Bạn đọc viết:

Những người âm thầm làm đẹp thành phố mang tên Bác

(Dân trí) - TP Hồ Chí Minh đang khoác lên mình chiếc áo mới chào đón thời khắc năm mới. Thành phố rực sáng những ánh đèn điện, đường hoa, cổng chào, biển hiệu... rộn rã lòng người đón Tết. Đó là đóng góp thầm lặng của những người âm thầm làm đẹp thành phố mang tên Bác.

Càng gần Tết, TP Hồ Chí Minh càng trở nên đẹp hơn. Các tuyến phố trung tâm rực rỡ ánh đèn hoa khiến nhiều người dân và du khách phải dừng chân, trầm trồ...Năm nay, TP Hồ Chí Minh càng rực rỡ hơn với chương trình trang trí ánh sáng nghệ thuật tại các trục đường chính, nơi hàng triệu bóng đèn Led được gắn lên khung lung linh thắp sáng. Với sự đầu tư công phu, những trục đường được trang trí nghệ thuật kéo dài hàng trăm, hàng ngàn mét được trang bị hệ thống đèn Led với ba tông màu chủ đạo của trắng, xanh, vàng và mang nhiều ý nghĩa hướng đến dịp xuân về.

Bên cạnh những biểu tượng thân quen của mùa xuân như chim én, pháo hoa; ý tưởng thiết kế của dàn đèn còn thể hiện nét hào hùng, truyền thống của dân tộc. Hệ thống đèn vừa mang vẻ đẹp truyền thống vừa đan xen với những nét phá cách hiện đại là một món quà Tết ý nghĩa dành cho người dân TP Hồ Chí Minh.
 
TP Hồ Chí Minh rực rỡ đón chờ thời khắc giao thừa.
TP Hồ Chí Minh rực rỡ đón chờ thời khắc giao thừa.
TP Hồ Chí Minh rực rỡ đón chờ thời khắc giao thừa.

Anh Nguyễn Tấn Đạt, công nhân của Cty CP Phát triển quảng cáo Trí Việt chia sẻ: Trong khi người dân nô nức đi sắm Tết thì bản thân anh cùng với nhiều công nhân khác của công ty vẫn ngày đêm trực để vận hành hệ thống đèn trang trí cho các tuyến đường phục vụ Têt. "Tết đến, tôi được đóng góp chút sắc xuân cho thành phố mang tên Bác là điều may mắn trong năm mới”, anh Đạt cười nói.

Anh Thọ cũng như một số công nhân trang trí đèn khác chấp nhận Tết này phải xa quê. Với anh, việc đêm 30 Tết, đứng ngắm dòng người từ khắp nơi kéo về đây ngắm cảnh, chụp ảnh, ngắm các tuyến đường, lưu niệm lại chút không khí vào xuân là một niềm vui nho nhỏ. “Trong dòng người nô nức, tôi cảm thấy lòng thêm ấm áp vì có nhiều người dân cứ đứng ngắm nhìn, mãi mê chụp ảnh với sắc màu lung linh ở các tuyến đường”, anh nói.
 
Thành phố mang tên Bác lung linh sắc màu.
Thành phố mang tên Bác lung linh sắc màu.
Thành phố mang tên Bác lung linh sắc màu.
Thành phố mang tên Bác lung linh sắc màu.

Ông Vinh - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quảng cáo Trí Việt hồ hởi: “Năm nay TP Hồ Chí Minh như lộng lẫy hơn. Phía Công ty cũng phấn chấn vì đã áp dụng được các công nghệ hiện đại về việc trang trí màu sắc đường phố được ứng dụng từ nước ngoài.

Để trang trí các tuyến đường đầy đủ màu sắc, pha trộn giữa nét truyền thống và hiện đại, phía Công ty đã cử cán bộ nhân viên sang nước ngoài học kinh nghiệm. Các tuyến đường mà phía công ty thi công đều trải qua cuộc thi rất khắt khe của thành phố".
 
Những người công nhân vẫn đang âm thầm làm đẹp thành phố mang tên Bác đón xuân Giáp Ngọ.
TP Hồ Chí Minh rực rỡ đón chờ thời khắc giao thừa.
Những người công nhân vẫn đang âm thầm làm đẹp thành phố mang tên Bác đón xuân Giáp Ngọ.
Những người công nhân vẫn đang âm thầm làm đẹp thành phố mang tên Bác đón xuân Giáp Ngọ.
 
Theo tiết lộ của ông Vinh thì  tất cả các tuyến đường này đều có tên và ý nghĩa riêng, như: Tuyến đường Trường Sơn, Nam Kỳ Khời Nghĩa, Nguyễn Văn Trỗi do ngân hàng BIDV tài trợ thì lấy ý nghĩa là “Ngựa phù đổng thiên vương trong năm tới". Đây cũng là con đường còn có ý nghĩa khác như “Con đường ngoại giao”, nhằm nói lên việc TP Hồ Chí Minh sẽ mở rộng hơn các mối quan hệ với các nước trên thế giới trong năm tới.

Hoặc như tuyến đường: Phạm Ngọc Thạch (Quận 1), do Công ty CP Kinh Đô tài trợ thì nói về “Khát vọng tuổi trẻ”; hay tuyến đường Lê Lợi (Quận 1) Công ty CP An Đông; Công ty CP Vạn Thịnh Phát; Công ty CP Sài Gòn Pensula tài trợ; Đường Tôn Đức Thắng do tổng Công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn ( Sabeco ) tài trợ; hay tuyến đường Đồng Khởi do Công ty TNHH Liên Thái Bình Dương của ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch tập đoàn Liên Thái Bình Dương tài trợ đều có một ý nghĩa nhằm tôn vinh vẻ đẹp thành phố, gắn chặt với truyền thống Tết của người Việt.

Hy vọng Tết năm nay, người dân thành phố sẽ vui và hào hứng với sắc màu lung linh trên các tuyến đường. Trong những đóng góp ấy có công sức của rất nhiều công nhân  vẫn đang lặng lẽ ngày đêm làm việc.

Ngọc Tú