Vụ cứu bé gái trong đám cháy: "Người hùng" không đơn độc

Thế Hưng

(Dân trí) - Theo dõi từng giây phút anh Nam cứu người, ai cũng hồi hộp và cầu mong cho anh và cháu bé an toàn. Hình ảnh cháu bé được đưa ra khỏi đám cháy khiến nhiều người xúc động rơi lệ.

Trưa 12/1, tại ngôi nhà 2 tầng một tum, ở địa chỉ 107 ngõ 51 Lương Khánh Thiện (Hoàng Mai, Hà Nội) xảy ra vụ cháy lớn. Trong lúc ngọn lửa đang bùng lên dữ dội thì xuất hiện một "người hùng" giải cứu thành công bé gái đang mắc kẹt trên tầng tum của căn nhà. Người dũng cảm đó là Trung Văn Nam, 35 tuổi, quê Thanh Hóa; đang làm thợ sửa chữa điều hòa.

"Chậm vài giây thôi là không nói được điều gì"

Theo dõi từng giây phút anh Nam cứu người, ai cũng cảm thấy hồi hộp và cầu mong cho anh và cháu bé an toàn rời khỏi đám cháy. Theo độc giả Nhật Lệ, chỉ chậm mấy giây thôi đã không nói được điều gì. Hình ảnh cháu bé được đưa ra khỏi đám cháy khiến chị xúc động đến rơi lệ.

Cảm xúc ấy cũng được nhiều bạn đọc chia sẻ qua những dòng comment gửi về Dân trí. Bạn đọc Ngọc Anh chia sẻ: "Cháu bé thực sự đã thoát chết trong gang tấc nhờ có hành động dũng cảm tuyệt vời của người đàn ông này. Cảm ơn và ngưỡng mộ anh vô cùng!".

Vụ cứu bé gái trong đám cháy: Người hùng không đơn độc - 1

Người hùng Trung Văn Nam với hành động đẹp cứu bé gái thoát khỏi vụ hỏa hoạn chiều 12/1 (Ảnh: Trần Thanh).

Rất nhiều bạn đọc mong muốn Nhà nước trao tặng bằng khen và có sự tuyên dương những tấm gương cứu người trong hoạn nạn như anh Nam.

Bạn đọc Thanh Lâm bày tỏ khâm phục về hành động nhanh nhẹn, dũng cảm của anh Nam khi leo lên tận tầng 2 và lao vào đám cháy cứu người. Sự cảm phục càng rõ hơn khi anh Nam khiêm tốn chia sẻ: "Ai trong trường hợp như tôi cũng làm như vậy".

Nhìn gương mặt anh Nam sau "cuộc chiến" với đám cháy, bạn đọc Lan Ngọc thấy toát lên sự phi thường đầy nhân hậu. "Anh hùng giữa đời thường là đây, tự hào thay người con xứ Thanh", chị Ngọc chia sẻ và bình luận thêm, một người biết xả thân quên mình vì người khác, thật đáng trân quý!

Sao không ai giúp "người hùng"?

Bên cạnh những lời khen xứng đáng dành cho anh Nam, vẫn có những lời chê trách dành cho nhiều người khác đứng xem tại hiện trường. Theo nội dung video, nhiều người chỉ đứng hò hét và chỉ đạo anh Nam cứu bé gái.

Trong lời bình gửi tới Dân trí, độc giả Mạnh Cường nhận xét: "Các thanh niên sức dài vai rộng đứng dưới quay xong chỉ đạo rõ to, ngại thay!".

Nhiều bạn đọc có cùng quan điểm khi thấy có một số người ở dưới không giúp mà chỉ đứng xem và... chỉ đạo. Tuy nhiên, độc giả Đ.Phong phản biện, mái tôn rất mỏng, khó chịu được sức nặng của 2-3 người. Rồng rắn kéo nhau lên có thể sẽ nguy hiểm hơn, hơn nữa, leo trèo hay giải cứu cũng cần kỹ năng.

Một tài khoản có tên Hải Thanh lại cho rằng, việc giúp đỡ anh Nam đôi khi chỉ cần đi tìm thang là đủ. 

Trên thực tế, không đến mức như độc giả bình luận. Bởi qua lời kể của chính anh Nam thì không chỉ mình anh mà còn có một người đàn ông nữa tên Trung đã hỗ trợ anh rất nhiều trong việc cứu bé gái. Anh Trung đã đứng ở dưới đất đẩy anh lên mái nhà bên cạnh để anh leo lên khu vực tầng tum tìm người mắc kẹt.

Ngoài ra, thời điểm sau khi anh Nam đưa được bé gái ra ngoài, lực lượng cứu hỏa cũng đã có mặt, khẩn trương dùng xe thang đưa bé gái xuống đất an toàn và đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Nhiều luồng ý kiến tích cực đều tin rằng trong cuộc sống này còn rất nhiều điều kỳ diệu và những "người hùng" như anh Nam không đơn độc.

Vụ cứu bé gái trong đám cháy: Người hùng không đơn độc - 2

Ngôi nhà bị cháy (Ảnh: Trần Thanh).

Chia sẻ với PV, anh Nam cho biết, khi đó đang là thời gian nghỉ trưa, anh cùng với mọi người trong phòng trọ đang ăn cơm thì bất ngờ nghe thấy tiếng tri hô "cháy lớn, cháy lớn rồi", anh liền cùng mọi người chạy ra thì phát hiện căn nhà 2 tầng đối diện đã bị lửa bao trùm.

"Thấy cháy, tôi cùng với một anh nữa tên Trung chạy ra ngôi nhà rồi dùng bình cứu hỏa lao vào để phun với ý định dập lửa, nhưng khi này lửa đã bốc lên quá lớn. Theo linh cảm, tôi nghĩ rằng bên trong nhà vẫn còn người nên đã nhờ anh Trung đứng ở dưới đất rồi đẩy tôi lên mái nhà bên cạnh. Khi trèo lên tôi vội lao vào khu vực tầng tum thì thấy một bé gái đang bị mắc kẹt đằng sau khung sắt và kêu "chú ơi cứu cháu với", lúc này mặt bé gái đã đen kịt vì bị ám khói" - anh Nam kể.

Khi cứu được bé gái ra ngoài, anh Nam để bé nằm trên khu vực mái nhà bên cạnh để lực lượng phòng cháy chữa cháy dùng xe thang đưa bé xuống.

Vụ cứu bé gái trong đám cháy: Người hùng không đơn độc - 3

Sau khi anh Nam đưa được cháu bé ra ngoài mái tôn, lực lượng cứu hỏa đã có mặt và đưa cháu bé xuống (Ảnh: Công an cung cấp).

Về danh hiệu "người hùng" mà nhiều người đặt cho mình, anh Nam ngượng ngùng đáp: "Tôi chỉ là một người bình thường, làm một việc mà ai cũng có thể làm trong hoàn cảnh đó. Sau này có gặp hoàn cảnh tương tự thì tôi vẫn sẽ hành động như ngày hôm nay đã làm".