Benitez úp mở khả năng ra sân của Torres

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Dù rất háo hức được ra sân tái ngộ CLB cũ Atletico nhưng Torres vẫn phải chờ sự cho phép từ phía HLV Benitez, người tuyên bố sẽ chỉ đưa ra quyết định cuối cùng trước khi bóng lăn.</P>

Theo đánh giá của Benitez thì khả năng được thi đấu ở đội hình xuất phát của Torres là 70%: “Chấn thương của Torres đã có tiến triển khá tốt và cậu ấy đang đạt thể lực cần thiết cho cuộc đấu với Atletico. Nhưng tôi vẫn cần có thêm thời gian để đưa ra quyết định cuối cùng”.

 

“Ai cũng biết Torres là một tiền đạo xuất sắc và cậu ấy háo hức được gặp lại Atletico và đối đầu với các đồng đội cũ. Nhưng là một HLV, tôi không thể mạo hiểm khi đưa ra sân một cầu thủ không đạt phong độ cao nhất”, Benitez khẳng định trên tờ AS.

 

Sau trận thua Tottenham, đã xuất hiện khá nhiều tin đồn về việc các chân sút của “The Kop” có dấu hiệu tịt ngòi khi vắng Torres nhưng Benitez khẳng định không hề có hội chứng “phụ thuộc vào Torres”: “Tôi vẫn còn trong tay khá nhiều tiền đạo giỏi và có thể chiến thắng khi không có Torres. Mỗi chân sút đều có những phong cách khác nhau nhưng mục đích cuối cùng của họ là ghi được thật nhiều bàn thắng”.

 

 

Benitez úp mở khả năng ra sân của Torres - 1

Khả năng ra sân đêm nay của Torres (phải) vẫn còn bỏ ngỏ

 

Cựu HLV của Valencia cũng đánh giá cậu học trò cưng Fernando Torres xứng đáng giành danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu năm nay hơn các đối thủ khác: “Tôi chọn Torres vì cậu ấy ghi được rất nhiều bàn thắng, lại đang là tuyển thủ vô địch châu Âu. Ronaldo cũng xuất sắc, nhưng không thể bằng Fernando”.

Trước thềm cuộc đấu với Atletico tại Anfield đêm nay, chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định toàn đội đang rất hưng phấn và quyết tâm giành trọn 3 điểm. Tuy nhiên, ông vẫn tỏ ra tôn trọng đối thủ Atletico: “Họ có rất nhiều ngôi sao xuất sắc bởi vậy chúng tôi không được phép chủ quan”.

 

Benitez cũng muốn giải quyết xong sớm Champions League nhằm tập trung tối đa cho Premier League, trận địa mà “Quỷ đỏ” vùng Merseyside đặt rất nhiều kỳ vọng ở mùa bóng này. Sau thất bại 1-2 trước Tottenham, Liverpool đã phải nhường lại ngôi đầu bảng cho Chelsea.

 

Kim Anh