Trước trận AS Roma - Real Madrid (2h45 ngày 20/12)

Thành Rome “dậy sóng”

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Thủ đô Roma là địa điểm du lịch nổi tiếng khắp châu Âu nhưng với những “vị khách” Real Madrid đêm nay, có lẽ sân Olimpico và các Giallorossi sẽ không đón chào họ như những người “chủ nhà” mến khách.</P>

Bầu không khí nóng bỏng trước trận đấu báo hiệu trước một cuộc đấu không khoan nhượng giữa hai đối thủ đầy duyên nợ này. Còn nhớ, lần cuối cùng “đụng độ” gần nhất của hai đội bóng, Real Madrid đã “hạ nhục” đội bóng màu bã trầu với tỷ số 3-0 (lượt đi Real cũng thắng 4-2) ngay tại Olimpico, từ đó kết thúc giấc mơ Champions League của Totti và đồng đội. Vì vậy, trận đấu này cơ hội để đội chủ nhà đòi lại sòng phẳng món nợ cũ, đồng thời “rửa mặt” sau thất bại 1-7 trước MU tại tứ kết giải đấu này năm ngoái.

 

Lịch thi đấu vòng 1/8

2h45, ngày 20/2

Schalke - FC Porto
Roma - Real Madrid 
Olympiakos - Chelsea
Liverpool - Inter

2h45, ngày 21/2

Arsenal - Milan
Fenerbahce - Sevilla
Lyon - Man Utd
Celtic - Barcelona 

Từ khi giải đấu danh giá nhất châu Âu này có tên gọi là Champions League, 2 đội đã gặp nhau tổng cộng 6 lần, trong đó đội bóng Hoàng gia chiếm ưu thế với 4 thắng, 1 hòa và 1 thua. Đặc biệt đây là lần đầu tiên 2 “ông lớn” này đụng đầu tại vòng knock-out.

 

Trước đây, họ nằm cùng bảng trong các mùa bóng 2001/02, 2002/03 và 2004/05. Trong đó, mùa bóng 2001-2002 chính là mùa giải khó quên của  “kền kền trắng” khi họ đăng quang lần thứ 9 sau khi đánh bại Leverkusen với “tuyệt tác tại Glasgow” của Zidane.

 

So với thời điểm 4 năm về trước, cả hai đội bóng đã thay đổi rất nhiều. Không còn hình bóng của một AS Roma tấn công mạnh mẽ dưới thời Capello hay một Real lãng mạn dưới thời Del Bosque. Thay vào đó là một Spalletti đầy thận trọng và một Schuster luôn đề cao tính kỷ luật và hiệu quả.

 

Thành Rome “dậy sóng” - 1

Roma đang có thành tích khá tốt trên sân nhà gần đây

Tại đấu trường quốc nội tuần qua, Real “sảy chân” trên sân của Betis với tỷ số 1-2 và bị Barca thu hẹp khoảng cách cách xuống còn 5 điểm. AS Roma còn đau đớn hơn khi trận thua Juve 0-1 khiến giấc mơ Scudetto trở nên xa vời khi họ bị Inter bỏ xa đến 11 điểm. Không những thế, Juventus đã tiến gần họ hơn bao giờ hết khi chỉ còn kém Giallorossi có 1 điểm.

 

Trong khi “kền kền trắng” có thể tương đối thanh thản bước vào vòng knock-out này thì với AS Roma, Champions League là mục tiêu tối thượng mà họ đang rất khao khát để vợi đi nỗi buồn ở Serie A. Trận đấu đêm nay, Roma đón chào sự trở lại của hai cầu thủ quan trọng là lão tướng Christian Panucci cùng tài năng trẻ Alberto Aquilani.

 

Đặc biệt, sự hiểu biết của Panucci sau những năm tháng khoác áo “kền kền trắng” chắc chắn sẽ giúp ích cho đội quân của HLV Spalletti rất nhiều khi gặp lại đội bóng cũ. Đội trưởng Totti vừa trở lại sau chấn thương vẫn chưa thể hiện được nhiều trong trận đấu với Juve. Nhưng trước Real Madrid, anh vẫn đóng vai trò mũi nhọn cũng như thủ lĩnh không thể thiếu của đội bóng màu bã trầu.

 

Bên phía Real Madrid, sự trở lại của Van Nistelrooy, sự thăng hoa của Raul cùng việc Robben đang dần “nóng máy” khiến hàng công của “kền kền trắng” đang có được những phương án tấn công cực kỳ đa dạng.

 

Nhiều khả năng Schuster sẽ sử dụng “ba mũi giáp công R” trong chiến thuật 4-3-3 với “Van the Man” ở vị trí cao nhất. Ở hàng tiền vệ, Guti sẽ lãnh trách nhiệm dẫn dắt lối chơi còn bộ đôi cơ bắp Diarra - Baptista chơi phía sau nhằm kiềm chế tối đa hàng tiền vệ vốn di chuyển rất linh hoạt của đội chủ nhà.

 

Thành Rome “dậy sóng” - 2

Robben và Raul sẽ là những mối đe dọa thường trực với khung
thành của Roma đêm nay

Bên phía Roma, Totti sẽ vẫn sắm vai trò của một trung phong cắm nhưng có sự hỗ trợ tối đa từ bộ 3 chơi biến hóa  Taddei - Mancini - Perrotta ở phía sau. Trong khi đó, De Rossi và “Hoàng tử bé” Aquilani sẽ hợp thành cặp tiền vệ trung tâm có nhiệm vụ đánh chặn các đợt tấn công của Real Madrid.

 

Đây sẽ là một cuộc đối đầu thú vị giữa Raul và Totti, hai đứa con cưng và là biểu tượng của hai thành Madrid và Roma. Totti, 32 tuổi, mang vẻ đẹp hoài cổ nhưng thứ bóng đá anh chơi không hề cũ kỹ, có dáng dấp một đấu sĩ cơ bắp biết “làm thơ”.

 

Còn Raul, 31 tuổi, hiện thân của thứ bóng đá đẹp, lãng mạn và mộng mơ như một nghệ nhân. Họ sẽ mang trên mình chiếc băng đội trưởng và là linh hồn của hai đội bóng trong trận đấu đêm nay.

 

Với lợi thế sân nhà cùng khát vọng phục thù, chắc chắn Roma sẽ không để Real Madrid có chuyến viếng thăm Olimpico một cách dễ dàng, Nhưng với bản lĩnh cùng “chất thép” mà Bernd Schuster “thổi” vào tinh thần của các cầu thủ, nhiều khả năng “kền kền trắng” sẽ có được kết quả tương đối thuận lợi trước trận lượt về tại Bernabeu.

 

Đội hình dự kiến

AS Roma (4-2-3-1): Doni - Panucci, Juan, Mexes, Mancini - De Rossi, Pizarro - Giuly, Taddei, Mancini - Totti.

 

Real Madrid (4-3-3): Casillas - Heinze, Ramos, Cannavaro, M.Torres - Diarra, Baptista, Guti - Raul, Robben, Nistelrooy.

 

Anh Tuấn