TPHCM:

Buổi sáng hạnh phúc thực hiện quyền công dân

(Dân trí) - Những giọt nắng tinh khôi và cơn gió nhẹ làm cho các lá cờ, băng rôn bay phấp phới. Tiếng nhạc rộn ràng như kêu gọi, giục giã bước chân của hàng triệu cử tri đi bầu…

Sáng sớm tinh mơ, bản tin đài tiếng nói TPHCM phát đi thông điệp của bà Phạm Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Qua kênh phát thanh, bà bày tỏ niềm phấn khởi của mình và tin rằng kỳ bầu cử sẽ diễn ra dân chủ, minh bạch và đúng hiến pháp, pháp luật.

Những tiếng gõ lốc cốc của bác tổ trưởng khu phố, tiếng í ới của bà con gọi nhau để đến điểm bầu cử, bỏ phiếu cho người mình tín nhiệm. Lâu lắm rồi, người Sài Gòn có buổi sáng dậy sớm,  rộn ràng như hôm nay.

Đầu các con hẻm, bóng cờ đỏ sao vàng treo thành 2 dãy của các ngôi nhà san sát nhau, tạo cho lòng người cảm giác ấm cúng, bình yên lạ. Những điểm bầu cử thì nhạc vang vang, các dây cờ phướn, băng rôn tung bay trong gió…

Những con đường lớn ít tiếng động cơ, không còn cảnh kẹt xe của hàng trăm chiếc lớn nhỏ nối đuôi. Bởi, mọi công việc như ngưng đọng lại, người người dành thời gian để thực hiện quyền công dân của mình. Trên các con hẻm nhỏ, bóng dáng những cụ nhà, những bậc cha mẹ dắt theo đứa con nhỏ hướng về tổ bầu cử.

Cụ bà Nguyễn Thị Chắt (88 tuổi, ngụ 56 Thạch Thị Thanh, quận 1, TPHCM), dù tuổi đã ở độ “cổ lai hy” nhưng vẫn còn minh mẫn cùng đám con cháu nô nức đi bỏ phiếu. Họ dắt nhau đi bộ qua các con hẻm dài của phố phường Sài Gòn…
 
Tại điểm bầu cử số 1 (quận 1, TPHCM), cụ Chắt chăm chú đọc từng trang tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của từng ứng viên đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND TPHCM. Tuổi già nhưng mắt vẫn sáng ngời, thỉnh thoảng cụ sửa lại gọng kính, nhíu mày… và nhón người để đọc cho kỹ hơn danh sách những ứng cử dán trên cao.
 
Buổi sáng hạnh phúc thực hiện quyền công dân - 1
Cụ Chắt mong sẽ không còn cảnh lầm than, trẻ em cơ nhỡ

“Đã chừng này tuổi rồi, lần nào bầu cử bà cũng tham gia đi bầu, không bỏ sót lần nào cháu ạ. Đêm trước bầu cử, bồn chồn không ngủ được. 6 giờ sáng bà đã dậy để cùng con cháu đi đến đây rồi. Hôm nay bà rất vui vì chương trình bầu cử diễn ra rất tốt, đi bầu một lần được bỏ 2 phiếu, vừa cho Đại biểu Quốc hội, vừa cho Đại biểu HĐND. Bà rất kỳ vọng các ông, bà hội đồng sẽ tranh đấu để cho cuộc sống của nhân dân tốt đẹp hơn. Không còn những cảnh lầm than, trẻ con bơ vơ, côi cút và bất hạnh giữa dòng dời xuôi ngược này nữa…”.

Vừa là ứng cử viên Đại biểu Quốc hội (đơn vị bầu cử số 10: huyện Bình Chánh và quận 8), chị Nguyễn Minh Hương (ngụ 15A Nguyễn Phi Khanh, Q1, Trưởng Văn phòng luật sư A Hòa, Phó Chủ tịch Hội sở hữu trí tuệ TPHCM, Phó Chủ tịch Hội Chống gian lận thương mại và Hỗ trợ người tiêu dùng TPHCM -AFCA) cũng náo nức đi bầu.
 
Cử tri Minh Hương tâm sự: “Tôi rất vui khi đất nước ngày càng dân chủ, dùng lá phiếu bầu cử cho những người có đức, có tài thay mặt mình tham gia xây dựng đất nước. Tôi chọn rất kỹ trước khi bầu bởi tôi kỳ vọng, người trúng cử sẽ thực hiện đúng chương trình hành động đã đề ra”.
Buổi sáng hạnh phúc thực hiện quyền công dân - 2
Cử tri Nguyễn Minh Hương tin cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn

Chạy bon bon trên khắp các ngã đường một lượt để hít thở cái không khí buổi sáng trong lành và cảm nhận những lời tâm huyết của các cử tri. Và,  ghi lại những lời “từ trong huyết quản” của họ phát ra… ghi lại một khoảnh khắc thiêng liêng của buổi sáng hạnh phúc - ngày toàn dân đi bầu.

Công Quang