Nashiro Hari - Lễ hội đua thuyền tôn vinh thần biển cả

(Dân trí) - Lễ hội tôn vinh vị thần của biển cả cầu nguyện cho một mùa đánh bắt bội thu, mưa thuận gió hòa và ra khơi an toàn.

Okinawa là tỉnh cực Nam của Nhật Bản bao gồm hàng trăm đảo thuộc quần đảo Ryukyu. Hàng năm cứ vào ngày 4 tháng 5 âm lịch, trên khắp Okinawa người dân tổ chức rất nhiều cuộc đua thuyền rồng Hari. Lễ hội này diễn ra là để tôn vinh vị thần của biển cả.

Nashiro Hari - Lễ hội đua thuyền tôn vinh thần biển cả - 1
Lễ hội đua thuyền rồng Hari tôn vinh vị thần của biển cả

Tại bãi biển Bắc Nashiro xinh đẹp hay còn gọi là Nashiro Nishi Hama ở thành phố Itoman, lễ hội Hari truyền thống được tổ chức trong khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời của một bãi biển tự nhiên. Người ta nói rằng lễ hội Hari ở Nashiro đã bắt nguồn từ rất lâu đời, khoảng 400 đến 500 năm trước.

Nashiro Hari - Lễ hội đua thuyền tôn vinh thần biển cả - 2
Lễ hội Hari ở Nashiro có nguồn gốc từ khoảng 400 đến 500 năm trước

Nashiro Hari được chia thành ba đội đua được phân biệt bằng màu sắc tương ứng: đội Maenti màu đỏ đến từ phía nam, Nakanti màu tím đại diện cho khu vực trung tâm và Kushinti màu xanh nhạt đến từ phía bắc.

Lễ hội bắt đầu với nghi thức Bari U Gan. Ở phía bên tay phải của bãi biển là Aejina, một hòn đảo linh thiêng của người dân trên đảo. Ba đội đua sẽ tập trung trên bờ biển và bắt đầu đua thuyền về hướng đảo Aejina, vừa chèo thuyền họ sẽ vừa cầu nguyện cho ngư dân ra khơi an toàn và thu được sản lượng đánh bắt dồi dào.

Nashiro Hari - Lễ hội đua thuyền tôn vinh thần biển cả - 3
Nashiro Hari được chia thành ba đội đua

Khi các đội xoay thuyền lượn vòng trước thần Umiganashi của đảo Aejina, trên đất liền sẽ đồng loạt cất lên bài hát truyền thống của Hari để tôn vinh thần biển cả.

Cuộc đua bắt đầu, các đội sẽ xuất phát từ phía bờ biển, đường đua kéo dài 830 m. Các đội phải giành được lá cờ treo ở ngoài khơi và quay đầu về vị trí xuất phát. Về đích không phải là khi vào đến bờ mà các thành viên trong đội đua phải chạy lên bãi biển để giành lấy chai rượu sake được treo trên một cây tre và đặt trước mặt người quản trò. 

Nashiro Hari - Lễ hội đua thuyền tôn vinh thần biển cả - 4
Các đội phải giành được lá cờ treo ở ngoài khơi và quay đầu về vị trí xuất phát
Nashiro Hari - Lễ hội đua thuyền tôn vinh thần biển cả - 5
Đội chiến thắng là đội đầu tiên giành được chai rượu sake treo trên một cây tre và đặt trước mặt người quản trò

Ngoài cuộc đua chính, cũng có rất nhiều cuộc đua khác diễn ra như Seinen Bari dành cho thiếu niên nam, Gakusei cho sinh viên và Bari dành cho trẻ em. Ngoài ra cũng có những cuộc đua cho các nhóm tuổi khác nhau và cả Hari dành cho phụ nữ. 

Nashiro Hari - Lễ hội đua thuyền tôn vinh thần biển cả - 6
Ngoài cuộc đua chính, cũng có rất nhiều cuộc đua khác diễn ra

Munchu Hari cũng là một cuộc đua vô cùng sôi động. Munchu có nghĩa là gia tộc trong tiếng Nhật, và các đội tham gia được thành lập bởi các nhóm họ hàng trong cùng một gia tộc. Mỗi cuộc đua đều rất thú vị và nhận được sự hưởng ứng từ người dân.

Người tham gia đội đua không phải là những người duy nhất hứng thú với Hari. Những người dân từ già đến trẻ đều tụ tập về đây tham gia cổ vũ nhiệt tình theo nhịp trống dồn dập và cao hứng nhảy điệu Kachashii vui nhộn.

Nashiro Hari - Lễ hội đua thuyền tôn vinh thần biển cả - 7
Người dân hào hứng cổ vũ cho các đội đua

Lễ hội kết thúc với những lời cầu nguyện cho một mùa đánh bắt bội thu, mưa thuận gió hòa và ra khơi an toàn.