Rùng mình với tội phạm cổ cồn trắng!

(Dân trí) - Những diễn biến của vụ xét xử các bị cáo trong “đường dây đánh bạc nghìn tỷ” ngày càng khiến người ta “ớn lạnh”. “Ớn lạnh” vì những “góc khuất” dần bị phơi bày, “ớn lạnh” vì sự nhúng tay của những con người vốn đã từng có vị thế và “ớn lạnh” về mức độ, quy mô của những món hời khổng lồ...

Rùng mình với tội phạm cổ cồn trắng! - 1

Trong vụ án này có sự tham gia của các “ông trùm” Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam đều có xuất thân tốt, nếu không nói là “thiếu gia ngậm thìa vàng”.

Họ không thiếu tiền nhưng lại tiêu tan sự nghiệp, danh vọng trước đồng tiền. Họ không thiếu tri thức nhưng tri thức lại được sử dụng để phục vụ cho hành vi phi pháp. Trước khi họ vướng vào lao lý, liệu họ có biết rằng, chính bởi những “sới bạc” của họ cũng đã đẩy biết con người vào bước đường cùng, khiến bao gia đình tan nát hay không?

Nhìn lại số lượng tiền thu giữ được tại vụ án cờ bạc này mới thấy tiền đổ vào cờ bạc khủng khiếp nhường nào, đến nỗi ngay cả điều tra viên và cán bộ tố tụng phải ngạc nhiên.

Báo Tiền Phong trong số ra ngày 16/3 thuật lại rằng, trong một lần khám xét ở một địa chỉ tại Quảng Ninh, các đối tượng đã để nhiều tỷ đồng trong hai thùng gỗ lớn ở ga ra ô tô. Hai thùng gỗ chứa tiền bọc trong băng dính đen chỉ được che đậy sơ sài, chèn vài thanh sắt và lốp xe hỏng lên trên. Khi khám xét bắt giữ, chiếc ô tô 7 chỗ của cơ quan tố tụng đã không thể chở hết mà phải thuê xe tải để di chuyển tang vật. Số tiền này được Phan Sào Nam khai là có được từ cờ bạc game online mà có.

Một lần khác tại TPHCM, Cơ quan điều tra cũng đã phải mất nhiều công sức trong đêm để vận chuyển số vàng và đô-la (còn nguyên seri) thu lời bất chính từ cờ bạc trị giá lên hàng trăm tỷ đồng mà Phan Sào Nam có ý định chuyển hóa vào bất động sản. Nhân lực CQĐT đã phải đếm số vàng và đô la này từ 10 giờ đêm đến 4h30 phút sáng mới hết. Đến Nội Bài, lực lượng điều tra đã phải dùng đến 4 ô tô chuyển hàng đến nơi quản lý tang vật.

Trước phiên toà, bị cáo Nam nói rằng, lúc đầu anh ta không nghĩ doanh thu từ việc vận hành game bài Rikvip lại lớn đến vậy, thậm chí “tự hào về những thành quả đạt được” do đã áp dụng khoa học và công nghệ để vận hành trò chơi. Nhưng tiền ấy ở đâu ra nếu không phải là móc từ túi những con người thiếu bản lĩnh đã bị biến thành những con nghiện, đặt cược vận mệnh cuộc đời vào thú đỏ - đen?

Trong phiên xét xử sáng ngày 19/11, bị cáo Nguyễn Văn Dương còn khai CNC lợi dụng công nghệ cao, tổ chức 25 “đại lý cấp 1”, gần 6.000 “đại lý cấp 2” với gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club, thu lời bất chính trên 9.800 tỷ đồng.

Người ta không chỉ bất bình đối với những công chức cắp ô là “con ông cháu cha” lọt vào bộ máy “đốt tiền” ngân sách, hưởng thụ trên mồ hôi nước mắt, trên tiền thuế của nhân dân mà còn “ghê sợ” những “tội phạm cổ cồn trắng”.

Tri thức, vai vế, địa vị khi được sử dụng vào mục đích “thu lợi bất chính”, thật sự khôn lường!

Bích Diệp