Alex: “Chelsea, hãy xem tôi thể hiện!”

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN class=storybody>(Dân trí) - Ngôi sao người Brazil Alex mong muốn khẳng định mình trong việc trở lại </SPAN><?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:City><st1:place><SPAN class=storybody>Chelsea</SPAN></st1:place></st1:City><SPAN class=storybody> sau gần 3 năm bị đội bóng này “hắt hủi” sang PSV Eindhoven.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P>

3 năm trước đây, Alex từng ký hợp đồng chuyển sang thi đấu cho Chelsea từ CLB Santos (Brazil). Tuy nhiên chàng trung vệ đầy năng nổ này lại không thể xin được giấy phép lao động tại Anh và chấp nhận sang chơi cho PSV dưới dạng mượn cầu thủ.

 

Và cầu thủ này, việc ghi bàn vào lưới và tống tiễn Arsenal khỏi Champions League rất hồi hộp chờ đợi được so tài cùng “người nhà” Chelsea tại tứ kết năm nay nếu là phiếu bốc thăm may rủi khiến 2 đội này gặp nhau.

 

Anh nói: “Tôi chẳng lo lắng gì nếu PSV đụng độ Chelsea tại tứ kết bởi đó là cơ hội để tôi chứng tỏ mình có xứng đáng thi đấu cho CLB lớn như The Blues hay không.

 

Alex: “Chelsea, hãy xem tôi thể hiện!” - 1

Bàn thắng của Alex giúp PSV Eindhoven
có mặt tại tứ kết Cúp C1. (AP)

 

Bàn thắng vào lưới Arsenal của tôi có thể khiến Chelsea mừng thầm đồng thời nó cũng có thể giúp BHL cân nhắc việc gọi tôi trở lại Stamford Bridge. Tôi rất muốn được chơi bóng tại Anh nhưng hiện tại tôi chưa dám chắc mình sẽ ở lại PSV hay tới Chelsea trong mùa giải tới”.

 

Sở dĩ có sự thiếu chắc chắn này bởi Alex lo ngại mối quan hệ không tốt giữa Mourinho và giám đốc học viện BĐ trẻ đồng thời cũng là tuyển trạch viên chính của CLB Frank Arnesen. Theo cầu thủ người Brazil này, cuối mùa giải trước, anh không tới được Chelsea là do Mourinho ngăn cản và điều tương tự đã xảy ra vào tháng Giêng vừa qua.

 

Alex phân trần: “Tôi chẳng hiểu tại sao Mourinho lại làm điều đó. Họ chỉ giải thích rằng là do giấy phép lao động và buộc tôi tiếp tục thi đấu cho PSV. Còn thực tế chắc không đơn giản vậy”.

 

Trong khi đó, một quan chức tại đại bản doanh các nhà ĐKVĐ giải Ngoại hạng tiết lộ: “Cậu ấy là cầu thủ PSV. Chúng tôi vừa đạt được thỏa thuận để cậu ấy tiếp tục thi đấu tại đó”. Tuy nhiên, phát ngôn viên của PSV lại cho rằng: “Alex thuộc quyền sở hữu của Chelsea và hợp đồng với PSV chỉ dưới dạng mượn cầu thủ”.

 

L.T.T