Torres ngóng đợi cuộc đối đầu với Aguero

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Tiền đạo CLB Liverpool, Fernando Torres khẳng định anh không hề ngạc nhiên về thành công của Aguero và cảm thấy khá hồi hộp trước cuộc đụng độ với ngôi sao người Argentina trong lần tái ngộ CLB cũ Atletico tại vòng bảng Champions League.</P>

Phát biểu trên kênh Radio Marca, Torres thổ lộ anh đang cảm thấy rất hạnh phúc tại Liverpool và muốn gắn bó với sân Anfield một thời gian dài. “Chú nhóc” cũng hồi tưởng lại khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong màu áo Atletico và thấy rất vui vì “Rojiblancos” có được một ngôi sao xuất chúng thay thế anh, đó là Sergio Aguero.

 

Sự ra đi của Torres đã mở ra một hướng đi mới tươi sáng hơn cho cả anh lẫn Atletico. Nếu không cập bến Liverpool, “EL Nino” sẽ không được chơi thứ bóng đá tốc độ và mạnh mẽ sở trường ở Anfield cũng như được chơi cạnh những kỹ thuật gia hàng đầu cỡ Gerrard hay Xavi Alonso. Và với 33 bàn thắng mùa giải trước, Torres được đánh giá là một trong những trung phong hàng đầu thế giới.

 

CLB thủ đô Madrid cũng nhờ bán đi Torres mà thu về được 30 triệu bảng, đủ để đưa về những cầu thủ xuất sắc như Simao, Luis Garcia, Forlan. Nhưng quan trọng hơn, việc cái bóng quá lớn của Torres không còn ngự trị tại Vicente Calderon giúp Aguero có cơ hội để lại tầm ảnh hưởng của mình.
 

Và sự tỏa sáng của “El Kun” kết hợp với một đội hình đồng đều giúp Atletico thi đấu tuyệt hay ở Chanmpions League (thắng PSV 3-0), đấu trường mà họ đã làm khán giả suốt 11 năm.

 

Torres ngóng đợi cuộc đối đầu với Aguero - 1

Aguero và Torres khi còn là đồng đội tại Atletico


Bởi vậy, Torres có lý do để ngợi ca ngôi sao 20 tuổi người Argentina: “Khi chứng kiến những gì Aguero làm được ở một buổi tập khi chúng tôi còn là đồng đội, tôi đã đoán trước cậu ấy sẽ trở thành một cầu thủ lớn trong tương lai. Do đó, những gì “El Kun” làm được cho Atletico đến giờ không khiến tôi ngạc nhiên”.

 

Khi được hỏi cảm giác của mình khi trở lại sân Vicente Calderon trong cuộc đối đầu giữa Liverpool và Atletico ngày 22/10 trong khuôn khổ Champions League, Torres nói: “Đây sẽ là trận đấu cực kỳ cảm xúc với riêng cá nhân tôi, nhất là được so tài với Aguero. Nhưng tôi sẽ vẫn chơi hết mình vì CLB mình đang khoác áo”.

 

Sau thành công tại Euro 2008 cùng đội tuyển Tây Ban Nha cũng như phong độ xuất sắc trong màu áo Liverpool, Torres đang được đánh giá là một trong số ƯCV hàng đầu cho danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu 2008. Tuy nhiên, chân sút 24 tuổi này lại tỏ ra khiêm tốn và đánh giá C. Ronaldo (MU) mới là người xứng đáng nhất cho danh hiệu cao quý trên.

 

Kim Anh