Kết quả vòng 1/8 Champions League:

Thắng nhẹ, Quỷ đỏ sải bước vào Tứ kết

<P><SPAN lang=EN style="COLOR: black; mso-ansi-language: EN; mso-bidi-font-weight: bold">(Dân trí) - Chơi khá xoàng nhưng cuối cùng MU cũng biết cách làm các CĐV yên tâm bằng bàn thắng muộn của Henrik Larsson để bước tiếp vào vòng Tứ kết với tổng tỷ số 2-0.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P>

Trong trận đấu cuối cùng ở sân Old Trafford trong màu áo Quỷ đỏ, tiền đạo kỳ cựu Henrik Larsson đã kịp thời để lại dấu ấn bằng cú đánh đầu điểm rơi điệu nghệ sau đường chuyền của Cristiano Ronaldo phút 72. Chiến thắng 1-0 dù không thuyết phục trước Lille đã giúp MU nhẹ nhàng tiến vào Tứ kết trong cuộc săn tìm một danh hiệu châu lục mà họ đã khao khát từ 8 năm nay.

 

Trận đấu đi theo một motuyp giống như hai cuộc chơi với Fulham và Liverpool ở giải Ngoại hạng: MU chơi dưới mức trung bình và bất ngờ chiến thắng với một bàn thắng muộn.

 

Thắng nhẹ, Quỷ đỏ sải bước vào Tứ kết - 1

Niềm vui của "bầy Quỷ dỏ"

 

Vẫn là tiền vệ tài hoa Cristiano để lại dấu giày với quả đi bóng thoăn thoắt và lật bóng từ cánh trái trước khi Larsson làm nốt phần việc còn lại.

 

Kết quả vòng 1/8 Champions League

2h45, Thứ 5 (8/3)

 

AC Milan 1–0 Celtic (1-0)
Arsenal 1-1 PSV (1-2)
Man Utd 1-0 Lille (2-0)

Bayern 2-1 Real Madrid* (4-4) 

 

         Thứ tư, 7/3

 

Chelsea 2-1 Porto (3-2)

Lyon 0-2 AS Roma (0-2)

Liverpool 0-1 Barca* (2-2)

Valencia 0-0 Inter* (2-2)

 

* Bayern, Liverpool, Valencia đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách. 

* Trong ngoặc là tổng tỷ số qua hai lượt trận.

Quay lại với diễn biến trận đấu: chấn thương trước giờ G của Luis Saha buộc HLV Alex Ferguson bố trí đội hình 4-5-1, với duy nhất tiền đạo mũi nhọn Henrik Larsson. Crisatiano Ronaldo và Wayne Rooney được phân công bám hai cánh, trong vòng trung tâm là bộ ba Scholes - Carrick - O’shea. Lão tướng Ryan Giggs, tác giả của bàn thắng “ăn cắp” (theo cách gọi của CĐV Lille), không được ra sân trận này.

 

Không những không “khuất mắt khôn coi”, không khí thù hận vẫn luôn hiện hữu trong 2 nhóm CĐV. Mỗi khi cái tên Giggs được BTC trận đấu nhắc đến, phía khán đài của CĐV Lille lại nhao nhao những tiếng la ó. Ngược lại, có không ít âm thanh và cử chỉ chế giễu mà các CĐV chủ nhà “ưu ái” dành cho đội khách.

 

Sức nóng trên khán đài không làm không khí dưới sân sôi động lên chút nào. MU nhởn nha đá như chờ… hết giờ còn Lille có dư quyết tâm nhưng không đủ lực để làm nên cơm cháo gì.

 

Với tâm lý không còn gì để mất, đại diện nước Pháp vào trận khá hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống Quỷ đỏ ngay tại Old Trafford. Tuy nhiên, sự vững chãi của cặp trung vệ Ferdinand - Vidic đã khiến sự hưng phấn đó qua nhanh. Trận đấu nhanh chóng nằm trong quyền kiểm soát của MU và đội chủ sân Old Trafford cứ thong dong “đá mà như không đá”.

 

Phút 15, MU bất ngờ tăng tốc và có ngay cơ hội ăn bàn đầu tiên. Larsson tỉa bóng đúng tầm cho Scholes bên cánh phải. Tiền vệ mẫn cán này chuyền vào trung lộ cho Rooney bắt volley bóng sống gọn ghẽ nhưng bị hậu vệ Matthieu Chalme chặn lại. Bóng bật ra và O’shea đã có thể ghi bàn thắng thứ 2 trong tuần nếu xà ngang không từ chối quả đánh đầu của tiền vệ người Ireland.

 

Ngay sau đó, Lille cũng có hồi âm kịp thời. Quả đá phạt của Ludovic Obraniak nhẹ nhàng tìm đến vị trí của Makoun trong vòng cấm. Nhưng trong tư thế không bị kèm, cầu thủ này lại vội vàng đánh đầu ngay vào tay của Van der Sar.

 

Thắng nhẹ, Quỷ đỏ sải bước vào Tứ kết - 2

"Ông 100" Scholes có một trận đấu xuất sắc

 

Paul Scholes, trong trận đấu thứ 100 của mình ở đấu trường châu lục, đã có một màn trình diễn khá xuất sắc. Không chỉ cáng đáng tốt tuyến giữa, tiền vệ 31 tuổi này còn là biểu hiện của tinh thần thi đấu của MU, trong hoàn cảnh mà nhiều đồng đội của anh có vẻ muốn cầu hoà để giữ sức hơn là chiến thắng.

 

Phút 35, từ một pha phối hợp một-hai với Gary Neville, Scholes có một cú sút búa bổ như thời đỉnh cao nhưng hậu vệ đội khách đã kịp thời cứu nguy. Cuối hiệp 1, Ronaldo cũng tìm cách để lại dấu ấn của mình bằng cách ngã vật xuống rất đẹp trong vòng cấm địa đội khách.

 

Nhưng thay vì một quả phạt đền, ông trọng tài nổi tiếng người Tây Ban Nha Medina Cantalejo lại rút ra một thẻ vàng bất chấp tiếng la ó trên sân.

 

Thắng nhẹ, Quỷ đỏ sải bước vào Tứ kết - 3

Ngã đẹp thế này cũng chỉ được có một... thẻ vàng

 

Hiệp 2 bắt đầu không mấy vui vẻ với đội chủ nhà khi chính họ nhận đòn cảnh báo trước của đội khách. Odemwingie bất ngờ có pha đánh đầu vào góc xa, đưa bóng tìm đúng cột dọc khiến các CĐV áo đỏ phải chết lặng.

 

Sự thiếu sắc sảo và quyết tâm trong lối chơi của Quỷ đỏ khiến chính khán giả nhà bực dọc. Có lẽ đã khá lâu rồi “Nhà hát” Old Trafford mới xuất hiện những tiếng huýt sáo lên án lối chơi của đội bóng con cưng. Đáp lại, các cầu thủ MU chơi như mất hồn và liên tục chuyền hỏng, khiến trận đấu trở nên tẻ nhạt như cơm nguội.

 

Ngược lại, Lille vẫn không dám hoặc không đủ lực để dồn lên chơi đôi công sòng phẳng hòng tìm kiếm một kết cục đẹp. Thi đấu khá chặt chẽ, nhưng tịnh không thấy một lần các học trò của ông Puel có một pha lên bóng thật sắc sảo.

 

Nhưng có vẻ như bóng đá châu Âu hiện nay không cần nhiều đến thế trận để tạo ra sự khác biệt. Khi đồng hồ điểm phút 72, sự khác biệt đã đến từ một đôi chân rất khác biệt: Cristiano Ronaldo.

 

Thắng nhẹ, Quỷ đỏ sải bước vào Tứ kết - 4

Đường chuyền đẹp của Ronaldo được Larsson
biến thành bàn thắng duy nhất

 

Pha phối hợp một chạm giữa Larsson và Scholes đã đưa bóng đến chân cầu thủ người Bồ bên cánh trái. Những bước chạy hoa lá và nhanh nhẹn của Ronaldo đã vượt qua sự truy cản của hậu vệ Chalme, trước khi anh thực hiện một cú lật bóng vào trung lộ. Larsson đã đứng đợi sẵn và thoải mái đánh đầu tung lưới thủ thành Sylva.

 

Có lẽ do đã quá chán ngán với lối đá của đội nhà, các CĐV MU cũng không mặn mà lắm với việc ăn mừng mà thay vào đó là vỗ tay động viên Larsson và chào đón sự trở lại của Alan Smith, người đã bị chấn thương hành hạ từ hồi tháng 11/2006.

 

Thắng chung cuộc 2-0 sau 2 lượt đấu, MU ghi danh vào vòng 8 đội mạnh nhất châu Âu. Với phong độ tốt và “vận đỏ” ở sau lưng, hẳn không ít người yêu mến đội bóng này đang mơ tới một cú “ăn ba” lịch sử như họ đã làm năm 1999.

 

Đội hình thi đấu

MU: Van der Sar - Neville, Ferdinand, Vidic, Silvestre - Ronaldo (Richardson 82), Carrick, Scholes, O’Shea, Rooney (Park, 82) - Larsson (Smith, 75).

Lille: Sylva - Chalme, Tavlaridis, Plestan, Tafforeau - Makoun, Dumont (Fauvergue, 74) - Keita, Braniak, Bastos (Debuchy, 46) - Odemwingie (Mirallas, 74).

 
Trong khi đó, "Pháo thủ" London Arsenal chính thức nói lời chia tay sau trận hoà 1-1 với PSV trên sân nhà Emirates. Mặc dù đã được trung vệ PSV Alex tặng một món quà quý bằng cú "đốt đền" phút 58, thầy trò Wenger cũng không giữ được chiến thắng. Người san bằng tỷ số, trớ trêu thay, lại chính là "tội đồ" Alex. Hoà 1-1 trên sân nhà, Arsenal đành bị loại vì đã trót để thua 0-1 trong trận lượt đi.

K.L