U22 Việt Nam: Vinh quang ngày trở về

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí)- Chiều qua, đội tuyển U22 Việt Nam đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Dù trên khuôn mặt còn những sự mệt mỏi, nhưng các chàng trai Việt Nam vẫn nở những nụ cười tươi rói với vòng nguyệt quế, cùng chiếc cúp vàng Merdeka trên tay.</P>

16h chuyến bay chở thầy trò HLV Mai Đức Chung đáp xuống sân bay Tân Sân nhất. Có mặt trong buổi đón tiếp U22 Việt Nam chủ yếu là những người thân của các cầu thủ, Thanh Bình là người ra đầu tiên xuất hiện niềm nở vui vẻ bên người yêu, Văn Khải trong vòng tay của mẹ và ông nội đến từ Quảng Ngãi xa xôi.

 

Đội trưởng Mai Xuân Hợp tỏ ra rất vui vẻ khi được trao nhiệm vụ giữ chiếc cúp vàng, cầu thủ người Thanh Hóa tâm sự: “Được thầy Chung giao nhiệm vụ giữ Cúp, nên suốt 4 tiếng đồng hồ cứ phải ôm khư khư chiếc cúp…”.

 

Lẫn trong đám đông còn có 2 cựu danh thủ Nguyễn Văn Mộng và Phạm Huỳnh Tam Lang, những người đã từng được vinh dự nâng cao chiếc cúp Merdeka 42 năm về trước. Ông Tam Lang không giấu được cảm xúc khi được chứng kiến đội tuyển U22 Việt Nam giành được cúp vàng Merdeka về cho Việt Nam.

 

U22 Việt Nam: Vinh quang  ngày trở về - 1

Các tuyển thủ U22 Việt Nam rạng rỡ ngày trở về

 

Cựu danh thủ Tam Lang nhận xét: “Đây là giây phút mà chúng tôi đã chờ đợi quá lâu, quả là điều bất ngờ vì các cầu thủ trẻ mới chỉ chơi với nhau trong một thời gian ngắn. Phải ghi nhận sự nỗ lực và tinh thần chiến đấu rất tuyệt vời từ vòng bảng, đặc biệt là trận bán kết và chung kết. Một danh hiệu rất có ý nghĩa trong bối cảnh hiện nay, nếu được đầu tư các em sẽ còn tiến xa...”.


Vui nhất có lẽ là HLV trưởng Mai Đức Chung, một lần nữa sự mát tay của vị HLV này đã mang đến thành công cho bóng đá trẻ  Việt Nam. Nói về chiến thắng của U22 tại Merdeke Cup, ông Chung cho biết: “Tôi cũng bất ngờ vì tinh thần thi đấu của các em, trước những đối thủ có trình độ cũng như thể hình thể lực vượt trội nhưng các em đã thể hiện được những phẩm chất của mình. Phải nói rằng tinh thần và đấu pháp hợp lí của BHL đã giúp chúng ta vượt qua đối thủ rất mạnh là
Sierra Leone, đặc biệt là trận chung kết với đội chủ nhà…”.

 

Không giấu được sự phấn khích, tiền đạo Đức Thiện lí giải cho thành công của U22 Việt Nam: “ Thầy Chung nói cứ đá hết sức đi, nếu có thua chúng ta cũng học được nhiều kinh nghiệm. Thế nên cứ ra sân chúng em cứ thế mà đá. Tinh thần thoải mái, đó là lý do để làm nên thành công này”.

 

U22 Việt Nam: Vinh quang  ngày trở về - 2

Ông Hải đã quên được nỗi buồn bị "đẩy" lên khán đài

 

Nhìn lại trận chung kết với Malaysia, Thiện cho biết: thêm Malaysia đúng là chơi ép sân, nhưng anh em bảo nhau mỗi người cố lên một tý. Em hai lần lãnh trọng trách đá quả phạt đền thứ 4 trong cả trận bán kết và Chung kết, không hiểu sao khi bước lên thực hiện em chẳng biết sợ là gì”.

 

Trong chiến thắng của U22 Việt Nam còn ghi dấu ấn của những con người thầm lặng như trợ lý Lê Thụy Hải, chính phó tướng Hải “lơ” với cá tính mạnh mẽ và chuyên môn  rất tốt đã hợp sức cùng  HLV Mai Đức Chung lại nên chiến tích sau 42 của bóng đá Việt Nam. Trở về TPHCM với chiếc cúp Merdeka cùng học trò, ông Hải đã gạt bỏ được nỗi ấm ức khi bị trọng tài xử ép buộc phải lên khán đài.

 

Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung tại TT Thành Long chuẩn bị cho trận đấu với các cựu ngôi sao Brazil, gồm nhiều danh thủ từng vô địch thế giới 1994, á quân 1998 như: Ze Carlos, Batista, Emerson, Cesar Sampaio, Giovani, Silvao, Paulo Sergio…

 

Trận đấu này sẽ được tổ chức vào ngày 31/10 trên sân Thống Nhất.

 

Bài: Thạch Yên

Ảnh: Sơn Dũng