"World Cup 64 đội, còn đâu giải đấu tinh hoa của bóng đá thế giới?"

(Dân trí) - Đó là ý kiến của độc giả Dân trí trước thông tin Chủ tịch FIFA Gianni Infantino mới đây đã bất ngờ chia sẻ sẽ nghiêm túc xem xét việc nâng số đội tham dự World Cup lên 64 đội.

Thậm chí, kế hoạch này có thể được áp dụng ngay vào năm 2030, giải đấu kỷ niệm 100 năm ra đời của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. 

Trong trường hợp phương án này được thông qua, số suất tham dự của châu Á có thể lên đến 12,5 bởi FIFA luôn khuyến khích những đội bóng nhỏ tham dự giải đấu này. Điều này có thể mang đến cơ hội cho đội tuyển Việt Nam, song với nhiều người, họ tỏ ra không quá hào hứng với viễn cảnh này. 

World Cup 64 đội, còn đâu giải đấu tinh hoa của bóng đá thế giới? - 1

Chủ tịch Infantino cân nhắc nâng số đội tham dự World Cup 2030 lên thành 64 đội (Ảnh: Reuters).

Độc giả Vu Linh cho rằng bản chất đề xuất của FIFA chỉ nhằm tăng giá trị kinh tế của giải đấu. Điều này sẽ khiến giải đấu tinh hoa của bóng đá thế giới trở nên nhàm chán với tần suất những trận đấu có trình độ chênh lệch xuất hiện ngày càng nhiều. 

"Làm ơn giữ nguyên số đội để chất lượng giải đấu được đảm bảo. Cỡ như Qatar, Iran hay Uzbekistan đá World Cup còn vất vả thì các đội nhóm dưới của châu Á liệu có làm nên chuyện? Trừ khi đội đá hay và có thể gây khó khăn cho các đối thủ khác như tân binh Cape Verde vừa rồi, còn nếu không chỉ dự World Cup để rồi toàn thua đậm thì liệu người hâm mộ có vui nổi không?", người này đặt ra hàng loạt câu hỏi.

Có chung suy nghĩ, độc giả Nam Chau viết: "Nếu tăng lên 64 đội, việc cạnh tranh giành vé chỉ là một nửa của vấn đề. Còn lại là giả sử Việt Nam hoặc các nước nhỏ giành được vé, đội tuyển sẽ thi đấu ra sao khi đẳng cấp quá chênh lệch với các nền bóng đá mạnh của thế giới? Tôi không dám mơ được như Cape Verde, chỉ mong nếu được ra biển lớn thì đừng thua vuốt mặt không kịp thôi. Tôi không đánh giá thấp đội tuyển quê hương nhưng phải thẳng thắn rằng tại châu Á, ngoài các đội top 5 thì phần còn lại chưa đủ trình độ để thi đấu World Cup". 

"Chất lượng giải đấu sẽ rất kém hấp dẫn, những trận đấu có trình độ chênh lệch xuất hiện nhiều sẽ khiến khán giả cảm thấy nhàm chán. Những đội bóng châu Á như Việt Nam, Thái Lan hay Indonesia chơi ở châu lục còn chật vật, nếu bước ra sân chơi thế giới chỉ là đội lót đường và "kho điểm" cho các đội bóng khác mà thôi. FIFA vẫn có vòng loại World Cup, nên giữ nguyên để tăng tính cạnh tranh và buộc các đội phải tự nâng cao trình độ", chủ tài khoản SH7781 bình luận.  

World Cup 64 đội, còn đâu giải đấu tinh hoa của bóng đá thế giới? - 2

Đội tuyển Curacao, đội bóng từng hòa đội tuyển Việt Nam, thảm bại trong trận đấu đầu tiên tại World Cup trước đội tuyển Đức (Ảnh: Euronews).

"Nhiều đội tầm trung ở châu Á mà gặp các đội châu Âu hay Nam Mỹ rồi thua 7, 8 bàn là chuyện bình thường. Nếu là các trận giao hữu thì không sao, nhưng nếu nó xảy ra ở World Cup thì còn gì là giải đấu tinh hoa của bóng đá thế giới nữa?", độc giả có nickname Chim Vanh Khuyen quan ngại. 

Với độc giả Hau Nguyen, người này thẳng thắn chỉ ra vấn đề cốt lõi là chất lượng đội tuyển Việt Nam. Chỉ khi vấn đề này được giải quyết, chúng ta mới nên nghiêm túc mơ về World Cup. 

"Vấn đề cốt lõi là phải tự nâng tầm bản thân trước khi đặt mục tiêu tham dự, còn nếu tham dự kiểu chưa đá đã biết kết quả thì không nên. Hãy nhìn vào Nhật Bản hay Hàn Quốc và đối chiếu với chúng ta, họ có những cầu thủ chơi ở các nền bóng đá hàng đầu, đó mới là mục tiêu nền tảng cho giấc mơ World Cup chứ không chỉ là một vài cầu thủ nổi bật ở tầm cỡ Đông Nam Á. Còn đi World Cup bằng ý tưởng mở rộng để kiếm tiền của FIFA thì chỉ tốn công sức, tiền của thôi", người này thẳng thắn chỉ ra vấn đề.