Lạc vào thế giới của các vị thần tại lễ hội mùa hè rực rỡ nhất Nhật Bản

Mỹ Anh

(Dân trí) - Là một trong những lễ hội mùa hè rực rỡ và lớn nhất ở Nhật Bản, hàng năm Nebuta Matsuri thu hút khoảng 2,5 triệu lượt người đến tham dự.

Lạc vào thế giới của các vị thần tại lễ hội mùa hè rực rỡ nhất Nhật Bản - 1

Tohoku - Tuyệt tác thiên nhiên hàng đầu Nhật Bản (Ảnh: Matador Network).

Nhắc đến Nhật Bản, người ta thường hay nghĩ đến hoa anh đào hay thủ đô Tokyo hoa lệ. Nhưng đối với người dân xứ mặt trời mọc, nhắc đến thiên nhiên và phong tục cổ xưa không thể không nói đến cao nguyên Tohoku.

Lạc vào thế giới của các vị thần tại lễ hội mùa hè rực rỡ nhất Nhật Bản - 2

Lễ hội Nebuta Matsuri ở thành phố Aomori (Ảnh: Japan Guide)

Tohoku có dáng vẻ bên ngoài mộc mạc, dân dã nhưng lại ẩn chứa vô vàn phong phú bên trong. Ngoài thiên nhiên tươi đẹp, ẩm thực đa dạng, vùng đất cao nguyên này còn là cái nôi của rất nhiều phong tục có từ lâu đời, đặc biệt phải kể đến lễ hội mùa hè Nebuta Matsuri ở thành phố Aomori.

Lạc vào thế giới của các vị thần tại lễ hội mùa hè rực rỡ nhất Nhật Bản - 3

Đây là một trong những lễ hội đặc sắc mà du khách không nên bỏ lỡ (Ảnh: Klook).

Là một trong những lễ hội mùa hè rực rỡ và lớn nhất ở Nhật Bản, hàng năm Nebuta Matsuri thu hút khoảng 2,5 triệu lượt người đến tham dự. Lễ hội kéo dài trong 6 ngày từ 2/8 đến 7/8 và được coi là "những đêm hè tuyệt vời nhất" mà du khách không nên bỏ lỡ khi đến Tohoku.

Lạc vào thế giới của các vị thần tại lễ hội mùa hè rực rỡ nhất Nhật Bản - 4

Thần linh Nebuta linh vật của lễ hội (Ảnh: GaijinPot Blog).

Không rõ nguồn gốc của lễ hội Nebuta Matsuri có từ bao giờ. Tuy nhiên, một vài ghi chép cho rằng nó có nguồn gốc từ thời Nara, khoảng năm 710 đến năm 794.

Thời đó, nông dân dành hầu hết thời gian làm việc trên đồng ruộng. Để tránh những cơn buồn ngủ làm ảnh hưởng đến công việc đồng áng, người dân đã thả những chiếc đèn lồng tre nhiều màu sắc xuống sông, hồ nhằm tạo sự thư giãn. Trong tiếng Nhật, từ "buồn ngủ" là "nemutai", sau đó được gọi chệch thành "nebuta", tên của lễ hội bây giờ.

Lạc vào thế giới của các vị thần tại lễ hội mùa hè rực rỡ nhất Nhật Bản - 5

Thần linh được rước trên một chiếc kiệu gọi là Dashi (Ảnh: Matcha).

Linh vật của lễ hội là Nebuta - hình tượng những vị thần linh được làm thủ công bằng tay với màu sắc rực rỡ và vẻ uy nghi. Các Nebuta thường là những nhân vật thần thoại, các vị thần, nhân vật lịch sử, diễn viên kabuki hoặc thậm chí các nhân vật truyền hình, đặc biệt là từ các bộ phim truyền hình "taiga" lịch sử.

Lạc vào thế giới của các vị thần tại lễ hội mùa hè rực rỡ nhất Nhật Bản - 6

Những vị thần được làm thủ công bằng tay với kích thước khổng lồ (Ảnh: Discover Japan).

Nebuta được đặt lên một chiếc kiệu diễu hành tên gọi Dashi. Để tạo nên chiếc kiệu thần linh này, người dân địa phương phải dựng một căn phòng chuyên dụng tại công viên Aoiumi - cũng chính là trung tâm của lễ hội - và chuẩn bị từ khoảng tháng 5.

Lạc vào thế giới của các vị thần tại lễ hội mùa hè rực rỡ nhất Nhật Bản - 7

Người dân tham gia nhảy múa tại lễ hội (Ảnh: Nippon).

Thần linh Nebuta có kích thước rất lớn, có thể cao tới 5 mét, dài 9 mét. Cách tạo hình Nebuta giống như cách làm lồng đèn. Mô hình Nebuta được dựng khung sau đó bọc vải hoặc giấy bên ngoài rồi gắn đèn bên trong. Tất cả công đoạn từ nhỏ nhất đều được làm rất cẩn thận và tỉ mỉ. Đây là công việc đòi hỏi tính chuyên nghiệp, và những người thợ được gọi là nghệ nhân Nebuta.

Lạc vào thế giới của các vị thần tại lễ hội mùa hè rực rỡ nhất Nhật Bản - 8

Hàng dài người tham gia rước kiệu (Ảnh: Mainichi).

Ngoài những Nebuta khổng lồ do những nghệ nhân làm ra, lễ hội còn quy tụ những chiếc đèn lồng Nebuta nhỏ xinh do trẻ em địa phương tự tay làm.

Lạc vào thế giới của các vị thần tại lễ hội mùa hè rực rỡ nhất Nhật Bản - 9

Nebuta đạt giải trong lễ hội sẽ được thả trôi xuống biển (Ảnh: Nippon).

Có hai mươi tư Dashi sáng rực rỡ tại lễ hội. Cuộc diễu hành được tổ chức vào ban đêm trong suốt 6 ngày lễ hội diễn ra. Các kiệu đèn lồng được hộ tống bởi các nhóm lớn chơi trống taiko, các tay chơi sáo, chũm chọe và hàng trăm vũ công và các khán giả cũng được mời tham gia. Người dân khoác lên mình bộ trang phục truyền thống của lễ hội và hô vang "rassera, rassera, rasse-rasse-rassera" trong suốt buổi diễu hành tạo nên bầu không khí vô cùng sôi động.

Lạc vào thế giới của các vị thần tại lễ hội mùa hè rực rỡ nhất Nhật Bản - 10

Bảo tàng Nebuta WA-RASSE (Ảnh: Japan Guide).

Ngày cuối cùng của lễ hội, cuộc diễu hành sẽ diễn ra vào buổi chiều. Lễ hội khép lại với màn trình diễn pháo hoa kéo dài hai giờ. Sau đó, ban tổ chức sẽ lựa chọn ra Nebuta đoạt giải trong lễ hội. Nebuta này sẽ được thả trôi xuống biển.

Những du khách không có dịp đến Aomori vào đúng dịp lễ hội có thể đến thăm Bảo tàng Nebuta WA-RASSE. Đây là nơi bạn có thể trải nghiệm tinh thần của lễ hội Nebuta Matsuri bất cứ ngày nào trong năm.