Đàn ông ích kỷ hẹp hòi?

Tôi là người không chấp nhận những cuộc tình vụng trộm dù là ai đi nữa, nhưng có 1 nghịch lý mà tôi không đồng ý đó là người vợ ngoại tình thì cánh đàn ông không bao giờ tha thứ, và dù có tha thứ nhưng trong lòng họ vẫn còn giữ mãi mối hận đó

Người gửi: Nga Nguyễn

 

Đúng vậy, có lẽ một số người cho rằng trong thời buổi phát triển hiện nay thì cái gì cũng thay đổi và hiện đại, rồi chạy theo mốt sống phải theo thời, chuyện tình yêu cũng không ngoại lệ.

 

Tôi là người không chấp nhận những cuộc tình vụng trộm dù là ai đi nữa, nhưng có 1 nghịch lý mà tôi không đồng ý đó là người vợ ngoại tình thì cánh đàn ông không bao giờ tha thứ, và dù có tha thứ nhưng trong lòng họ vẫn còn giữ mãi mối hận đó và nó vẫn có thể bùng phát bất cứ lúc nào, khi nào...

 

Ngược lại, với cánh đàn ông, nếu họ ngoại tình bị vợ phát hiện thì năn nỉ, cầu mong vợ tha thứ, người vợ vì hạnh phúc gia đình, vì các con, vì họ sợ phải đi thêm bước nữa và sẵn lòng xem như không có chuyện gì xảy đến và bởi phụ nữ không ích kỷ như đàn ông.

 

Tại sao thời xưa quan niệm rằng “trai năm thê bảy thếp, gái chính chuyên 1 chồng” và thời nay cũng vậy dù pháp luật đã quy định chỉ 1 vợ 1 chồng nhưng đàn ông lúc nào cũng cho mình cái quyền ôm ấp những cô gái khác ngoài vợ, nhưng ngựợc lại họ luôn mong muốn rằng người vợ của họ phải giữ đạo vợ hiền, có buồn cười lắm không?

 

Nếu muốn người khác tôn trọng mình thì trước hết bản thân mình phải tôn trọng mình trước, khi đó mới đòi hỏi ở người khác.