Nạn bán tăm lừa đảo hoành hành

Mạo danh các tổ chức nhân đạo, lợi dụng lòng tốt của mọi người, nhiều tay lừa đã chèo kéo các bạn sinh viên mua những gói tăm với giá cắt cổ từ 10 đến 50 nghìn đồng một gói.

 

Người gửi: Anh Đức

 

Những ngày đầu tháng 9, các tân sinh viên háo hức chào đón ngày tựu trường. Vừa chân ướt chân ráo ra thành phố, họ trở thành miếng mồi béo bở cho những kẻ lừa bịp chuộc lợi.

 

Cổng trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Hà Nội) bỗng xuất hiện những người ăn mặc kiểu sinh viên chạy ngược chạy xuôi chèo kéo đon đả. Chúng chính là những kẻ mạo danh tổ chức nhân đạo lừa bịp sinh viên.

 

Đồ nghề rất đơn giản chỉ có một túi xách nhỏ, một cuốn sổ và vài gói tăm tre. Nhưng thủ đoạn khá tinh vi. Chúng vòng trước đón sau tiếp cận các bạn sinh viên và tung ra mánh khóe đến từ tổ chức nhân đạo bán tăm ủng hộ người mù. Với lòng tốt, các bạn sinh viên nhẹ dạ sẵn sàng bỏ ra từ 10 đến 20 nghìn, thậm chí 50 nghìn để mua gói tăm từ thiện.

 
Nạn bán tăm lừa đảo hoành hành - 1

Những kẻ mạo danh tổ chức nhân đạo "bán tăm" giá cao để lừa tiền sinh viên.
 
 
Bạn Mai Thanh Tuyền sinh viên trường Đại học Khoa học tự nhiên kể: Em đang dắt xe đạp vào cổng trường. Một chị mặc áo sơ mi, quần bò đon đả chạy đến: “Bọn chị là người của trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật Sơn Tây. Em mua tăm ủng hộ người mù đi, em mà làm từ thiện là rất may mắn đó, nhận một gói tăm em nhé, em trả bao nhiêu cũng được”. Chị ấy cho em xem cuốn sổ ghi danh sách khoảng 20 người hảo tâm với số tiền từ 10 đến 20 nghìn, thậm chí là 50 nghìn. Em thấy tin tưởng nên lấy gói tăm với giá 10 nghìn đồng.

 

Nhiều bạn sinh viên cũ biết mánh khóe của bọn chúng cũng chỉ dám thì thầm với nhau: “Chúng là bọn lừa đảo đấy, nhân đạo cái gì, tránh xa ra không lại mất tiền oan”. Miếng mồi béo bở của những người “bán tăm nhân đạo” này là các tân sinh viên mới chân ướt chân ráo ra thành phố.

 

Khi chúng tôi tiếp cận người “bán tăm nhân đạo” chụp ảnh lập tức bị bọn chúng vây kín xung quanh buông những lời lẽ thiếu văn hóa, rồi lẩn đi nơi khác.

 

Nạn bán tăm lừa đảo hoành hành - 2

 
Địa bàn hành nghề của chúng chủ yếu ở cổng các trường đại học đông sinh viên, bến xe bus hay những nơi tập trung đông người. Thậm chí chúng còn len lỏi vào tận các xóm trọ, nhà dân xung quanh để dở mánh.

 

Bác Nguyễn Văn Lập, số nhà 10 phường Khương Đình kể lại: “Hai đứa tầm 20 tuổi gõ cửa. Chúng giới thiệu ở hội nhân đạo, bán tăm ủng hộ người tàn tật. Tôi cả tin mua gói tăm với giá 100 nghìn đồng. Chúng còn ghi đầy đủ tên tuổi, địa chỉ của tôi nói là gứi lên trung tâm. Hôm sau nghe mấy cháu sinh viên nói lại tôi mới biết là bị lừa”.

 

Xã hội phát triển, xuất hiện trăm hình muôn vẻ trò lừa bịp. Nhiều kẻ giả danh các trung tâm nhân đạo, lợi dụng lòng hảo tâm của mọi người để chuộc lợi cho bản thân. “Bán tăm nhân đạo” lừa phỉnh mọi người đã gây bức xúc trong sinh viên và người dân cần phải bị xử lý nghiêm khắc.