Việt Nam chia điểm may mắn với CHDCND Triều Tiên

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Bị đánh giá “dưới cơ” nhưng nhờ lối chơi quyết tâm và có cả sự trợ giúp của “thần may mắn”, đội tuyển Việt Nam đã cầm chân thành công&nbsp;đối thủ mạnh CHDCND Triều Tiên 0-0 trong trận đấu thứ hai tại cúp T&amp;T. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></P>

Tuyển Việt Nam vẫn thể thắng dưới thời HLV Calisto nhưng những gì mà các cầu thủ chủ nhà thể hiện trong trận đấu tối nay với Triều Tiên xứng đáng được ngợi khen.

 

Tất nhiên không thể phủ nhận may mắn đã phần nào đứng về phía Việt Nam khi bóng không dưới hai lần tìm tới khung gỗ của thủ môn Hồng Sơn, cùng với đó là hàng chục pha dứt điểm nguy hiểm từ phía các chân sút Triều Tiên nhưng rõ ràng, màn trình diễn của các học trò “thày Tô” đã mang đến những dấu hiệu tích cực hơn nhiều so với tại cúp bóng đá TPHCM.

 

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Triều Tiên đã dâng cao gây sức ép về phía sân ĐT Việt Nam. Đội bóng Bắc Á chủ yếu lên bóng ở hai biên rồi tạt bổng vào cho các tiền đạo có ưu thế về thể hình tranh chấp.

Phút 8, lưới của ĐT Việt Nam suýt chút nữa rung lên sau pha dứt điểm từ xa của Mun In Guk. Thủ thành Hồng Sơn đã bất lực nhưng bóng lại đi đúng vào cột dọc. "Thần may mắn" đã mỉm cười với đội chủ nhà ở pha bóng này.

 

Phút 16, lại một tình huống sóng gió trước cầu môn Hồng Sơn. Từ pha dàn xếp đá phạt ngay trước vòng cấm địa, Pak Nam Chol có bóng dứt điểm rất nhanh nhưng thủ môn ĐT Việt Nam kịp cản phá. Cú đá bồi sau đó cũng đi vọt xà.

 

Việt Nam chia điểm may mắn với CHDCND Triều Tiên - 1

Việt Nam (trái) đã chơi khá tốt trong hiệp 1 dù có phần bị ép sân

 

Phút 19, trong pha phản công nhanh bên cánh trái, Việt Cường căng ngang vào rất đẹp nhưng Việt Thắng lại không lao vào kịp để đệm bóng, bỏ lỡ một cơ hội quý giá.

Phút 22, lần này tới lượt khung gỗ cứu thua cho Triều Tiên khi cú đệm bóng của Tài Em dội đúng xà ngang bật ra. Các cầu thủ Việt Nam đã tạo được liên tiếp những cơ hội ghi bàn nhưng chưa tận dụng được.

Phút 25, hàng thủ Việt Nam chơi sơ hở khi không ai kèm Pak Nam Chol để cầu thủ này thoải mái đón bóng đánh đầu nhưng rất may pha dứt điểm đi không chính xác.

Phút 28, đội bóng Bắc Á lại có cú dứt điểm từ xa khá nguy hiểm của Ji Yun Nam. Bóng vẫn đi cao hơn xà ngang khung thành Hồng Sơn chút ít.

Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt khiến nhịp độ trận đấu chậm lại. ĐT Việt Nam dần bình tĩnh chống trả các đợt tấn công của đội khách, bọc lót tốt khiến các cầu thủ Triều Tiên liên tục phải sử dụng các cú sút xa.

Phút 31, Công Vinh có bóng khá thuận lợi ở ngay trước vòng cấm địa nhưng do sân trơn, tiền đạo mang áo số 9 lại sút hụt bóng rất đáng tiếc.

Thế trận dần trở nên cân bằng hơn với những pha tấn công qua lại với tốc độ chậm giữa hai đội. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết không thuận lợi khiến cả Việt Nam lẫn Triều Tiên đều thiếu những đường lên bóng và dứt điểm chuẩn xác.

Việt Nam chia điểm may mắn với CHDCND Triều Tiên - 2

Có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn nhưng Triều Tiên (phải) không thể xuyên thủng
hàng thủ Việt Nam trong hiệp 1
 

Phút 41, từ quả phạt góc bên cánh phải của Thành Lương, Công Vinh lao vào rất nhanh đánh đầu nhưng bóng đi không chính xác. Ít phút sau, tiền đạo người Nghệ An sút phạt hàng rào khá hiểm hóc buộc thủ môn Triều Tiên phải vất vả cản phá.

Các cầu thủ Việt Nam nhập cuộc khá chủ động trong hiệp hai nhưng chưa tạo được pha bóng đáng chú ý nào do không có tính đột biến trong tấn công.

Phút 50, tiền vệ năng nổ Pak Nam Chol thêm một lần dứt điểm không thành công. Cầu thủ mang áo số 4 này cũng là người có nhiều tình huống hãm thành ĐT Việt Nam nhất trong hiệp 1.

Việt Nam chia điểm may mắn với CHDCND Triều Tiên - 3

Tuyển Việt Nam cũng đã có cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng được

Sau một vài pha dứt điểm bằng đầu thiếu chính xác của đội khách, Việt Nam đáp trả bằng cú sút xa bất ngờ của Thành Lương từ cự ly hơn 20m. Tuy nhiên, vận may vẫn chưa mỉm cười với tiền vệ nhỏ con của ĐT Việt Nam. HLV Calisto quyết định có những điều chỉnh khi đưa Minh Phương rồi Thạch Bảo Khanh vào sân thay Minh Châu và Thành Lương.

Phút 63, một tình huống lộn xộn khá nguy hiểm trước khung thành Hồng Sơn nhưng các hậu vệ Việt Nam đã kịp tập trung số đông trong vòng cấm để cản phá hiệu quả những cú sút từ phía đội khách.

Phút 71, Công Vinh có pha đi bóng và dứt điểm từ xa khá kỹ thuật bên cánh trái nhưng cú sút của tiền đạo này vẫn chệch khung thành. Ít phút sau, cầu thủ mới vào thay người Bảo Khanh bị trượt chân đáng tiếc nên không thể tung cú sút sau đường căng ngang của Việt Thắng.

Việt Nam chia điểm may mắn với CHDCND Triều Tiên - 4

Hòa 0-0 là một kết quả không tồi với Việt Nam (áo trắng)

Phút 83, Ry Hung Ryong tận dụng sự lúng túng của các hậu vệ Việt Nam có bóng thoát xuống đối mặt với Hồng Sơn nhưng pha dứt điểm của cầu thủ mang áo số 20 lại chạm chân thủ môn ĐT Việt Nam rồi đập vào xà ngang và bay ra ngoài. Thêm một tình huống "hú vía" với đội chủ nhà.

Phút 85, Bảo Khanh chuyền bóng vào trong chạm tay một hậu vệ áo đỏ nhưng trọng tài không cho ĐT Việt Nam hưởng quả phạt 11m. Phút 87, Minh Phương chuyền bóng rất đẹp cho Quang Hải nhưng tiền đạo này lại sút không trúng bóng rất đáng tiếc khi ở vào thế thuận lợi.

Phút 90+3, trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. Dù ĐT Việt Nam vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng dưới thời HLV Calisto nhưng việc thủ hòa với một đội bóng mạnh như CHDCND Triều Tiên là một thành công với các cầu thủ Việt Nam.

Đội hình ĐT Việt Nam:

Hồng Sơn - Quang Thanh, Việt Cường, Phước Tứ, Minh Đức - Thành Lương (Bảo Khanh 66'), Tài Em, Minh Châu (Minh Phương 60'), Vũ Phong (Trường Giang 90') - Công Vinh, Việt Thắng (Quang Hải 76').

Bài: MH
Ảnh: Việt Hưng