Thái Lan góp mặt, cúp vẫn chưa có tên

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Miếng “nam châm” Thái Lan đã đồng ý rời King ‘s Cup để đến Việt <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Nam</st1:place></st1:country-region>, nhưng tới thời điểm này VFF vẫn chưa công bố được tên đối tác sẽ gắn liền với giải giao hữu quốc tế thường niên diễn ra vào đầu tháng 11.</P>

Tới thời điểm này, T&T vẫn đang tạm dẫn đầu trong cuộc đua giành quyền hợp tác với VFF ở giải đấu giao hữu sắp tới. Bởi “bầu” Hiển rất máu đầu tư khi Thái Lan đã chính thức gật đầu, hơn nữa ông cũng là người đầu tiên được các sếp VFF bật “đèn xanh” mời gọi nhảy vào cuộc.

 

Điều kiện T&T đặt ra với VFF là sự góp mặt của “kình địch” Thái Lan đã có, nhưng tới thời điểm này VFF và T&T vẫn còn “vênh” nhau về hình thức hợp tác, nên chưa thể ngồi vào thảo luận những điều khoản cụ thể.

 

VFF muốn T&T sẽ góp mặt với tư cách nhà tài trợ độc quyền với một khoản tiền cố định, còn VFF lo khách mời và tổ chức. Nhưng T&T vẫn giữ nguyên quan điểm hợp tác đầu tư, chứ không xuất hiện trên danh nghĩa là tài trợ. Theo khẳng định của Chủ tịch tập đoàn T&T, ông Đỗ Quang Hiển: “Chúng tôi lựa chọn phương thức hợp tác này là vì muốn cả VFF lẫn nhà tài trợ cùng có trách nhiệm đảm bảo chất lượng của giải đấu. Thái Lan đã có mặt, chúng tôi  sẵn sàng ngồi vào đàm phán với VFF, nhưng về hình thức hợp tác không thay đổi…”.

 

Ngay khi Thái Lan chính thức nhận lời tham dự giải giao hữu, một vị lãnh đạo VFF đã đăng đàn khẳng định: T&T chỉ là 1 trong số các đối tác VFF đang hướng tới. Nếu T&T không chấp nhận hình thức tài trợ như VFF đưa ra, chúng tôi sẽ tìm một đối tác khác để đàm phán...

 

Trước tuyên bố của đại diện VFF, Chủ tịch Đỗ Quang Hiển cho biết: “Việc cùng nhau hợp tác cùng đầu tư là vì chất lượng giải đấu. Nếu VFF tìm kiếm được đối tác phù hợp hơn, T&T sẵn sàng rút khỏi cuộc đua…”.

 

Ngọc Quỳnh