Xử tội tham lam, còn tham ô, tham nhũng thì sao?
(Dân trí) - 8 lãnh đạo của 4 doanh nghiệp công ích nhận lương “khủng” ở TPHCM đã bị cách chức. Một quyết đinh xử lý không ngoài dự đoán của dư luận, thậm chí việc cách chức, có người bị khai trừ đảng, chưa phải là cuối cùng, dân đang chờ đợi thanh tra, điều tra những hành vi vi phạm khác.
(Minh họa: Ngọc Diệp)
Với những vị lãnh đạo này, bao năm “ngồi mát ăn bát vàng”, gom được không ít, cách chức về nghỉ ngơi cũng là hạ cánh an toàn. Đủ rồi, no rồi. Chỉ tiếc không vơ vét thêm được một số đáng kể nữa mà thôi.
Các vị này sẽ bị thu lại tiền ăn tham để nộp ngân sách và bù lại cho người lao động bị bóc lột. Nhưng cũng chẳng nhằm nhò gì với túi tiền của họ tích lũy bao năm làm quan công ích nhưng thực chất là tư ích. Họ mất ăn một chút, mất uy tín một chút, nhưng không liên quan đến hình sự, về yên thân an hưởng phú quý cũng phởn phơ lắm rồi.
Tạm gác chuyện “hậu quan lộ” của mấy vị này, nhìn lại những diễn biến vừa qua, có thể thấy rằng Thành ủy, UBND TPHCM rất quyết liệt trong xử lý cán bộ sai phạm. Từ khi những sai phạm được công bố trên báo chí (26.8) đến nay, trong vòng hai tuần, lãnh đạo thành phố đã đưa ra những quyết định dứt khoát, nhanh chóng. Những thông tin về sai phạm ở các doanh nghiệp này được thông báo công khai, minh bạch trước báo chí. Ngày 12.9, Thành ủy TPHCM công bố kỷ luật 8 lãnh đạo doanh nghiệp công ích.
Liên quan đến vụ lương “khủng”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Mạnh Hà chỉ đạo rất sát việc kiểm tra và làm rõ sai phạm đối với cá nhân các lãnh đạo của 4 doanh nghiệp công ích. Đối với người lao động, quyền lợi phải được bảo vệ, không để thiệt thòi. Quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo thành phố rất được dư luận ủng hộ.
Có lẽ chưa có vụ nào được xử lý nhanh và quyết liệt như vụ này. Một loạt 8 lãnh đạo của doanh nghiệp công ích bị cách chức, không ô dù phe cánh, anh nọ, anh kia đỡ đầu, phải đội nón ra đi. Nếu sai phạm, tiêu cực ở đâu cũng được giải quyết sòng phẳng như vậy thì nước này, dân này đỡ khổ biết mấy.
TPHCM xử vụ lãnh đạo tham lam vừa qua rất được lòng dân. Nhưng để được lòng dân hơn, được dân tin hơn thì không chỉ dừng lại ở xử “tham lam” mà còn “tham ô”, “tham nhũng”.
Điều tra cho tới cùng, nếu có dấu hiệu phạm tội tham nhũng, thì không cho thoát như nước đang không thể thoát ở TPHCM.
Lê Chân Nhân
BLOG rất mong nhận được bình luận của các bạn xung quanh các đề tài mà chúng ta cùng quan tâm. Xin hãy bấm vào link GỬI BÌNH LUẬN phía dưới bài, viết ý kiến của mình, rồi nhấn phím ĐỒNG Ý. Sau đó, điền thông tin theo một trong hai cách mà hệ thống hướng dẫn. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.
Cám ơn các bạn!