Bạn đọc viết:

Nhếch nhác nghĩa trang liệt sỹ

(Dân trí) - Nghĩa trang liệt sỹ là nơi để tưởng nhớ những công lao to lớn của các anh đã ngã xuống vì độc lập đất nước, nhưng hiện nay, đài liệt sỹ tại xã Châu Đình (Quỳ Hợp, Nghệ An) đang bị lãng quên một cách đáng buồn theo năm tháng.

Nghĩa trang liệt sỹ ở xã Châu Đình đã và đang bị lãng quên một cách đáng buồn
Nghĩa trang liệt sỹ ở xã Châu Đình đã và đang bị lãng quên một cách đáng buồn.
 
Men theo con đường về xã Châu Đình (huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An), chúng tôi chợt thấy chạnh lòng, thương xót khi bắt gặp một nghĩa trang liệt sỹ đã và đang bị bỏ quên trên sườn đồi hoang vắng, với cây cối rậm rạp che khuất cả lối đi vào.
 
Điều khiến chúng tôi ngạc nghiên và sửng sốt là đài liệt sỹ của một xã lại được xây dựng ngay trên một sườn đồi, cách xa khu dân cư nên heo hút và hoang vắng như đã bị bỏ quên từ rất lâu. Nhìn xung quanh, nghĩa trang liệt sỹ gần như bị cây cối che phủ, không có bậc đi lên đi xuống cho tương xứng, không có ai trông nom, dọn dẹp khiến lá cây và cỏ mọc chắn hết lối đi lên. Nhiều người đi ngang qua, nếu không để ý chắc chắn sẽ không biết tại đây còn có một nghĩa trang liệt sỹ linh thiêng để tưởng nhớ tới các anh đã ngã xuống vì hòa bình của đất nước.
Nghĩa trang liệt sỹ ở xã Châu Đình đã và đang bị lãng quên một cách đáng buồn
Các anh đã ngã xuống ở chiến trường, ngày về quê mẹ cũng không được yên nghĩ ở nơi trang trọng, linh thiêng và sạch đẹp như tổ quốc ta đã trân trọng.

Nghĩa trang liệt sỹ là nơi linh thiêng, để tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ. Các anh đã ngã xuống trên đỉnh Trường Sơn, quên mình vì độc lập tự do cho dân tộc, vì miếng cơm manh áo của nhân dân ta, vậy mà khi được trở về với quê mẹ, các anh vẫn phải nằm cô đơn, heo hút nơi sườn đồi đầy cỏ dại. Hỏi rằng, liệu dưới suối vàng, các anh có được yên nghỉ ngàn thu giữa lòng đất mẹ, quê cha.

Đi khắp các xã ở huyện Quỳ Hợp, thấy đài liệt sỹ của các xã nơi nào cũng trang trọng, uy nghi và ở chính giữa lòng cư dân của xã, như ở xã Nghĩa Xuân, Châu Quang, Thọ Hợp… mà thấy thêm chạnh lòng thương các anh đang yên nghỉ ở nơi này.
 
Hy vọng rằng chính quyền xã Châu Đình, UBND huyện Quỳ Hợp sẽ sớm có biện pháp khắc phục, tôn tạo nghĩa trang để các anh hùng liệt sỹ có nơi yên nghĩ linh thiêng và trang trọng như tình cảm và Tổ quốc ta đã trân trọng các anh.
  
Nghĩa trang liệt sỹ ở xã Châu Đình đã và đang bị lãng quên một cách đáng buồn
Đã nằm cheo leo trên sườn đồi, lại không có bậc thang để lên xuống khiến nghĩa trang như mất đi ý nghĩa linh thiêng.
 
Không có người trông coi, chăm nom, nghĩa trang liệt sỹ đã và đang bị bỏ quên một cách đáng buồn.
Không có người trông coi, chăm nom, nghĩa trang liệt sỹ đã và đang bị bỏ quên một cách đáng buồn.
 
Nghĩa trang liệt sỹ nằm cheo leo trên sườn đồi heo hút, nên rất khó để mọi người biết đến.
Nghĩa trang liệt sỹ nằm cheo leo trên sườn đồi heo hút, nên rất khó để mọi người biết đến.
 
Nghĩa trang liệt sỹ nằm cheo leo trên sườn đồi heo hút, nên rất khó để mọi người biết đến.
 Liệu rằng các anh có thể yên nghĩ nơi ngàn thu với nghĩa trang mà đang dần bị lãng quên theo năm tháng.

Nguyễn Duy - Thái Tâm