Bạn đọc viết:

Đăk Lắk: Đường đau khổ, càng sửa càng khổ

(Dân trí) - Chưa kịp hưởng thụ con đường mới sửa, dân trên địa bàn thuộc xã EaTóh, DliêYa, EaTân…huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lắk đã lại phải đối mặt với những khó khăn và rủi ro hàng ngày.

“Con đường đau khổ” này cách trung tâm xã EaTóh khoảng 200m, lưu thông về hướng Đông Bắc vốn bị biến dạng khá lâu, hiện con đường đang được một đơn vị thi công tiến hành sữa chữa nhưng tình hình còn bi đát hơn khi ổ voi nằm san sát trên mặt đường biến thành một bãi sình lầy lội.
 
Cận cảnh con đường đau khổ bà con huyện Krông Năng đang chịu đựng
Cận cảnh con đường đau khổ bà con huyện Krông Năng đang chịu đựng

Hàng ngày chứng kiến mọi người và các loại phương tiện gồng mình vật vã ì ạch, thậm chí bị mắc kẹt mới thấy được nỗi cơ cực của bà con, đặc biệt là các cháu học sinh.

Với bộ mắt lấm lem, một nữ sinh của trường THPT Nguyễn Huệ xã EaTóh cho biết: Nhà em cách trường hơn 6 km, thường ngày trời nắng đường ráo em chỉ tốn có 25 - 30 phút là tới lớp. Tuy nhiên, mấy tuần qua em buộc phải tạm thời cuốc bộ và hành trình sớm hơn so với trước đó để tới trường bởi không thể nào đi xe đạp vì sợ bị “ếch nó vồ” như trường hợp của một số bạn trong lớp”.
 
Con đường càng chữa càng khổ hơn
Con đường càng chữa càng khổ hơn

Sau những gì đã và đang phải trải qua, bà con nơi đây mong mỏi các cơ quan chức năng sẽ can thiệp để bà con và các em học sinh đi lại hàng ngày thuận lợi hơn.

Mai Mai