Thua trận thứ hai liên tiếp, Việt Nam chắc suất... bét giải

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Đội tuyển Việt <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Nam</st1:place></st1:country-region> tiếp tục thể hiện bộ mặt đáng thất vọng khi chịu thất thủ 0-1 trước SV Hàn Quốc, dù được chơi hơn người trong 2/3 thời gian trận đấu. Thất bại thứ hai liên tiếp cũng đã "trao" vị trí&nbsp;cuối cùng&nbsp;vào tay&nbsp;thày trò Calisto, còn Turkmenistan lên ngôi vô địch sớm.</P>

Những tưởng sau trận thua 2-3 trước Myanmar, cùng với một loạt điều chỉnh về nhân sự của HLV Calisto, ĐT Việt Nam sẽ trình diễn một lối chơi khả dĩ hơn và có được chiến thắng đầu tiên dưới thời Calisto.

 

Tuy nhiên, trước một tuyển SV Hàn Quốc chơi ít người từ phút 32, Việt Nam không những không tận dụng được lợi thế về quân số mà còn để đối thủ chọc thủng lưới ở phút 64, từ một tình huống đá phạt mà thủ thành Santos có phần lỗi khi phản ứng quá chậm.

 

Dù HLV Calisto đã liên tục có những sự thay đổi người trong hiệp hai nhưng lối chơi của các cầu thủ Việt Nam vẫn không được cải thiện là bao. Khi mà Hàn Quốc chủ động chơi lùi xuống nhường quyền kiểm soát bóng cho đội chủ nhà thì các học trò của ông Calisto vẫn tỏ ra bế tắc trong những pha lên bóng, thi đấu rời rạc và thường xuyên chuyền sai địa chỉ. Thậm chí, ĐT Việt Nam còn may mắn không bị thua thêm sau những pha phản công sắc lẹm của đội bóng xứ Kim chi.

 

So với trận thua Myanmar, HLV Calisto có tới 6 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Thủ thành gốc Brazil Phan Văn Santos bắt chính ngay từ đầu thay cho Dương Hồng Sơn. Ở hai bên cánh, cặp hậu vệ Quang Thanh và Văn Nhiên nhường chỗ cho Hoàng Vương và Văn Phong.

 

Trên hàng tiền vệ, Minh Phương được cho ra sân ngay từ đầu và Bảo Khanh thế chỗ cầu thủ trẻ Thành Lương. HLV Calisto quyết định sử dụng 5 tiền vệ ở giữa sân nhằm tăng cường khả năng tranh chấp trung tuyến và bảo đảm một thế trận chặt chẽ. Công Vinh, người đã ghi cả hai bàn trong trận gặp Myanmar, đương nhiên sắm vai trung phong cắm trong sơ đồ 4-5-1.

 

Trong những phút đầu tiên, đội chủ nhà nhập cuộc khá chủ động và chậm rãi. Phút 4, Việt Nam được hưởng quả đá phạt trực tiếp từ cự ly hơn 20m. Thủ môn Santos bước lên thực hiện cú sút phạt nhưng bóng đi vọt xà.

Phút 8, Tài Em có pha chuyền bóng khá đẹp mắt chếch bên cánh trái vào trong vòng cấm nhưng đáng tiếc là Công Vinh lại di chuyển hơi chậm, không theo kịp đường bóng.

 

Phút 15, một cầu thủ Hàn Quốc bị ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với hậu vệ Việt Nam nhưng may cho đội chủ nhà là trọng tài không thổi còi. Một tình huống hú vía với hàng thủ Việt Nam.

 

Thua trận thứ hai liên tiếp, Việt Nam chắc suất... bét giải - 1

SV Hàn Quốc (áo trắng) lấn lướt Việt Nam trong hiệp 1, dù chơi thiếu người



Phút 25, Hàn Quốc suýt chút nữa có bàn mở tỷ số. Từ quả đá phạt góc bên cánh phải, trung vệ Kyung Ryul lên tham gia tấn công bật cao đánh đầu nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

 

Phút 32, Hàn Quốc chỉ còn thi đấu với 10 người sau khi cầu thủ mang áo số 10 Park Gi Dong có pha đánh nguội với một hậu vệ Việt Nam. Trọng tài người Thái Lan ngay lập tức rút thẻ đỏ đuổi Park ra khỏi sân.

Tuy chơi thiếu người nhưng Hàn Quốc vẫn là đội nắm thế chủ động. Với lợi thế về thể hình, các cầu thủ Hàn Quốc thường giành phần thắng trong các pha tranh chấp tay đôi.

Phút 35, cầu thủ mang áo số 19 của Hàn Quốc Kuang Win tung cú sút rất căng từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi hơi cao so với khung thành của Santos.
Đội bóng đến từ xứ sở Kim Chi vẫn lấn lướt so với đội chủ nhà và những pha phối hợp lên bóng đơn giản ở cánh phải của Hàn Quốc tỏ ra rất nguy hiểm.

Phút 45, lại là Kuang Win có cú sút quyết đoán từ ngoài vòng cấm buộc Santos phải bay người cứu thua. Chơi hơn người nhưng lối chơi của Việt Nam rất thiếu gắn kết, tấn công thiếu mạch lạc và phòng ngự thụ động.

 

Sau hiệp 1 chơi bế tắc, bước vào hiệp hai, HLV Calisto có liền 2 sự thay đổi người. Cặp hậu vệ cánh Quang Thanh và Văn Nhiên, những người đá chính ở trận gặp Myanmar được đưa vào sân thay Hoàng Vương và Văn Phong.

 

Thua trận thứ hai liên tiếp, Việt Nam chắc suất... bét giải - 2

Bảo Khanh (trái) chơi năng nổ nhưng không hiệu quả


Tốc độ trận đấu đã được đẩy lên cao hơn và các cầu thủ Việt Nam cũng thi đấu tích cực hơn. Bảo Khanh có liền hai pha dứt điểm khá dũng mãnh nhưng đều không đi chính xác. Thành Lương vào thay Bảo Khanh và tiền vệ nhỏ con nhất ĐT Việt Nam gây ấn tượng bằng lối chơi năng nổ và những pha xử lý khéo léo.

 

Việt Nam bắt đầu giành được thế chủ động và tạo ra vài tình huống nguy hiểm trước khung thành Hàn Quốc. Đáng kể nhất là cơ hội có bóng ngay trong vòng cấm của Minh Phương ở phút 59 nhưng tiền vệ này lại sút ra ngoài.

 

Phút 63, Việt Nam có sự thay đổi người thứ 4. Việt Thắng (21) vào sân thay cho Tấn Tài (14). Có vẻ như HLV Calisto muốn tăng cường sức tấn công bằng cách đưa vào sân một tiền đạo, khi mà ĐT Việt Nam đang ép sân.

 

Phút 64, Hàn Quốc có bàn thắng mở tỷ số khá bất ngờ. Xuất phát từ pha đá phạt trực tiếp chếch bên cánh phải của Seung Pil, bóng không chạm cầu thủ nào, đập đất rồi đi luôn vào lưới trước sự bất lực của thủ môn Santos. Thủ môn người Brazil đã phản ứng có phần chậm chạp trong tình huống này.

 

Thua trận thứ hai liên tiếp, Việt Nam chắc suất... bét giải - 3

SV Hàn Quốc (áo trắng) khiến tuyển VN "ôm hận"


Phút 74, tỷ số suýt chút nữa được nhân đôi cho Hàn Quốc. Từ pha phát bóng dài của thủ môn Keun Bae, số 17 Ho Young vượt qua một hậu vệ Chí Công xâm nhập vòng cấm rồi sút rất căng nhưng bóng lại đi đúng vào xà ngang bật ra.

 

Phút 77, Ngọc Thanh được tung vào sân thay Công Vinh chơi khá mờ nhạt và tiền đạo của Xi măng Hải Phòng ngay lập tức có pha xử lý khá đẹp mắt khi anh đỡ ngực rồi tung cú móc bóng trong vòng cấm nhưng tiếc là bóng đi không hiểm hóc.

 

Phút 81, Minh Phương thực hiện cú sút ở gần vạch cấm địa nhưng bóng đi hơi nhẹ và không khó với thủ môn Keun Bae. Phút 89, Việt Nam bỏ lỡ một cơ hội quý giá để san bằng tỷ số khi Văn Nhiên tung cú sút rất mạnh chếch bên trái vòng cấm địa, thủ môn Keun Bae đã bị khuất phục nhưng lại tìm đúng cột dọc.


Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về SV Hàn Quốc. Với kết quả này, Turkmenistan đã trở thành nhà vô địch Cúp TP.HCM với 6 điểm. Trong khi đó, thua cả 2 trận, Việt Nam buộc phải chấp nhận vị trí cuối bảng mà không cần xét đến kết quả lượt đấu cuối cùng vào Chủ nhật này.

 

Đội hình thi đấu của ĐT Việt Nam

Santos - Hoàng Vương (Văn Nhiên, 46’), Chí Công, Phước Tứ, Văn Phong (Quang Thanh, 46’) -  Bảo Khanh (Thành Lương, 57’), Minh Đức, Minh Phương, Tấn Tài (Việt Thắng, 62’), Tài Em - Công Vinh (Ngọc Thanh, 77’).

 

Bài: MH
Ảnh: Sơn Dũng