Manchester chỉ “đáng” thứ hai tại châu Âu?

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Một cuộc thăm dò được tiến hành trên kênh thể thao Eurosport cho thấy ĐKVĐ Ngoại hạng Anh Manchester United chỉ mạnh thứ hai trong làng bóng đá châu Âu sau Á quân La Liga Barcelona.</P>

Gần hai tháng trước khi mùa giải mới diễn ra, kênh thể thao Eurosport đã tiến hành cuộc thăm dò nho nhỏ đối với người hâm mộ nhằm dự đoán 20 đội bóng xuất sắc nhất châu Âu trong mùa bóng 2007/08.

 

Và kết quả cho thấy khán giả có vẻ đánh giá cao Á quân La Liga mùa giải trước Barcelona hơn so với Quỷ đỏ Manchester United khi xếp đội bóng xứ Catalan vào vị trí đầu tiên và tiếp theo mới là MU.

 

Sở dĩ có được kết quả này, theo các chuyên gia nhà đài, là do ảnh hưởng của thị trường chuyển nhượng mùa Hè đã khiến CĐV lựa chọn như vậy. Rõ ràng cái tên Thierry Henry đã giúp Barca khuếch trương thêm hình ảnh của mình so với Anderson, Nani hay thậm chí là Hargreaves của MU.  

 

Đồng thời các chuyên gia cũng dự đoán nếu như cuộc thăm dò diễn ra vào đầu mùa giải chắc chắc các vị trí bầu chọn sẽ thay đổi bởi hiện nay, một loạt các CLB lớn như AC Milan, Real, Chelsea,… mới bắt đầu nhập cuộc tranh giành chữ ký những tên tuổi lớn.

 

Nhưng dù gì đi nữa, 20 CLB được lựa chọn này cũng là những đội danh tiếng bậc nhất châu Âu và hoàn toàn là những ứng cử viên xứng đáng tại đấu trường cấp châu lục này (Champions League và UEFA Cup).

  

Manchester chỉ “đáng” thứ hai tại châu Âu? - 1

Henry đã giúp Barca khuếch trương uy tín
ngay trước khi mùa giải bắt đầu. (AP)

 

Dưới đây là danh sách 20 CLB được dự đoán xuất sắc nhất mùa giải 2007/08 theo bầu chọn của độc giả Eurosport:

 

1. Đứng đầu danh sách này là FC Barcelona (TBN). Quyết phục thù chức VĐ La Liga để tuột vào tay đối thủ Real tại vòng cuối, đội bóng xứ Catalan tận dụng thời gian nghỉ Hè để tăng cường lực lượng với những cái tên như Eric Abidal, Yaya Toure và đặc biệt là “sát thủ” Thierry Henry. Chỉ riêng cái tên này cũng đủ để khiến độc giả tự tin bầu chọn cho Blaugrana.

 

2. Manchester United (Anh). Các nhà ĐKVĐ Premiership dù không vung tay để mua siêu sao thượng thặng nhưng hơn 30 triệu bảng để tậu được bộ ba Nani, Anderson và Hargreaves cũng đã đủ để CĐV yên tâm về một cuộc chinh phạt mới của Quỷ đỏ do những Rooney, Cristiano Ronaldo và Scholes lãnh đạo.

 

3. AC Milan (Italia). Vẫn “án binh bất động” tại thị trường chuyển nhượng ngoại trừ tin đồn về Shevchenko sẽ quay lại hay Kaka có thể sẽ ra đi. Nhưng khi điều đó chưa thành sự thực thì Rossoneri vẫn là ứng viên nặng ký tại Cúp châu Âu với sự góp mặt của “Người ngoài hành tinh” một thời: Ronaldo.

 

4. Inter Milan (Italia). Đại gia từng vung vãi tiền ở những mùa trước hiện chưa có được sự tăng cường nhân sự đáng kể nào. Dù vậy với lực lượng từng giúp HLV Mancini đến chiến thắng Serie A trước 5 vòng đấu, chắc chắn đây sẽ là đối thủ đáng gờm cho các CLB mạnh khác.

 

5. Chelsea (Anh). Lời tuyên bố “thắt lưng buộc bụng” của Chủ tịch Abramovich không làm cho vị thế của The Blues bị suy chuyển. Chừng nào Lampard, Terry hay Drogba chưa ra đi, Chelsea vẫn sẽ là một quyền lực mạnh tại châu Âu (có thể sẽ mạnh thêm với cái tên Daniel Alves?)

 

Manchester chỉ “đáng” thứ hai tại châu Âu? - 2

Bayern đã sẵn sàng trở lại đỉnh cao tại Bundesliga?

 

6. Bayern Munich (Đức). Một cuộc thay máu toàn diện sau một mùa giải thất bát chưa từng có. Liệu những cái tên Frank Ribéry, Luca Toni et Miroslav Klose sẽ giúp Hùm xám lấy lại vị thế của mình?

 

7. Liverpool (Anh). Gần như có được Torres với mức giá kỷ lục tại CLB, The Reds quyết tâm trở lại cuộc đua trong nước sau khi có được những kết quả đáng nể tại Cúp C1.

 

8. Real Madrid (TBN). Sự chia tay của HLV lão luyện Capello và Beckham đã khiến người hâm mộ lo lắng chút ít về sự thành công của Kền kền trắng mùa tới.

 

9. Sevilla (TBN). Giành được cú ăn 3 mùa trước (Siêu cúp châu Âu, Cúp UEFA, Cúp Nhà vua TBN), CLB thành Seville đang khiến mọi người dõi theo bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

 

10. Juventus (Italia). Nhanh chóng trở lại Serie A và bắt tay ngay vào việc tái thiết xây dựng lại danh tiếng, ai cũng hiểu mong muốn trở thành ứng viên VĐ giải quốc nội và tham dự Cúp châu Âu trong mùa giải tiếp của Lão bà là hoàn toàn có cơ sở.

 

Các CLB còn lại trong danh sách:

 

11. PSV Eindhoven (Hà Lan)

12. Olympique Lyon (Pháp)

13. AS Roma (Italia)

14. FC Porto (Bồ Đào Nha)

15. Olympique Marseille (Pháp)

16. Valencia (TBN)

17. Celtic Glasgow (Scotland)

18. Fenerbahce (Thổ Nhĩ Kỳ)

19. Stuttgart (Đức)

20. Tottenham (Anh).

 

Đáng tiếc trong danh sách này lại không có tên CLB cũ của Thierry Henry: Arsenal. Phải chăng trong mắt các CĐV, sự ra đi của tuyển thủ Pháp là dấu chấm hết cho quyền lực của Pháo thủ?

 

Lê Trường