Yên Bái:

Giải quyết mâu thuẫn bằng dao và nước sôi

(Dân trí) - Do có mâu thuẫn cá nhân với bà Nguyễn Thị Ngọc Thịnh (mẹ chồng chị Lương Thị Thao), bà Nguyễn Thị Thanh Vân (thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình) đã “giận cá chém thớt” hắt luôn cả nồi nước sôi vào người chị Thao làm chị bỏng nặng.

Khoảng 9 giờ sáng ngày 26/6/2010 tại Thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, bà Trần Thị Thanh Vân đã bưng một nồi nước sôi lớn đổ hắt lên đầu chị Lương Thị Thao làm chị Thao bị bỏng nặng. Kết luận của bệnh viện Yên Bái cho biết chị Thao bị bỏng 58% cơ thể.
 

Giải quyết mâu thuẫn bằng dao và nước sôi - 1

Chị Thao đang được bệnh Thác Bà sơ cứu rồi chuyển lên bệnh viện tỉnh Yên Bái

Mâu thuẫn xảy ra khi chị Thao đang xây một ngôi nhà trên mảnh đất liền kề nhà bà Vân. Trong quá trình xây dựng, bà Vân luôn chửi bới, đập phá không cho xây dựng. Khi chị Thao và em chồng xây tường ngăn cách giữa hai nhà thì bà Vân đã tiến hành hành động côn đồ của mình làm chị Thao bị bỏng nặng.

Nguyên nhân sâu xa của vụ việc là do bà Vân đã có mâu thuẫn với mẹ chồng chị Thao vì bà Thịnh đã nhiều lần gửi đơn tố cáo khắp nơi việc bà Vân khai man lý lịch để hưởng chế độ thương binh và tiền khởi nghĩa trong nhiều năm nay. Không làm gì được bà Thịnh, bà Vân đã trút giận lên người chị Thao. Khi thấy chị Thao bị tạt nước sôi, người dân trong khu phố đã tiến hành sơ cứu và đưa chị Thao đi cấp cứu nhưng trong lúc đó bà Vân vẫn cầm dao nhọn chửi bới, đe dọa đâm chết chị Thao.

Chị Thao là vợ của anh Phùng Nguyên Hùng nguyên là bộ đội lục quân. Sau khi xuất ngũ, anh Hùng bị bệnh tâm thần vì thế chị Thao là lao động trụ cột trong gia đình. Gia đình chị gặp rất nhiều khó khăn khi phải chạy chữa thuốc men cho chồng và nuôi hai con nhỏ.

Nhân dân khu phố I, thị trấn Thác Bà đã rất bất bình với những hành động độc ác dã man của bà Vân. Ông Xuân Đạt, người ở khu phố I rất bức xúc với hành động của bà Vân cho biết: “Từ khi sự việc xảy ra đến nay, tôi và nhân dân trong khu phố rất bất bình với hành động của bà Vân. Tuy nhiên, đến thời điểm này, vẫn chưa thấy động thái nào từ phía UBND huyện cũng như công an huyện về vụ việc trên”.

Sau đây là một số hình ảnh tàn bạo của bà Nguyễn Thị Vân do một người trong khu phố I ghi lại được:

Giải quyết mâu thuẫn bằng dao và nước sôi - 2

Chị Thao đau đớn khi bị bà Vân hắt nồi nước sôi lên đầu chị

Giải quyết mâu thuẫn bằng dao và nước sôi - 3

Bà Vân cầm dao nhọn chửi bới, đe dọa đâm chết chị Thao trong khi xóm giềng đưa chị đi cấp cứu.
 
Vũ Văn Tiến - Tuấn Anh