Wenger tức giận, đổ lỗi lên quyết định trọng tài

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN style="COLOR: black; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: no">(Dân trí) - Quả penalty ở phút 84 đầy tranh cãi đã khiến HLV Wenger vô cùng tức giận. Ông cho rằng đây chính là nguyên nhân khiến Arsenal bị loại trước ngưỡng cửa Bán kết Champions League.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P>

Phút 84, khi tỷ số đang là 2-2, trọng tài Peter Frojdfeldt đã lạnh lùng chỉ tay vào chấm phạt đền sau pha kéo ngã của Kolo Toure với Babel. Chính quả penalty đầy tranh cãi này trở thành bước ngoặt trận đấu và khiến HLV Arsene Wenger vô cùng tức giận.

 

Phát biểu sau trận đấu, ông nói: “Không thể hiểu nổi lúc nào họ thổi phạt đền. Trận lượt đi, cũng pha bóng tương tự thì chúng tôi không được hưởng penalty. Còn lần này, một tình huống đầy ma mãnh của đối phương làm hại chúng tôi. Đó rõ ràng không thể là quả phạt 11m. Dường như mọi quyết định trận đấu đều chống lại Arsenal.

 

Đôi khi, bạn cần phải chịu đựng những điều không đáng nhưng thật khó để giải thích cho các cầu thủ. Cứ mỗi tuần qua, họ lại phải thất vọng vì những điều dường như chỉ có trong tưởng tượng. Họ thật sự bị sốc”.

 

Wenger tức giận, đổ lỗi lên quyết định trọng tài - 1

Pha bóng dẫn đến quả penalty gây nhiều tranh cãi phút 84.

 

“Các cầu thủ cảm thấy bị đối xử không công bằng. Nếu bạn thua một đội thực sự trên cơ, điều đó dễ chấp nhận. Nhưng chúng tôi không rơi vào trường hợp đó. Arsenal đã kiểm soát tốt trận đấu. Thậm chí toàn đội đã thể hiện ý chí tuyệt vời và đáng nhẽ có thể ghi được bàn thứ 3. Đáng tiếc sai lầm ở hàng phòng ngự cùng phán quyết của trọng tài đã phá hỏng tất cả”, HLV Wenger ngao ngán kết luận.

 

Trong khi đó, phía bên kia chiến tuyến, cầu thủ biến quả penalty tranh cãi thành bàn thắng, Steven Gerrard cũng thừa nhận phong độ yếu kém của cá nhân cũng như việc Liverpool chơi không bằng Arsenal trong trận này.

 

Đội trưởng The Kop chia sẻ: “Đây là một trong những trận đấu kém cỏi nhất của tôi trong màu áo Liverpool. Tuy nhiên tôi cũng có được bàn thắng giúp đội nhà đi tiếp.

 

Wenger tức giận, đổ lỗi lên quyết định trọng tài - 2

Chiến thắng cuối cùng vẫn thuộc về Benitez (trái).

 

Có những thời điểm Arsenal gây áp lực mạnh và khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Tôi không thể nói đội mạnh hơn đã giành chiến thắng chung cuộc bởi đối thủ thể hiện được sức mạnh đáng nể của mình”.

 

Lần thứ 3 có mặt tại Bán kết giải đấu danh giá nhất châu Âu, Gerrard tin tưởng Liverpool sẽ đạt được kết quả như mong đợi. Anh khẳng định: “Qua vòng bảng và knock-out, Liverpool đã chứng tỏ được mình là ai. Chúng tôi đã sẵn sàng dù đó là bất kỳ đội bóng nào.

 

Không có lý do gì để CLB phải e ngại đặc biệt khi tính đến lượng CĐV hậu thuẫn trên sân. Nhiều đội không thể có được điều đó ngoại trừ Liverpool”.

 

Vũ Phong