Hà Nội:

Vụ đâm chém dã man tại quận Đống Đa vẫn chưa được khởi tố

(Dân trí) - Hơn 10 ngày sau khi xảy ra vụ đâm chém dã man tại ngõ 167 Tây Sơn, quận Đống Đa, vụ việc vẫn chưa được Cơ quan CSĐT khởi tố khiến gia đình nạn nhân Bùi Khắc Anh cảm thấy rất bức xúc về cách xử lý của Công an quận Đống Đa.

Ngày 4/10/2012, báo Dân trí đã nhận được văn bản số 48/2012/CV-VPLS của Văn phòng Luật sư Trương Anh Tú, Đoàn Luật sự TP. Hà Nội kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa, TP. Hà Nội sớm khởi tố vụ đâm chém dã man xảy ra ở ngõ 167 Tây Sơn. Văn bản nêu rõ: “Ngày 23/9/2012 tại Ngõ 167, phố Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội đã xảy ra vụ việc “Côn đồ đâm, chém người dân dã man”, Báo Dân trí đã có viết phản ánh về vụ việc tới bạn đọc.
 
Nạn nhân Bùi Khắc Anh đã phải trải qua những giờ phút nguy kịch
Nạn nhân Bùi Khắc Anh đã phải trải qua những giờ phút nguy kịch

Về phía Văn phòng luật sư Trương Anh Tú, nhận được Đơn yêu cầu luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp từ phía những người bị hại cũng như thân nhân của họ, chúng tôi đã khẩn trương có những văn bản gửi tới Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa, Viện KSND quận Đống Đa để yêu cầu cơ quan chức năng sớm khởi tố vụ án, điều tra làm rõ hành vi của những đối tượng tham gia. Tuy nhiên, kể từ thời điểm vụ việc xảy ra tới nay đã được một thời gian khá dài. Hơn nữa, các cơ sở để xác định dấu hiệu của tội phạm trong vụ việc này là đã rõ ràng. Nhưng cho tới nay Văn phòng Luật sư Trương Anh Tú vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin hay hồi đáp gì về việc khởi tố vụ án từ phía cơ quan chức năng...".

Như thông tin đã đưa, vào khoảng 16 giờ chiều ngày 23/9/2012, do phía đối diện cửa hàng photocopy nhà mình có xảy ra sự việc cãi vã giữa hai nhân viên làm thuê cho cửa hàng này, Bùi Khắc Anh (sinh năm 1992) có nhìn sang thì ngay lập tức bị người nam nhân viên cửa hàng photocopy đối diện vô cớ chửi bới.
 
Văn bản của Văn phòng Luật sư Trương Anh Tú gửi đến báo Dân trí
Văn bản của Văn phòng Luật sư Trương Anh Tú gửi đến báo Dân trí

Bức xúc vì bị chửi, Bùi Khắc Anh có vài lời qua tiếng lại với nam nhân viên kia. Tưởng chừng sự việc chỉ có thế, nhưng đến khoảng 17 giờ, một toán thanh niên (trong đó có cả nam nhân viên khi trướcchửi Bùi Khắc Anh) tay cầm hung khí với thái độ rất hung hãn lao thẳng vào cửa hàng nơi Bùi Khắc Anh và một số nhân viên khác đang làm việc chém túi bụi. Do không có sự đề phòng và bị chém bất ngờ, Bùi Khắc Anh và Trần Việt Quang (sinh năm 1991) đã bị các đối tượng này chém trọng thương, và phải nhập viện.

Trong đó, Bùi Khắc Anh vẫn đang trong tình trạng hết sức nguy kịch. Theo chuẩn đoán của bác sĩ thì Bùi Khắc Anh bị chém rách ổ bụng, đứt 1 xương sườn, thủng phổi, và một phần vào gan; Trần Việt Quang bị chém trọng thương ở vai và cả hai phải điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu bệnh viện Xanh Pôn. Ba nhân viên còn lại gồm Trần Đức Việt (sinh năm 1984), Nguyễn Tùng Linh (sinh năm 1990), Nguyễn Văn Lợi (sinh năm 1991) đã may mắn tránh được những nhát chém dã man của các đối tượng trên.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cán bộ Công an phường sở tại đã có mặt tại hiện trường và lấy lời khai ban đầu của một số người liên quan.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Ban Bạn đọc