Olympic Việt Nam trước trận gặp Lebannon: (22h tối nay)
Ai vá hồn cho tuyển?
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Cái hồn ấy đang đứng trước nguy cơ “mất điện” bắt nguồn từ những cái mất về lực lượng. Cái hồn ấy có thể sẽ trở thành một “điểm chết” nếu thuyền trưởng Riedl không có những phương án vá víu hiệu quả. Cái hồn ấy rất có thể sẽ là đáp án cho một câu hỏi: <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:place w:st="on"><st1:City w:st="on">Beirut</st1:City></st1:place> sẽ là thiên đường hay địa ngục của chúng ta?</P>
Cái hồn làm nên sức sống cho Olympic Việt Nam trong suốt những trận đấu vừa qua chính là một hàng tiền vệ 4 người chơi cơ động và một Lê Công Vinh thăng hoa trong vai trò tiền đạo lùi. Thế mà bây giờ, ĐT đang đứng trước nguy cơ mất tất cả những con người tạo nên cái hồn ấy.
Công Vinh chấn thương, đã không thể cùng cả đội sang Beirut (Lebanon). Tiền vệ trái Vũ Phong chấn thương cũng phải ngồi nhà. Cặp tiền vệ trung tâm Minh Chuyên – Duy Nam, người thứ nhất không thể ra sân vì dính 2 thẻ vàng, người thứ hai vừa bị lật cổ chân sau trận đấu Khánh Hòa – HN.ACB trong khuôn khổ V.league vòng 11. Rõ ràng là ông Riedl đã mất và mất quá nhiều “tinh binh”. Và điều ấy khiến ông buộc phải tung ra những con người mới, từ đó trông chờ vào một sức sống mới.
Cái mới ấy có thể đến từ cái tên Đồng Huy Thái. Cầu thủ này vốn là “trung tâm điểm” của H.Thanh Hóa – đội bóng chơi lửa nhất ở V.league lúc này. Sự xuất hiện của Đồng Huy Thái hứa hẹn sẽ mang lại một sức sống mới cho Olympic Việt Nam.
Cũng như vậy là những niềm tin đặt vào Ngọc Điểu, Quý Sửu, Quang Tình. Vấn đề nằm ở chỗ, ông Riedl sẽ sử dụng những con người mới này như thế nào, và có biết cách phát huy tối đa năng lực của mỗi người giống như “phụ lái” Mai Đức Chung hay không.
Ngoài nỗi lo về lực lượng, chuyến làm khách tại Lebanon lần này Olympic Việt Nam còn phải đối diện với nỗi lo thể lực và thời tiết. Để đến được thủ đô Beirut, các cầu thủ phải trải qua một hành trình bay mệt mỏi, với 2 lần quá cảnh tại Bangkok (Thái Lan) và Abu Dhabi (UAE).
HLV Mai Đức Chung nhận xét: “Chuyến bay này giống như một cuộc bào mòn thể lực. Vì vậy, rất khó để các cầu thủ ra sân với 100% sức vốn có”. Đã thế, thời tiết ở Lebanon lại bất thường (mấy hôm nay độ ẩm cao, nhiều khả năng có mưa lớn). Mọi chuyện xem ra giống hệt như chuyến làm khách tại Oman cách đây 1 tháng, thời điểm mà chúng ta dù đã rất cố gắng nhưng vẫn thúc thủ trước Olympic Oman 1-3.
Lực lượng thiếu, sức mất, thời tiết không ủng hộ, với chừng ấy những bất lợi Olympic Việt Nam liệu sẽ đá kiểu gì? Sẽ đá kiểu gì khi mà đối thủ của chúng ta nổi tiếng là một đội bóng “khỏe”, chơi không chiến tốt và phối hợp nhóm cũng tốt?
Hãy chờ xem, Beirut là đất lành hay đất dữ.
Đ.P