19h sân Mỹ Đình: Việt Nam - Thái Lan

ĐT Việt Nam quyết “đòi nợ” người Thái

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Các cuộc đối đầu với Thái Lan luôn rất đặc biệt với ĐT Việt <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region>, những năm gần đây chưa bao giờ ĐT Việt <st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region></st1:place> quật ngã được người Thái, nên mỗi lần chạm mặt nhau luôn rất nóng bỏng và quyết liệt. Thắng Thái Lan hôm nay, HLV Calisto sẽ được nhiều thứ còn quý giá hơn cả chiếc Cúp T&amp;T Cup.</P>

 

Chủ nhà quyết tâm hạ người Thái

 

Đánh bại Thái Lan, đó là cách nhanh nhất và gần nhất để cho ĐT Việt Nam thoát ra được áp lực nặng nề từ người hâm mộ. Dù HLV Calisto và các học trò có thi đấu tệ hại thế nào trước đó, mọi thứ đều sẽ được cho qua nếu tối nay ĐT Việt Nam quật ngã được người Thái.

 

Suốt 5 năm qua ĐT Việt Nam có rất nhiều cơ hội để thắng Thái Lan, nhưng lại chưa từng nắm bắt được kể cả khi thi đấu trên sân nhà. Cái chúng ta thua không phải kinh nghiệm, hay đẳng cấp mà là bản lĩnh ở những thời điểm quyết định. Tâm lý sợ thua trước người Thái đã khiến cho rất nhiều cầu thủ kinh nghiệm như thủ Quang Huy, Như Thành, Quang Thanh…chơi như “gà mắc tóc” và thua đau ở bán kết AFF Cup 2007.

 

Ngay cả HLV Calisto đã từng thảm bại ở Tiger Cup 2002. Nên để thắng được Thái lan, cái chính là cả thầy và trò phải vượt qua được ngưỡng tâm lý, cùng nỗi sợ đã deo bám nhiều năm. Những ngày qua, HLV Calisto liên tục vặn dây cót tinh thần cho cầu thủ bằng tuyên bố: “Việt Nam có cửa thắng Thái Lan…”. Chiều qua ông và cầu thủ đã dành trọn để nghiên cứu kỹ lưỡng điểm manh điểm yếu Thái Lan, đi kèm là lời động viên phải tự tin thi đấu.

 

Thời cơ bao giờ cũng đi kèm với thách thức, không thắng áp lực sẽ càng nhiều hơn trên vai ông “Tô’. Vì vậy, đánh bại Thái Lan vừa giúp tạo đà cho AFF Cup, các tuyển thủ lại cứu thầy thoát khỏi búa rìu dư luận.

 

ĐT Việt Nam quyết “đòi nợ” người Thái - 1

Bỏ được tâm lý mặc cảm, ĐT Việt Nam sẽ thành công

 

Coi trọng trận gặp Thái Lan, nên tới 90 % ông Calisto vẫn giữ nguyên cả đội hình đã thi đấu với CHDCND Triều Tiên. Đây là điều bắt buộc phải làm, bởi ngày hôm qua trời mưa ngập, ông Tô không thể thử nghiệm được cái gì khi không được tập trên sân.

 

Tất cả đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu với Thái Lan, nhưng chúng ta còn một khó khăn nữa là vấn đề thể lực. Không có thời gian phục hồi, các tuyển thủ không thể giữ được 100 % thể lực.

 

Nhưng khó khăn này có thể được giải quyết bằng sức mạnh tinh thần. Trong những lần gặp mặt trước đây ĐT Việt Nam bao giờ cũng thi đấu rất máu lửa, tiếp tục giữ được lửa tinh thần, mọi yếu kém về chuyên môn đều có thể xóa nhòa.

 

Thái Lan cũng khát chiến thắng

 

HLV Peter Reid đã ghi điểm tuyệt đối ngày ra  mắt bằng chiến thắng trước CHDCND Triều Tiên. Tuy nhiên đó chỉ đơn thuần về mặt thành tích, còn về lối chơi Thái lan chưa thể hiện nhiều nét tích cực.

 

ĐT Việt Nam quyết “đòi nợ” người Thái - 2

Công Vinh sẽ khiến Thái Lan phải khóc hận? 

 

Với các cầu thủ và người hâm mộ Thái Lan, dù có thua ai nhưng thua Việt Nam là một nỗi thất vọng lớn. Những đời HLV trước cũng như vậy, nên hơn lúc nào hết nếu ông Peter Reid muốn chắc “ghế” thì phải có được cup T&T, đồng nghĩa phải giành được tối thiểu 1 điểm tối nay.

 

Trước trận gặp ĐT Việt Nam, ông Peter Reid tỏ ra rất tự tin: “Chúng tôi đã khởi đầu thành công ở T&T Cup, tôi tin đội Thái Lan sẽ đánh bại được ĐT Việt Nam. Đến lúc này, tôi và các cầu thủ đã biết mình phải làm gì trong trận đấu này…”.

 

Đáp lời đồng nghiệp, HLV Calisto thêm một lần nữa khẳng định cơ hội đánh gục người Thái: “Thái Lan có nhiều lợi thế hơn, nhưng tôi nghĩ là các cầu thủ Việt Nam có cơ hội đánh bại Thái Lan…”.

 

Người hâm mộ đã chờ đợi cái ngày ĐT Việt Nam đánh bại người Thái quá lâu rồi, mong là điều khẳng định của HLV Calisto sẽ thành hiện thực tối nay!.

 

Dự kiến đội hình xuất phát

 

Thủ môn: Hồng Sơn

 

Hậu vệ: Minh Đức - Phước Tứ, Việt Cường, Quang Thanh

 

Tiền vệ: Tài Em - Minh Châu, Thành Lương, Vũ Phong

 

Tiền đạo: Công Vinh - Việt Thắng                                                                                          

 

Bài: Ngọc Cương

Ảnh: Minh Phương