Lượt về bán kết UEFA Cup:

Đè bẹp "Hùm xám", Zenit lần đầu tiên vào chung kết cúp UEFA

<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; mso-bidi-font-weight: bold">(Dân trí) - Chẳng thể ngờ Bayern Munich lại thi đấu bạc nhược đến thế khi thua chủ nhà </SPAN>Zenit St. Petersburg tới 4 bàn không gỡ <SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; mso-bidi-font-weight: bold">trong trận lượt về bán kết UEFA Cup. Với kết quả này, đội bóng Nga lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào chung kết cúp châu Âu.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P>

Cú đúp của Pavel Pogrebnyak, cộng thêm các bàn thắng của Zyrianov và Fayzulin đã khiến “Hùm xám” mất hết nanh vuốt. Đội bóng Đức thi đấu chẳng còn là chính mình, từ tiền đạo Luca Toni cho đến thủ môn đội trưởng Oliver Kahn tất cả đều không thực sự để lại chút ấn tượng nào trên đất Nga.

 

Do kết quả trận lượt đi hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1, nên chung cuộc Zenit giành chiến thắng với tổng tỷ số 5-1 sau 2 lượt trận. Đội bóng Nga sẽ bay sang Manchester, nơi họ sẽ gặp đối thủ Glasgow Rangers trong trận chung kết UEFA Cup.

 

Lượt về bán kết UEFA Cup

Fiorentina 0-0 Rangers (0-0)
(Rangers thắng sút luân lưu 4-2)

 

Zenit 4-0 Bayern (5-1)

 

*Trong ngoặc là kết quả chung cuộc, đội in đậm lọt vào chung kết

* Trận chung kết diễn ra tại Manchester (Anh)

Bayern nhập cuộc không tốt để rồi phải nhận bàn thua ngay ở phút thứ 4. Trong tình huống này, Zenit được hưởng một quả phạt trực tiếp cách khung thành hơn 20m và Pogrebnyak đã tận dụng thành công. Cú sút bằng chân trái của tuyển thủ Nga đi chìm xuyên thủng hàng rào, khiến thủ môn Oliver Kahn bị khuất tầm nhìn không kịp phản xạ.

 

Bàn thắng sớm làm trận đấu thêm phần sôi động, bởi Bayern buộc phải tăng tốc cũng như đẩy cao đội hình. Họ kiểm soát bóng nhiều hơn, tạo được nhiều pha dứt điểm hơn. Chỉ có điều, ngoại trừ những cú sút tầm xa vô hại, Bayern gần như chẳng thể áp sát được khung thành đội chủ nhà.

 

Cơ hội đáng kể nhất của “Hùm xám” xuất hiện ở phút 25, tiếc rằng Toni đã không gặp may. Xuất phát từ quả đá phạt góc bên cánh trái, Demichelis đánh đầu chuyền bóng chiến thuật chỉ để Toni đánh đầu vọt xà trong gang tấc.

 

Đè bẹp "Hùm xám", Zenit lần đầu tiên vào chung kết cúp UEFA - 1

 Zenit thắng thuyết phục, tiến vào chung kết

 

Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, Bayern tiếp tục phải nhận bàn thua thứ hai ở phút 39. Trước vòng cấm, Konstantin Zyrianov đảo người đánh lừa hậu vệ đối phương trước khi tung ra một cú sút chéo góc đầy quyết đoán loại hoàn toàn thủ môn Oliver Kahn.

 

Bayern từng lội ngược dòng đánh gục Getafe tại tứ kết cách đây 3 tuần. Tuy nhiên, câu chuyện thần kỳ của họ đã không thể xảy ra trên đất Nga. Sự vội vã đã không giúp gì cho họ trước chiến thuật phòng ngự phản công chắc chắn của đội chủ nhà.

 

Mọi hy vọng của Bayern trở thành vô vọng khi hiệp hai bắt đầu được 8 phút. Trong một pha tấn công như đá tập, bóng được đẩy xuống bên cánh phải rồi được hâu vệ Anyukov căng ngang cắt mặt cầu môn. Tiền vệ Viktor Fayzulin băng vào kịp thời đánh đầu cực mạnh, nâng tỷ số lên 3-0.

 

Đến lúc này Bayern vỡ trận và bỏ mặc mọi thứ, nhưng chủ nhà Zenit chưa chịu buông tha. Thế nên thêm một lần lưới của đội khách đã phải rung lên ở phút 73. Người lập công lại là tiền đạo mang áo số 8 Pogrebnyak. Đây cũng là bàn thắng thứ 10 của anh tại UEFA Cup, giúp anh vượt lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới của giải.

 

Dominguez đi bóng tốc độ vượt qua Philipp Lahm, sau đó trả ngược bóng vào vòng cấm. Trong tư thế không bị ai kèm, Pogrebnyak sút bóng căng bằng chân phải từ khoảng cách 12m nhằm góc xa khung thành, ấn định chiến thắng tưng bừng 4-0 cho đội bóng Nga.

 

Đội hình thi đấu

Zenit: Malafeev - Anyukov, Shirokov, Krizanac, Gorshkov - Denisov (Ionov 90'), Tymoshchuk, Zyryanov - Dominguez (Ho Lee 89'), Fayzulin, Pogrebnyak.


Bayern: Kahn - Lahm, Lucio, Demichelis, Jansen (Lell 46') - Roberto (Podolski 46'), van Bommel - Schweinsteiger, Ribery - Klose (Sosa 62'), Toni.

 

Trận bán kết còn lại cũng đã diễn ra không kém phần kịch tính khi Fiorentina phải ngậm ngùi dừng bước trước Rangers sau loạt sút luân lưu đầy may rủi. Trước đó giống như kết quả ở trận lượt đi, không có bàn thắng nào được ghi trong thời gian thi đấu chính thức và cả hai hiệp phụ.

 

Đè bẹp "Hùm xám", Zenit lần đầu tiên vào chung kết cúp UEFA - 2

 Rangers khiến Viola phải trả giá

 

Đội chủ sân Artemio Franchi hẳn có lý do tiếc nuối, bởi họ thực sự đã chơi hay hơn đối thủ. Tuy nhiên, khi mà các cơ hội cứ lần lượt trôi qua mũi giầy Mutu, Pazzini, Vieri và cả Semioli, họ đã tự làm khó mình.

 

Bước vào loạt “đấu súng”, Fiorentina thêm một lần không tận dụng được lợi thế. Đội trưởng bên phía Rangers, Barry Ferguson sút hỏng ngay quả đầu tiên. Vậy mà hết Fabio Liverani rồi đến Christian Vieri thực hiện không thành công lượt của mình, khiến đội bóng Italia chịu thua chung cuộc với tỷ số 2-4.

 

Hoàng Hiệp