1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Người Hà Nội đua về các huyện vùng ven mua đất làm nhà vườn

Những mảnh đất vườn hàng nghìn m2 ở ven Hà Nội, có mức giá từ vài trăm triệu đến 1-2 tỷ đồng đang được nhiều người có tiền nhàn rỗi săn tìm làm nhà vườn sinh thái nghỉ ngơi cuối tuần cho gia đình.

Người Hà Nội đua về các huyện vùng ven mua đất làm nhà vườn - 1

Người Hà Nội đua nhau mua đất vùng ven làm nhà vườn, sinh thái....

Xu hướng về các vùng ven đô, nơi có quỹ đất rộng, cảnh quan thiên nhiên để xây nhà ở, trồng cây, làm vườn... tận hưởng không gian sống trong lành, thư thái vào mỗi dịp lễ hay mỗi cuối tuần đang được nhiều người đua nhau "xuống" tiền thời gian gần đây.

Chị Phạm Dung ở (Thanh Xuân - Hà Nội) vừa bỏ hơn 1 tỷ đồng để mua mảnh đất có diện tích 3.000 m2 ở một thôn thuộc xã Minh Quang (huyện Ba Vì) cho hay, vợ chồng chị quyết định mua sau vài lần đi lên khu vực này thăm quan những khu vườn của bạn bè đã mua từ trước.

Người Hà Nội đua về các huyện vùng ven mua đất làm nhà vườn - 2

Một ngôi nhà vườn đậm cảnh sắc nông thôn Bắc bộ

"Thời điểm vợ chồng tôi chốt mua là vào tháng 7 vừa qua. Khi tham quan thấy vị trí miếng đất đẹp, thoáng mát, khí hậu trong lành, vợ chồng tôi đã quyết định mua mảnh đất 3.000 m2 này để sử dụng, làm nơi cho các con về chơi mỗi cuối tuần, chứ không phải mua để đầu tư", chị Dung nói.

Chia sẻ thêm, chị Dung cho biết, mảnh đất vợ chồng chị mua từ người dân bản địa đã sử dụng 3-4 đời, nhưng chưa có sổ đỏ. Mảnh đất đã có sẵn vườn chè cổ trồng lâu năm nên chị sẽ giữ vườn chè và trồng thêm một số cây hoa, cây ăn quả để vườn được đẹp hơn. Tương lai, chị sẽ xây một căn nhà nông thôn cấp 4 nhỏ xinh để mỗi cuối tuần cả gia đình có chỗ về nghỉ ngơi, thư giãn, thay đổi không khí sau những ngày làm việc bận rộn ở Thủ đô.

Để duy trì vườn, chị Dung đã thuê một người dân ở gần khu đất chuyên cắt cỏ, tưới chè cho mình.

"Những người đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội lên đây mua đất rất nhiều. Vợ chồng tôi ít tiền nên mua mảnh đất nhỏ, chứ những người có tiền họ còn mua mảnh hàng chục nghìn mét vuông ấy", chị Dung nói thêm.

Cũng với mục đích mua để ở, ông Nguyễn Hải (Cầu Giấy - Hà Nội) cũng vừa mua được mảnh đất hơn 1.000m2 ở huyện Sóc Sơn. Ông Hải cho biết, vợ ông rất thích có một mảnh vườn nhỏ để trồng hoa, trồng rau nên vợ chồng ông đã tìm đất quanh một số huyện ở gần để tiện đi lại.

Người Hà Nội đua về các huyện vùng ven mua đất làm nhà vườn - 3

Mảnh đất 3.000m2 chị Dung mua ở Ba Vì có sẵn vườn chè cổ vài chục năm....

"Vừa tự tìm kiếm, vừa nhờ bạn bè, tôi đã mua được mảnh đất ưng ý cả hai vợ chồng với số tiền sẵn có 1,2 tỷ đồng ở Sóc Sơn. Tuy nhiên, mảnh đất đang bỏ không, chỉ có một vài cây ăn quả có sẵn, còn lại không có gì nên bước đầu tôi mới chỉ xây dựng tường rào xung quanh, rồi san nền, trồng thêm một số cây ăn quả. Một khu để bà xã trồng rau và cứ cuối tuần sẽ lên thăm vườn. Mảnh đất nằm ở khu vực thoáng mát, ô tô vào được tận nơi nên rất thuận tiện", ông Hải chia sẻ.

Ông Hải cũng cho biết, sau 5-7 năm nữa, khi ông về hưu thì vợ chồng ông sẽ xây một căn nhà nhỏ trên mảnh đất này, coi như là căn nhà thứ hai để có thể vẫn ở nội đô mà vừa có thể đi lên vườn nghỉ ngơi bất cứ lúc nào thích.

Có lẽ chính vì xu hướng này đã khiến những thị trường ven đô khởi sắc dù không sôi nổi như thời điểm của cơn sốt đất 10 năm trước. Theo một khảo sát của trang bất động sản, những lô đất có diện tích trên 1.000 m2 ở các khu vực Sóc Sơn, Ba Vì, Sơn Tây (Hà Nội), Tân Vinh, Hòa Sơn (Hòa Bình) đang được những người có tiền quan tâm, tìm mua. So với năm ngoái, lượng giao dịch đã tăng 20-30%.

Thông tin từ một số môi giới đất ở khu vực Ba Vì, Sóc Sơn, xu hướng những người có tiền ở Hà Nội đổ về vùng ven các huyện này để mua đất làm vườn, làm sinh thái bắt đầu tăng từ tháng 5/2020, sau giai đoạn giãn cách xã hội đầu tiên. Nhiều người bắt đầu thích những khu đất có không gian sống riêng biệt, khí hậu trong lành. Tại các khu vực trên, khá nhiều người có nhu cầu mua thực đã rục rịch làm ngôi nhà thứ hai sau khi mua được đất, rồi cuối tuần cả nhà cùng nhau lên nghỉ và làm vườn.