1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Tết đặc biệt chưa từng có của người phụ nữ ôm con đi... trốn

Thanh Tùng

(Dân trí) - "Kể từ khi lấy anh ấy, tôi chưa năm nào ăn Tết yên ổn. Cái Tết vừa qua ở "nhà tạm lánh" là Tết bình yên nhất của 3 mẹ con tôi", chị Mai tâm sự.

"Cắn răng" chịu đựng đòn roi vì... thương con!

Gần 10 năm kết hôn, chị Lê Thị Mai (37 tuổi, ở tỉnh Thanh Hóa) thường phải sống trong cảnh bị bạo hành. Tết Nhâm Dần 2022, vì không thể chịu được những lần bạo hành của chồng, chị cùng hai con nhỏ tìm đến "Ngôi nhà Ánh Dương" để tạm lánh.

Mắt ngấn lệ, chị kể, năm 28 tuổi, nhờ một người bạn giới thiệu qua điện thoại, chị quen biết với người đàn ông tên Hải. Anh Hải hơn chị Mai 2 tuổi và là người cùng quê, làm công nhân cho một công ty ở gần nhà, còn chị Mai làm công việc kế toán ở Hà Nội. 

Tết đặc biệt chưa từng có của người phụ nữ ôm con đi... trốn - 1

Gần 10 năm lấy chồng thì đã có tới 8 năm chị Mai liên tục hứng chịu những cơn bạo hành từ người chồng.

Sau thời gian trò chuyện qua điện thoại, chị Mai quyết định về quê để gặp anh Hải. Chỉ một tháng sau ngày gặp mặt, cả hai quyết định đi đến hôn nhân trong niềm vui của họ hàng, làng xóm và bạn bè.

Cuộc sống thời gian đầu của đôi vợ chồng trẻ khá hạnh phúc. Nhưng niềm vui đó chẳng kéo dài được bao lâu. Người chồng mà chị Mai đặt niềm tin dần bộc lộ rõ bản chất của một người "nát rượu". Khác hẳn với hình ảnh chàng trai hiền lành, chịu khó trước đây, anh Hải thay đổi bản tính, trở thành một "ma men" thường xuyên nhậu nhẹt rồi không ngừng buông lời chửi mắng vợ.

"Chỉ sau vài tháng về chung sống với nhau, tôi đã chứng kiến sự hung dữ và vũ phu của anh ấy. Khi đó, tôi mới biết mình đã chọn sai người", chị Mai tâm sự.

Tết đặc biệt chưa từng có của người phụ nữ ôm con đi... trốn - 2

"Cứ nhậu say về là anh ấy lôi vợ con ra chửi, áp lực với công việc anh ấy cũng chửi vợ con", chị Mai chia sẻ.

Thời gian trôi qua, những trận đòn vô cớ cứ liên tiếp đến với chị. Đã nhiều lần chị muốn từ bỏ tất cả để tự giải thoát, nhưng vì thương con còn nhỏ dại nên chị đành "cắn răng" chịu đựng.

"Rượu say là anh ấy đánh, chửi. Tức giận vì công việc, anh ấy cũng chửi. Có những lúc nửa đêm mẹ con tôi đang ngủ, anh ấy về lôi dậy chửi bới, đánh cả con cái rồi đập phá đồ đạc. Nhiều lần tôi phải sang nhà ngoại để lánh nạn, nhưng chỉ được thời gian ngắn, sau lời xin lỗi thì chuyện đâu lại vào đó. Khi có bầu đứa con thứ hai, tôi đã có ý định ly hôn, nhưng nghĩ đến tương lai của con, hoàn cảnh éo le của mình, tôi lại đành cam chịu", chị Mai chia sẻ.

Sau những trận bạo hành vô cớ liên tục, cuộc sống của chị Mai và các con rơi vào địa ngục bế tắc. "Việc ngủ ngoài đường hay đêm đêm đứng giữa trời giá lạnh nghe chồng chửi là chuyện như cơm bữa. Tháng 30 ngày thì mất 29 ngày anh ấy say sưa, ban ngày đi làm không sao nhưng mỗi đêm về là tôi lại ám ảnh. Không chỉ tôi mà hai đứa con khi nhắc đến bố là chúng sợ đến phát khiếp", người phụ nữ bất hạnh nói trong nước mắt.

Tết đầu tiên bình yên 

Theo chị Mai, kể từ khi lấy chồng đến nay, chưa một lần chị được hưởng cái Tết trọn vẹn.

"Ngày thường đã hay nhậu nhẹt, càng gần Tết anh ấy uống càng nhiều, mà nhậu say đến đêm về là anh ấy lại "hành" vợ con. Mấy năm trước, cứ gần Tết tôi lại dắt hai con đi khỏi nhà, vì ở nhà không thể chịu nổi cảnh suốt ngày anh ấy rượu say về đánh đập. Nhưng nhìn mọi nhà ăn Tết mà con mình phải chịu cảnh lang thang tôi không nỡ, lại phải quay trở về", chị Mai bộc bạch.

Tết đặc biệt chưa từng có của người phụ nữ ôm con đi... trốn - 3

Dịp Tết vừa qua, do không chịu được cảnh bạo hành của chồng, chị Mai cùng hai con nhỏ tìm đến "Ngôi nhà Ánh Dương" để tạm lánh.

Đợt cuối năm vừa qua, vì không thể cam chịu được nữa, chị Mai đưa hai đứa đi tìm lối thoát. Qua báo chí, chị Mai biết đến đường dây nóng của "Ngôi nhà Ánh Dương" và gọi điện. Sau khi được các cán bộ ở trung tâm tư vấn, chị quyết định dọn đến đây để tạm lánh.

"Gần Tết, mẹ con tôi cũng muốn về nhà ngoại thăm ông bà, nhưng chỉ sợ khi về thì anh ấy lại tìm đến rồi mọi chuyện chẳng biết sẽ ra sao. Khi đến "Ngôi nhà Ánh Dương", ở đây tôi thấy rất an toàn và đảm bảo nên quyết định đưa 2 con tới tạm lánh", chị Mai nói.

Tết đặc biệt chưa từng có của người phụ nữ ôm con đi... trốn - 4

"Ngôi nhà Ánh Dương" được khánh thành vào tháng 1/2022. Đây là ngôi nhà thứ 2 trên cả nước chuyên để hỗ trợ người bị bạo lực gia đình.

Chị Mai chia sẻ, trong những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần vừa qua, để hai con được đón Tết vui vẻ, chị đã chuẩn bị bánh chưng, xúc xích và những đồ ăn mà hai con thích. Ngoài ra, chị cũng nhận được sự động viên, chia sẻ và quà tặng từ trung tâm. Vì vậy, chị cũng thấy an yên, tạm dừng lại những ký ức đau buồn trong dịp Tết.

"Đây là cái Tết đặc biệt, Tết bình yên nhất đối với mẹ con tôi. Và đặc biệt hơn là tôi và hai con không phải hứng chịu những trận đòn từ anh ấy. Tôi cảm thấy biết ơn rất nhiều đối với các cán bộ ở trung tâm đã quan tâm đến hoàn cảnh của mẹ con tôi trong suốt thời gian vừa qua", chị Mai tâm sự.

Tết đặc biệt chưa từng có của người phụ nữ ôm con đi... trốn - 5

Đến với "Ngôi nhà Ánh Dương", các đối tượng sẽ được đảm bảo an toàn và miễn phí chỗ ăn, nghỉ và các chi phí sinh hoạt, đồng thời được tư vấn tâm lý và hỗ trợ các vấn đề pháp lý khi có nhu cầu.

Theo ông Trương Hải Dương, Giám đốc Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội Thanh Hóa, "Ngôi nhà Ánh Dương" này là địa chỉ thứ hai vận hành, chuyên hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới. Hơn nửa tháng đi vào hoạt động, trung tâm đã kết nối, hỗ trợ cho 2 đối tượng là người bị bạo lực trên cơ sở giới. Ngoài ra, đi kèm với 2 người phụ nữ này còn có 3 trẻ nhỏ là con của các chị, cũng được mẹ đưa đi tạm lánh, chăm sóc tại đây. Hiện đã có một người về với gia đình và ổn định lại cuộc sống.

Trong thời gian vừa qua, thông qua đường dây nóng và các kênh truyền thông, Trung tâm nhận được gần 60 cuộc gọi của những người có nhu cầu tư vấn về vấn đề bạo lực.

"Ngôi nhà Ánh Dương là nơi hết sức cần thiết đối với các đối tượng bị bạo lực trên cơ sở giới. Theo quy định, người cần hỗ trợ, khi vào đây sẽ được "tạm lánh" 6 ngày, được miễn phí hoàn toàn chi phí ăn, nghỉ. Ngoài ra, người tạm lánh được hỗ trợ, trang bị các đồ dùng sinh hoạt thiết yếu, đặc biệt sẽ được tư vấn tâm lý, kết nối với các đơn vị pháp lý để giải quyết các thủ tục khi có nhu cầu", ông Dương cho biết thêm.

"Tên nhân vật Lê Thị Mai và Hải trong bài viết đã được thay đổi".

"Ngôi nhà Ánh Dương" thuộc dự án hợp tác giữa Bộ LĐ-TB&XH và Quỹ dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam nhằm giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái. Tại Thanh Hóa, Ngôi nhà Ánh Dương vừa được khánh thành vào cuối tháng 1 vừa qua, do nguồn hỗ trợ từ Chính phủ Nhật Bản. Đây là "Ngôi nhà Ánh Dương thứ 2" của cả nước. Hiện tỉnh Thanh Hóa đã thiết lập đường dây nóng 18001744 để hỗ trợ những nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới.