Hưng Yên:

Mặc cho công dân chờ đợi, UBND xã Phùng Chí Kiên vẫn chây ì “câu giờ”

(Dân trí) - UBND xã Phùng Chí Kiên mời ông Cường đến làm việc và hứa hẹn ngay khi có kết quả đo đạc thực địa sẽ giải quyết vụ việc, nhưng đến nay đã 3 tháng trôi qua từ khi có kết quả, UBND xã vẫn “bặt vô âm tín”, tiếp tục “bảo kê” cho sai phạm.

 
 
Lo sợ vụ việc sẽ rơi vào tình trạng “để lâu hóa bùn”, ông Vũ Bá Cường trú tại số 49, ngõ 165, phố Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, TP.Hà Nội tiếp tục gửi đơn đề nghị đến báo Dân trí. Nội dung đơn của ông Vũ Bá Cường cho biết, ngày 1/10/2012, gia đình ông làm thủ tục chuyển nhượng 119,43m2đất ở thôn Đào Du, xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên cho anh Vũ Duy Tuấn và chị Nguyễn Thị Huyền. Theo thỏa thuận, anh Vũ Duy Tuấn và chị Nguyễn Thị Huyền chi trả đợt đầu 600 triệu đồng, 150 triệu đồng còn lại sẽ được bên mua chi trả sau khi UBND xã Phùng Chí Kiên hoàn tất thủ tục xác nhận diện tích chuyển nhượng.
 
Trao đổi với PV Dân trí, ông Cường kể lại: “Đất nhà tôi đã được xây quanh, tường xây cách mốc chỉ giới của đường 5 mới là 20 phân. Khi tôi để lại cho người mua thì trong biên bản bàn giao có vẽ cả sơ đồ và kích thước. Trong biên bản cũng ghi người mua còn nợ lại 150 triệu hẹn đến cuối tháng 10 sẽ trả. Khi tôi xuống làm giấy tờ với xã, anh Hoàng làm địa chính xã và đưa tôi 2 tờ giấy trắng và bảo tôi ký khống vì tôi tin địa phương cho nên chúng tôi ký. Vì đất đai của tôi hợp pháp, đảm bảo đúng các nguyên tác nhà nước, việc mua bán có giấy tờ đàng hoàng, công khai và có người làm chứng. Đột nhiên, đến 15/10/2012 tôi về, người mua nói UBND xã chỉ xác nhận có 112m2. Tôi rất ngỡ ngàng về chuyện này”.
 
Ông Cường đã gửi rất nhiều đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng
Ông Cường đã gửi rất nhiều đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng

Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, đã rất nhiều lần ông Cường làm đơn nộp lên UBND xã Phùng Chí Kiên và UBND huyện Mỹ Hào nhưng rồi cũng chỉ nhận lại được phiếu chuyển đơn cùng những lời cam kết, hứa hẹn suông theo kiểu “đánh trống bỏ dùi” mặc cho sai phạm tiếp diễn ngày một nghiêm trọng hơn.

Ông Vũ Bá Cường cho biết thêm: “Trong thời gian đó, tôi về gặp trực tiếp chủ tịch xã để đưa đơn và hứa sẽ giải quyết sớm. Và rất nhiều lần khác tôi về gặp chủ tịch và bí thư xã đều hứa hẹn như vậy nhưng chờ mãi vẫn không được giải quyết. Tôi tiếp tục làm đơn lên huyện nhưng cuối cùng mọi sự vẫn im lặng. Với chính quyền xã và huyện tôi đã gửi rất nhiều đơn và gặp nhiều lần. Tôi tuổi già đi lại vất vả, từ Hà Nội về để gặp các anh ý”.

Đến nay ông Vũ Bá Cường vẫn chưa nhận được 150 triệu còn lại của bên mua và có những lần về quê ông Cường bị quấy rối bởi những lời lẽ vô lễ của bên mua khiến ông Cường tuổi đã cao lại phải chịu những tác động xấu về tinh thần.
 
Phần diện tích bị UBND xã Phùng Chí Kiên cố ý bỏ quên
Phần diện tích bị UBND xã Phùng Chí Kiên cố ý bỏ quên

Mới đây nhất, sau khi báo Dân trí có bài: “UBND huyện Mỹ Hào “làm ngơ” cho sai phạm tồn tại”, UBND xã có mời ông Cường về làm việc. Buổi làm việc để giải quyết vấn đề giữa hai gia đình đang có tranh chấp nhưng chỉ dừng lại ở những câu nói chung chung.

Đến ngày 31/7/2013, xã đã mời Trung tâm đo đạc của Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh về đo đạc lại diện tích đã bán và toàn bộ diện tích nhà ông Cường. Tính đến này đã gần 3 tháng trôi qua kể từ khi có kết quả nhưng vụ việc vẫn chưa được giải quyết.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp đang bị xâm hại, ông Vũ Bá Cường yêu cầu: “UBND xã Phùng Chí Kiên giải quyết dứt điểm, đừng để kéo dài. Thứ hai tôi đề nghị UBND huyện và huyện ủy giám sát chặt chẽ việc giải quyết này cho đúng luật pháp”.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương - Vũ Thúy