Cuộc sống chật chội trong khu tập thể “không biết sập lúc nào” ở Hà Nội

(Dân trí) - Khu tập thể Thành Công (quận Ba Đình, Hà Nội) được xây dựng từ những năm 1960-1970, gồm 67 dãy nhà. Trong đó, nhà G6A của khu tập thể này được đánh giá là 1 trong 2 chung cư nguy hiểm nhất Hà Nội.

Nhà tập thể xuống cấp “thoi thóp” chờ cải tạo

Năm 2016, căn cứ kết quả đánh giá mức độ nguy hiểm của 42 chung cư cũ hỏng, xuống cấp trên địa bàn thành phố của Sở Xây dựng, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định 2000/UBND-XDGT ngày 25/4/2016 về việc tổ chức di dời khẩn cấp các chủ sử dụng, sở hữu tại đơn nguyên 1 và 2 nhà G6A Thành Công (phường Thành Công, quận Ba Đình).

Cuộc sống chật chội trong khu tập thể  “không biết sập lúc nào” ở Hà Nội - 1
Toà nhà G6A bị đánh giá ở mức độ D – mức độ nguy hiểm nhất cần phải di dời đi. UBND phường Thành Công đã treo thông báo cụ thể để vận động, tuyên truyền cho cư dân nhằm tháo gỡ, di dời những phần chuồng cọp, phần cơi nới thêm.
Cuộc sống chật chội trong khu tập thể  “không biết sập lúc nào” ở Hà Nội - 2
Toà nhà tập thể G6A Thành Công nằm trên mặt phố Nguyên Hồng và hướng thẳng ra hồ Thành Công được đưa vào sử dụng từ năm 1987.
Cuộc sống chật chội trong khu tập thể  “không biết sập lúc nào” ở Hà Nội - 3
Trải qua 30 năm sử dụng, tòa nhà đã bộc lộ nhiều vấn đề lo ngại như sự sụt lún của 2 đơn nguyên, điều này có thể quan sát bằng mắt thường và dễ dàng nhận thấy khe nứt của 2 nguyên đơn từ 30 - 60 cm.
Cuộc sống chật chội trong khu tập thể  “không biết sập lúc nào” ở Hà Nội - 4
Phần tường gạch của 2 đơn nguyên lộ rõ khi quan sát từ phía chéo toà nhà.
Cuộc sống chật chội trong khu tập thể  “không biết sập lúc nào” ở Hà Nội - 5

Biển thông báo tòa hiện trạng nguy hiểm của tòa nhà được treo ngay lối ra vào khu tập thể. Tuy nhiên, hiện mới có 21/49 hộ dân của khu tập thể G6A Thành Công chuyển tới nơi tạm cư. 

Cuộc sống chật chội trong khu tập thể  “không biết sập lúc nào” ở Hà Nội - 6

Một số người dân vẫn bám trụ tại khu tập thể vì cho rằng, tòa nhà vẫn ổn định, không đến mức nguy hiểm.

Cuộc sống chật chội trong khu tập thể  “không biết sập lúc nào” ở Hà Nội - 7

Ông Nguyễn Văn Chi, cư dân tại đây cho biết, đơn nguyên 1 và 2 của toà nhà G6A Thành Công nằm trên hai móng độc lập, được xây bằng gạch. Sau một thời gian sử dụng, tuy khu tập thể có bị nghiêng, nhưng ổn định gần 30 năm nay mà không bị lún thêm, hệ thống sàn, gạch nền không bị nứt.

Cuộc sống chật chội trong khu tập thể  “không biết sập lúc nào” ở Hà Nội - 8

Ngoài ra, ông Chi cho biết thêm, khe hở giữa 2 đơn nguyên khu tập thể không phải do nứt, trước đó để tiết kiệm chi phí đào móng, chủ đầu tư đã xây toà nhà dựa trên 2 nền móng không bằng phẳng do đó tạo ra khe hở.

Cuộc sống chật chội trong khu tập thể  “không biết sập lúc nào” ở Hà Nội - 9

Trần tầng trệt của đơn nguyên 2 toà G6A bị ẩm móc, bong tróc. 

Cuộc sống chật chội trong khu tập thể  “không biết sập lúc nào” ở Hà Nội - 10
Phần nối các ô gạch cửa sổ có dấu hiệu bị nứt rời.
Cuộc sống chật chội trong khu tập thể  “không biết sập lúc nào” ở Hà Nội - 11

Một căn phòng ở tầng 3 toà nhà G6A đơn nguyên 2 hiện tại không có người ở. 

Cuộc sống chật chội trong khu tập thể  “không biết sập lúc nào” ở Hà Nội - 12
Xung quanh trần nhà tầng 5 bị ẩm mốc, bong vữa.
Cuộc sống chật chội trong khu tập thể  “không biết sập lúc nào” ở Hà Nội - 13
Phần cơi nới thành "chuồng cọp" làm thay đổi kết cấu chịu lực, khiến khu tập thể nhếch nhác và mất an toàn hơn.
Cuộc sống chật chội trong khu tập thể  “không biết sập lúc nào” ở Hà Nội - 14

Trên nóc khu tập thể người dân lắp đặt những bình chứa nước đủ mọi kích cỡ

Vũ Đức Anh