Hà Nội: Ngang nhiên “hô biến” đất công thành của riêng

(Dân trí) - Nhiều năm nay, gia đình ông Chức đã rào khu vực đường nội bộ trong khu tập thể để làm chỗ để ô tô. Gần đây, ông này còn ngang nhiên ép cọc, đổ móng để xây dựng, khiến các hộ dân trong khu tập thể rất bức xúc.

Theo phản ánh của người dân ở khu tập thể Chi cục Di dân và Phát triển vùng kinh tế mới Hà Nội (đường Đống Bát, thôn Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm), gia đình ông Phạm Văn Chức đã có hành vi lấn chiếm đất công từ tháng 6/2008. Lúc đó, gia đình ông Chức chỉ dựng tường rào và cổng sắt trên phần đường nội bộ của khu tập thể để làm chỗ để ô tô.
 
Hà Nội: Ngang nhiên “hô biến” đất công thành của riêng - 1
Lối đi chung bị bịt kín.

Ngay thời điểm ấy, các hộ dân trong khu tập thể đã có đơn phản ánh đến UBND xã Mỹ Đình đề nghị giải quyết song cho đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để.

“Được đằng chân, lân đằng đầu”, ngày 29/8/2011 vừa qua, gia đình ông Chức lại tháo dỡ tường rào, thuê thợ đến ép cọc, đổ móng, dựng cột... Theo các hộ dân ở đây, với việc ép cọc, đổ móng vững chắc như vậy, nhiều khả năng sẽ có một ngôi nhà kiên cố mọc lên tại phần đất thuộc quyền sở hữu chung các các hộ trong khu tập thể.

Theo quan sát của chúng tôi, con đường nội bộ bao quanh khu tập thể này bị chặn lại bởi “công trình” xây dựng dở dang của gia đình ông Chức. Phần móng vững chắc đã được hoàn thành, xung quanh là những cột bê tông vững chắc, sẵn sàng “vươn lên” thành nhà kiên cố.
 
Hà Nội: Ngang nhiên “hô biến” đất công thành của riêng - 2
"Chủ nhân" tập kết cọc để xây dựng.

Việc lấn chiếm đất công một cách công khai, ngang nhiên này khiến các hộ dân trong khu tập thể rất bức xúc, đã làm đơn khiếu nại tới các cấp chính quyền huyện Từ Liêm. Ông Nguyễn Quang Tạo (sát với nhà ông Chức) cho biết: “Việc ngang nhiên chiếm đất công của gia đình ông Chức là hành động coi thường lợi ích chung của tập thể, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, tinh thần đoàn kết và nếp sống lành mạnh của dân cư trong khu vực.”

Theo bà Lê Kim Loan, một người dân trong khu tập thể, từ năm 2008, khi gia đình ông Chức dựng tường rào trên phần đường chung, một số hộ dân cũng đứng ra góp ý song gia đình ông Chức vẫn tiếp tục làm. Đã vài lần xảy ra to tiếng, mất đoàn kết trong khu tập thể.
 
Hà Nội: Ngang nhiên “hô biến” đất công thành của riêng - 3
Thợ xây phá đầu cọc để chuẩn bị đổ móng.

Trao đổi với PV Dân trí về việc này, ông Lê Hồng Khanh, thanh tra xây dựng xã Mỹ Đình, xác nhận phần đất gia đình ông Chức tổ chức xây dựng là đường đi chung của các hộ trong khu tập thể. Theo ông Khanh, dựa trên bản đồ, phần đất bị gia đình ông Chức lấn chiếm có diện tích khoảng 20m2.

Ông Khanh cho hay, sau khi nhận được đơn thư của các hộ dân trong khu tập thể, xã đã xuống lập biên bản hiện trạng và ra quyết định đình chỉ thi công. Tuy nhiên, khi PV đề nghị cung cấp quyết định này, ông Khanh lấy lý do phải xin phép lãnh đạo. Trước đó, chính Chủ tịch UBND xã Mỹ Đình đã mời PV Dân trí sang làm việc với thanh tra xây dựng!
 
Hà Nội: Ngang nhiên “hô biến” đất công thành của riêng - 4
Móng đã hoàn thành, vật liệu ngổn ngang quanh những cột bê tông vững chắc, đang "chờ" các cơ quan chức năng giải quyết.

Sau một hồi vòng vo, ông Khanh nói rằng quyết định đình chỉ xây dựng đối với gia đình ông Chức được ký ngày 12/9. Ông Khanh cũng cho biết xã đang hoàn tất hồ sơ vụ việc, yêu cầu gia đình ông Chức tự tháo dỡ, nếu không, xã sẽ tổ chức cưỡng chế trong tuần này.

Người dân đang chờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền huyện Từ Liêm, đặc biệt là UBND xã Mỹ Đình.

Phong Nguyên