mới là Đảng viên. Đặc biệt, có 1 công chức cũng tham gia nghĩa vụ quân sự.

Ông Mai Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tặng quà cho các tân binh
Ông Mai Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tặng quà cho các tân binh

Chiến sĩ Lê Anh Tú, Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị, bày tỏ: “Em cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được khoác lên mình bộ quân phục. Em sẽ nỗ lực phấn đấu, chấp hành kỹ luật và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Sau lễ tuyển quân, các chiến sĩ mới sẽ được phân công về huấn luyện, công tác tại các đơn vị vũ trang đóng trên địa bàn: Lữ đoàn 16, Lữ đoàn 283 thuộc Quân khu IV, Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh Quảng Trị.

Chiến sĩ trẻ bồng cháu nhỏ trước khi lên đường làm nhiệm vụ
Chiến sĩ trẻ bồng cháu nhỏ trước khi lên đường làm nhiệm vụ
Chỉnh sửa quân phục chỉnh tề
Chỉnh sửa quân phục chỉnh tề
Cái nắm tay lưu luyến tiễn tân binh lên đường - 15

Tân binh quyến luyến chia tay người thân.
Tân binh quyến luyến chia tay người thân.

Hoàng Lam - Đ. Đức