Để Singapore cầm chân, Việt Nam gặp khó trước trận lượt về

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Dù tạo được thế trận khá chủ động và có một vài tình huống ăn bàn nguy hiểm, đặc biệt là trong hiệp 1, nhưng các chân sút Việt Nam vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Singapore, buộc phải chấp nhận kết quả hòa 0-0 ở trận bán kết lượt đi AFF Cup trên sân Mỹ Đình.</P>

Bỏ lại lối chơi nhạt nhòa, thiếu sinh khí ở vòng bảng, đội tuyển Việt Nam tối nay đã có màn trình diễn khá ấn tượng với sự nhịp nhàng, gắn kết trong các pha lên bóng, đặc biệt trong hiệp 1. Nếu may mắn, đội chủ nhà lẽ ra đã có thể có được bàn thắng sau những tình huống dứt điểm của Việt Thắng, Quang Thanh hay Tài Em...

Trước một Singapore chủ động chơi cầm chừng ở 45 phút đầu tiên, các học trò của HLV Calisto đã lấn lướt các nhà ĐKVĐ Đông Nam Á và tạo được ít nhiều sóng gió trước khung thành Singapore với những pha xuống bóng ở hai biên, kết hợp với những đường xẻ nách hợp lý.

Sau giờ nghỉ, Singapore bắt đầu chơi dâng cao hơn và đôi lúc gây khó khăn cho hàng thủ Việt Nam ở những pha bóng bổng. Thậm chí, lưới của đội chủ nhà đã một lần rung lên sau pha đánh đầu về của Phước Tứ, nhưng bàn thắng không được công nhận do trọng tài xác định tiền đạo Singapore rơi vào thế việt vị. Những pha tấn công của Việt Nam không còn tạo được nhiều đột biến như trong hiệp 1 và đành chấp nhận rời sân với tỷ số 0-0. Kết quả này đặt thày trò HLV Calisto trước thách thức không nhỏ khi đá trận lượt về trên đất Singapore sau đây 4 ngày. 

Để Singapore cầm chân, Việt Nam gặp khó trước trận lượt về - 1

Công Vinh và đồng đội đã không tận dụng được cơ hội ghi bàn


ĐT Việt Nam xuất phát với cặp tiền đạo quen thuộc Việt Thắng - Công Vinh. Ở hàng phòng ngự, trung vệ Phước Tứ cũng được tin tưởng ở vị trí bên cạnh Như Thành. Ở khu vực giữa sân, việc HLV Calisto đưa tiền vệ Minh Châu trám vào chỗ Minh Phương cho thấy nhà cầm quân người BĐN muốn tăng cường sự chắc chắn ở hàng tiền vệ bằng một cầu thủ chơi xông xáo và không ngại va chạm.

Phút 4, Việt Nam tạo được cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Tấn Tài đánh đầu vào góc xa nhưng không chính xác sau đường tạt bóng bên cánh phải của Vũ Phong.  

Tốc độ những phút đầu trận đấu diễn ra khá chậm với sự thận trọng của hai bên. Các cầu thủ Việt Nam vẫn lấn lướt trong kiểm soát bóng nhưng vấp phải hàng thủ kín kẽ của Singapore.

Phút 20, tỷ số suýt chút nữa được mở cho Việt Nam khi Việt Thắng có bóng trống trải chếch bên góc phải rồi tung cú sút chéo góc quyết đoán nhưng bóng lại đập dội cột dọc bật ra.

Để Singapore cầm chân, Việt Nam gặp khó trước trận lượt về - 2

Pha dứt điểm dội cột đáng tiếc của Việt Thắng


Phút 22, từ pha đá phạt bên cánh phải, một loạt chiếc bóng áo Đỏ lao vào nhưng cú đánh đầu cuối cùng của đội trưởng Tài Em lại khá "hiền" và không gây được nguy hiểm cho thủ môn Lewis.

Việt Nam vẫn là đội nắm thế chủ động trên sân trong những phút vừa qua. Phút 30, Việt Thắng lại có cơ hội khi thoát xuống sau đường chọc khe của đồng đội nhưng cú dứt điểm của tiền đạo ĐT.LA vẫn đi chệch mục tiêu.

Phút 35, Tài Em băng xuống rất thoáng bên cánh trái rồi chuyền ngược trở lại vào trong vòng cấm. Đáng tiếc là Công Vinh rồi Việt Thắng lại bỏ bóng không dứt điểm. Cú sút cuối cùng của Tấn Tài đi thiếu lực và dễ dàng bị Lewis bắt gọn.

Phút 40, Việt Thắng có pha bật tường rất đẹp để Việt Cường thoát xuống đối mặt với thủ môn Singapore. Hậu vệ của Việt Nam lại lưỡng lự không dứt điểm và đường chuyền vào của anh cũng không đến được chân đồng đội.

Lối chơi tấn công của đội chủ nhà tỏ ra khá sáng ở những phút cuối hiệp 1 với liên tiếp các pha xẻ nách ở hai cánh, tạo ra những đợt hãm thành đầy nguy hiểm trước cầu môn Lewis. Tiếc là các chân sút Việt Nam vẫn chưa tận dụng được cơ hội.

Ngay đầu hiệp hai, Singapore liên tiếp được hưởng phạt góc nhưng hàng thủ Việt Nam và thủ thành Hồng Sơn đã cản phá hiệu quả. Phút 50, Vũ Phong có cú sút phạt trực tiếp chếch bên cánh phải khá hiểm hóc buộc thủ môn Lewis phải tung người cản phá hết đường biên ngang.

Để Singapore cầm chân, Việt Nam gặp khó trước trận lượt về - 3

Sẽ có nhiều khó khăn chờ đón ĐT Việt Nam (phải) ở trận lượt về

Phút 60, Việt Nam có sự thay đổi người đầu tiên. Thành Lương vào thay Tấn Tài. Phút 65, Singapore tạo được tình huống khá nguy hiểm khi cầu thủ vào thay người Alam Shah đánh đầu vọt xà trong gang tấc sau đường tạt bóng từ cánh trái.

 

Phút 70, Việt Thắng ra sân nhường chỗ cho Thanh Bình. Phút 74, lưới của Việt Nam đã rung lên sau pha đánh đầu về lưới nhà của trung vệ Phước Tứ. Tuy nhiên, các trọng tài đã không công nhận bàn thắng do xác định tiền đạo Alam Shah bên phía Singapore đã việt vị. Pha quay chậm trên truyền hình đã cho thấy đó là quyết định chính xác.

 

Phút 78, Vũ Phong đá phạt trực tiếp thẳng vào vị trí của Lewis. Thủ thành Singapore bắt bóng có phần lập bập nhưng đã nhanh chóng bắt lại bóng. Phút 86, Việt Cường tạt bóng khá thuận lợi vào từ cánh phải nhưng Công Vinh lại không thể dứt điểm trúng bóng.

 

Phút 90, trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. Hai đội rời sân với kết quả 0-0. Dù không thể vượt qua đối thủ nhưng đội tuyển Việt Nam đã có màn trình diễn với nhiều khởi sắc so với vòng bảng. 

 

Bài: MH

Ảnh: Việt Hưng