Đừng lỡ hẹn nữa, cầu ơi!

Cầu Quảng Hải I và Quảng Hải II bắc qua sông Gianh nối liền 9 xã vùng Nam Quảng Trạch với trung tâm huyện lỵ, được khởi công xây dựng từ năm 2003 và dự kiến hoàn thành vào năm 2006, nhưng…

Nơi đây vốn là bến đò ngang Phù Trịch, ngày ngày đưa khách sang sông. Nhưng hầu như năm nào cũng xảy ra tai nạn chìm đò làm chết người. Ngày nay đò được thay bằng chiếc phà , nhưng cũng không đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và vùng Nam Quảng Trạch nói riêng. Do đó, dự án xây dựng cầu Quảng Hải được các cấp có thẩm quyền phê duyệt và rót kinh phí.

 

Chủ đầu tư là UBND tỉnh Quảng Bình. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà đến nay, sau 6 năm xây dựng, cầu mới xong phần I (Cầu Quảng Hải II) phần còn lại (Cầu Quảng Hải I) phần móng đã xong từ lâu nhưng không thấy xây dựng tiếp. Để rồi mỗi ngày qua lại thấy sóng vỗ quanh trụ cầu mà không khỏi chạnh lòng người dân vùng cồn bãi. Họ rất mong cầu sớm hoàn thành để được an toàn, thuận lợi hơn trong đi lại, làm ăn… Điều tưởng chừng như đơn giản ấy hoá ra cứ kéo dài mãi và có lẽ không biết đến bao giờ.

 

Còn nhớ, vào đầu năm 2008, ông Phan Lâm Phương - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình trả lời chất vấn của đại biểu trong kỳ họp HĐND tỉnh, rằng cầu Quảng Hải sẽ thông xe kỹ thuật vào tháng 12 năm 2008. Nhưng rồi một lần nữa lại lỡ hẹn.

 

Và như một định mệnh. Sáng 30 Tết Kỷ Sửu, người dân xã Quảng Hải vượt dòng Gianh bằng đò ngang đi sắm Tết. Và đã có 42 người vĩnh viễn không trở về. Trong đó có 7 em đang độ tuổi đến trường. Tang tóc bao trùm lên mọi nẻo làng quê huyện Quảng Trạch trong những giờ khắc cuối cùng của năm cũ.

 

Bàng hoàng, đau xót. Người dân nơi đây lại dõi mắt nhìn những trụ xi măng sừng sững giữa dòng Gianh, giữa mênh mông sóng nước biển trời. Họ tự hỏi, đến bao giờ mới hết những vụ chìm đò thảm khốc như vậy? Và trong lòng cuộn lên một lời cảm thán: Cầu ơi, sao lâu thế! Giá như cầu được xây dựng đúng tiến độ thì đâu đến nỗi xảy ra chuyện đau lòng này. Giá như...

 

Sau vụ chìm đò thảm khốc ấy, người ta lại đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Có điều, những gì đã mất thì không bao giờ lấy lại được nữa. Người dân vùng Nam Quảng Trạch lại một lần nữa loé lên niềm hy vọng về việc cây cầu sẽ được đẩy nhanh tiến độ thi công, để không không bao giờ xảy ra thảm cảnh nữa. Và mới đây, Bộ GT-VT trình Chính phủ, đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình và các ban ngành liên quan khẩn trương hoàn thành cầu trong quý II năm 2009 và sớm đưa vào sử dụng.

 

Người dân vùng Nam Quảng Trạch nghe thông tin này lại phấn khởi và lại tiếp tuc  hy vọng. Mong rằng cầu Quảng Hải đừng lỡ hẹn thêm một lần nữa.

 

Đinh Xuân Tiễn
(Khu phố 3, thị trấn Ba Đồn, Quảng Trạch, Quảng Bình)

 

 

LTS Dân trí - Cả nước đau sót về vụ chìm đò trên sông Gianh vào giữa 30 Tết Kỷ Sửu vừa qua, làm cho 42 đồng bào mình ở huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) vĩnh viễn không bao giờ còn được ăn Tết.

 

Các cấp quản lý chính quyền cũng như ngành giao thông vận tải đều kiểm điểm và thấy rõ phần trách nhiệm của minh Điều quan trọng lúc này là phải thực hiện đúng lời hứa cuối cùng với nhân nhân ở đây.

 

Đừng để cho nhân dân phải trông ngóng như nhiều năm trước và mất niềm tin thêm nữa!