HLV HP.HN Trần Bình Sự:

“Đẳng cấp của Hoà Phát cao hơn hẳn đối thủ”

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Nhận định về trận “tử chiến” ngày mai trên sân Chi Lăng, HLV Trần Bình Sự cho rằng khoảng cách về trình độ giữa Hoà Phát và An Giang là rất lớn, nhưng đại diện hạng Nhất có sức trẻ và sự hưng phấn cao hơn nên cơ hội là… 50-50.</P>

“Không dại mà treo thưởng cụ thể”

 

PV: Ông có tự tin vào một chiến thắng trước An Giang?

 

HLV Trần Bình Sự: Là một người cầm quân, ai cũng có lòng tin cả. Nhưng bảo tôi khẳng định Hoà Phát thắng thì tôi không dám. Hoà Phát là một đội bóng chuyên nghiệp, và tất nhiên đẳng cấp của chúng tôi cao hơn đối thủ hạng Nhất.

 

Nhưng ngược lại, An Giang lại có sự hưng phấn trước khả năng được thăng hạng và họ có một lực lượng trẻ rất nhiệt huyết. Hoà Phát lại vừa thua rất đậm, nhiều trụ cột chấn thương dai dẳng vẫn vắng mặt, như Hồng Nam, Hải Nam… Chính vì thế, cơ hội vẫn chia đều cho cả hai. Năm trước mấy ai nghĩ H.Huế sẽ thắng Hải Phòng, nhưng thực tế họ đã thắng.

 

Là một HLV lão làng, ông có kế sách gì để thúc quân trước trận đấu quan trọng này?

 

Ngay sau khi thất bại nặng nề tại Pleiku, tôi đã tỏ ra rất cứng rắn, lạc quan. Tôi muốn gieo vào lòng cầu thủ một niềm tin rằng Hoà Phát sẽ ở lại V-League và họ phải đá với tất cả những gì mình có vì danh dự, vì thương hiệu và vì quyền lợi của chính mình.

 

“Đẳng cấp của Hoà Phát cao hơn hẳn đối thủ” - 1

HP.HN sẽ không thêm một lần tiếc nuối? (Ảnh: Việt Hưng)

 

BHL cũng treo thưởng một khoản kếch xù?

 

Chắc chắn sẽ có thưởng, nhưng rút kinh nghiệm từ nhiều đội bóng và nhiều tình huống, chúng tôi chỉ nói: cứ đá thắng đi, các anh sẽ được đền đáp xứng đáng. Không dại mà đi treo thưởng cụ thể nửa tỷ hay 1 tỷ. Tất nhiên, nếu đội thắng họ sẽ không phải thất vọng.

 

Và các cầu thủ cũng ý thức được đây là một trận cầu bạc tỷ?

 

Đụng đến quyền lợi và tiền đồ, tôi nghĩ họ sẽ ý thức được thôi.

 

“Bát đĩa để chung chạn cũng có lúc va nhau”

 

Mùa này Hoà Phát vung tiền không tiếc tay nhưng lại không đạt được kết quả mong muốn. Là GĐKT và giờ là HLV, theo ông đâu là nguyên nhân?

 

Mổ xẻ cụ thể phải đợi ngày tổng kết mùa giải. Nhưng theo tôi có 4 nguyên nhân quan trọng nhất: Một là quá tình chuẩn bị thể lực, tâm lý lúc vào giải không tốt. Hai là Hoà Phát phải phân tán lực lượng trên cả 3 chiến tuyến: V-League, AFC Cup, Cup QG nên thể lực càng bị bào mòn nhanh. Ba là các trụ cột liên tục chấn thương và sụt giảm phong độ vào những thời điểm quan trọng. Bốn là các cầu thủ mới không thể hiện được mình như ở CLB trước và đóng góp cho đội chưa được như mong đợi.

 

Và chính họ cũng là nguyên nhân gây chia rẽ nội bộ đúng như dư luận phản ảnh?

 

Báo chí không sai khi đề cập tới vấn đề đó. Một khi đội bóng có thành tích không tốt, rất dễ nảy sinh mâu thuẫn nội bộ, đặc biệt khi trong đội có nhiều người tứ xứ. Nhưng cầm quân bao năm nay tôi hiểu, kiểu xung đột đó chỉ là những va chạm nhất thời chứ không phải hiềm thù, bè phái gì sâu sắc cả. Bát đĩa để chung chạn có lúc còn va chạm, vợ chồng có lúc còn giận hờn nhau, nói gì mọt tập thể những con người trẻ.

 

Theo ông, mùa tới Hoà Phát cần thay đổi gì để có kết quả tốt hơn?

 

Vân phải đợi buổi tổng kết. Nhưng trong mắt tôi, hai cái thiếu lớn nhất lúc này là lực lượng và sức bền thể lực.

 

Mong nhận câu trả lời thật của ông: có dư luận cho rằng ông sẽ thôi làm HLV trưởng sau trận play-off này dù Hoà Phát thắng hay thua?

 

Thực ra tôi chưa nghe một tuyên bố chính thức nào từ phía BLĐ đội. Nhưng bản thân tôi vốn là trưởng đoàn và GĐKT, tôi cực chẳng đã phải làm cascadeur khi anh Dũng (cực HLV Vương Tiến Dũng - PV) xin thôi. Tôi sẵn sàng chấp nhận nếu điều đó xảy ra và cũng sẵn sàng cho nhiều tình huống. Nhưng trước mắt, tất cả những gì tôi đang nghĩ là một trận thắng.

 

Xin cảm ơn ông và chúc ông toại nguyện!

 

Tiến Minh
(Thực hiện)