Nữ shipper U70 vuốt phẳng nắm tiền lẻ, gói chặt trong bao ni lông

Nguyễn Vy

(Dân trí) - Tuổi già, không muốn làm phiền con cháu, bà Ánh vẫn ngày đêm chạy xe giao hàng, tự kiếm tiền mưu sinh. Nhiều lần gặp tai nạn gãy tay, gãy chân, bà vẫn không bỏ cuộc.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ shipper (người giao hàng) cẩn thận xếp từng tờ tiền lẻ vào chiếc bao ni lông. Câu chuyện sau đó khiến cộng đồng mạng không khỏi xúc động.

Nữ shipper U70 vuốt phẳng nắm tiền lẻ, gói chặt trong bao ni lông - 1

Nữ shipper gần 70 tuổi vẫn chạy xe nhặt từng đồng mưu sinh (Ảnh cắt từ clip: NVCC).

Đoạn clip thu hút gần nửa triệu lượt xem và hàng chục nghìn lượt tương tác. Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự khâm phục đối với nữ shipper vẫn bám đường mưu sinh ở tuổi lão niên.

Không ít cư dân mạng còn chia sẻ bản thân từng nhận hàng từ tay nữ shipper này và được nghe chuyện về cảnh khó của bà.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, người phụ nữ trong đoạn clip là bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh (65 tuổi), sống tại một nhà trọ trên đường Nguyễn Bá Giao (quận Bình Thạnh, TPHCM).

Bất ngờ khi chuyện của mình thu hút dư luận, bà Ánh kể, những ngày qua, rất nhiều người tìm đến bà để giúp đỡ. Đã lớn tuổi, ít tiếp cận công nghệ, không dùng mạng xã hội, bà không hiểu vì sao nhiều người không quen lại biết đến mình.

Bà Ánh chia sẻ đã làm shipper hơn 20 năm. Trước đó, bà có quán nhỏ bán bột chiên tại cư xá Nguyễn Văn Đậu (quận Bình Thạnh). Vì buôn bán ế ẩm, bà bỏ nghề chiên bột để chạy xe ôm, những năm gần đây đăng ký làm tài xế giao hàng.

Khi chồng mất, bản thân không muốn làm phiền con cháu, bà chọn sống một mình đến giờ. Hằng ngày, bà đi làm từ 8h, khoảng 20h mới về nhà, thu nhập tròm trèm 200-300.000 đồng/ngày (chưa trừ các chi phí xăng xe, ăn uống,…). Mỗi tháng, sau khi trả 1,6 triệu đồng tiền nhà trọ, bà Ánh chỉ còn một khoản tằn tiện lo sinh hoạt.

"Lớn tuổi rồi, công việc chạy xe với tôi cũng vất vả hơn, nhất là khi phải chở đồ nặng. Tôi từng bị té xe đến gãy tay, gãy chân. Cứ hồi phục là tôi trở lại công việc, phải tự lo thân mình thôi. Nhiều khách thấy tôi lớn tuổi, thỉnh thoảng cũng ủng hộ thêm, tôi rất cảm kích", bà Ánh thật thà kể.

Ở tuổi đáng lẽ đã được nghỉ ngơi, an hưởng nhưng bà Ánh vẫn bươn bả mưu sinh mỗi ngày. Tài sản lớn nhất của bà chính là chiếc xe máy cà tàng đã cùng bà đồng hành hàng chục năm trong nghề.

Chưa từng thấy tủi thân, bà Ánh giải thích, công việc cũng là niềm vui sống.

"Đối với tôi, đồng tiền tự làm ra là đồng tiền đáng quý. Tôi từng ước mơ mở được một tiệm bún bò nhưng giờ vẫn chưa đủ vốn. Nếu không thể thực hiện được ước mơ đó, tôi sẽ tiếp tục làm shipper đến khi nào không còn sức mới thôi", bà Ánh trải lòng.