1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Những vụ chồng bạo hành vợ dã man ở miền Tây khiến dư luận phẫn nộ

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Thời gian qua miền Tây xuất hiện nhiều vụ bạo lực gia đình gây nhức nhối. Trước khi sự việc được đưa ra ánh sáng, đa số phụ nữ đều cam chịu, nhẫn nhục trước các trận đòn roi dã man từ chồng.

Gia đình là nơi để yêu thương, để trở về sau bộn bề lo toan cuộc sống. Tuy nhiên không ít phụ nữ khi nhắc tới gia đình lại ám ảnh hai từ "bạo lực". 

Cuộc trốn chạy khỏi... ác quỷ mang tên "chồng"

Giữa tháng 5/2023, mạng xã hội lan truyền nhiều clip của thai phụ Bùi Thị Tuyết G. (38 tuổi, ngụ xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, Kiên Giang) cầu cứu cộng đồng mạng khi bị chồng bạo hành dã man.

Chị G. tố cáo bị chồng là Trần Văn Luân (37 tuổi, ở Kim Thành, Hải Dương) đánh đập dã man dù đang mang thai. 

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị G. cho biết, chị và Luân quen biết ở trung tâm tiệc cưới tại TPHCM, nơi chị G. làm việc. Do cả hai từng lỡ dở nên đồng cảm rồi tiến tới hôn nhân. 

Tháng 4/2021, cả hai đăng ký kết hôn, chính thức về chung nhà, chị G. cũng theo chồng dọn về Hải Dương sinh sống. Thời gian sống chung, chị và Luân có một con chung. 

Những vụ chồng bạo hành vợ dã man ở miền Tây khiến dư luận phẫn nộ - 1

Trên lưng chị G. chi chít vết thương nghi do người chồng gây ra (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo chị G., mâu thuẫn vợ chồng phát sinh khi công việc kinh doanh của Luân gặp trục trặc, ế ẩm nên phải đóng cửa quán ăn.

Khoảng đầu năm 2022, Luân thất nghiệp, thường xuyên ở nhà chơi game, hay yêu cầu chị vay tiền họ hàng để nạp game, nếu không nghe lời sẽ bị đòn roi. Dù biết vợ đang mang thai con thứ hai, nhưng gã chồng vũ phu vẫn đánh đập thương tiếc. 

"Những trận đòn bị lột quần áo, trói tay chân rồi quất bằng dây nồi cơm điện, thắt lưng chưa phải là khủng khiếp. Vô số lần anh ta dùng cây móc hơ nóng dí vào mặt, tay, chân, đùi tôi.

Ba lần khác anh ấy còn tưới cồn đang cháy lên người tôi làm lông mi, quần áo tôi cháy xém. Mỗi lần đánh, thấy tôi sắp ngất xỉu anh ta ngừng tay. Anh ta khẳng định sẽ không đánh tôi chết liền mà để chết từ từ...", chị G. bật khóc tố cáo hành vi man rợ của chồng. 

Sau những thông tin lan truyền trên mạng, Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) nhanh chóng xác minh vụ việc.

Vào ngày 17, 18 và 21/5, Công an huyện Kim Thành đã mời Trần Văn Luân đến cơ quan công an làm việc.

Ngày 21/5, chị G. cũng đã đến Công an huyện Kim Thành làm việc và được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện này đưa đến Trung tâm y tế huyện Kim Thành để khám bệnh.

Kết quả giám định thương tích trên cơ thể chị G. cho thấy có 62 vết bỏng da, 143 vết xước da, bầm tím trên khắp cơ thể (vết dài nhất lên tới 12cm). Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể chị G. là 29%.

Ngày 21/8, TAND huyện Kim Thành tổ chức phiên tòa sơ thẩm xét xử, tuyên phạt Trần Văn Luân hơn 9 năm tù với 2 tội danh là Cố ý gây thương tích và Hành hạ vợ. 

Hành vi của gã chồng vũ phu rốt cuộc đã chịu chế tài thích đáng. Còn chị G.,  sau những tổn thương chị đã ly hôn được với người chồng ác quỷ. Dù bị ngược đãi trong thời gian dài nhưng con trai chị may mắn chào đời khỏe mạnh. 

"Bé được 4 tháng tuổi rồi. Đợi con cứng cáp tôi dự định bán hàng online để trang trải nuôi 2 con", chị G. bộc bạch. 

Hạnh phúc tan vỡ do chồng nát rượu, cuồng ghen

Cuối tháng 5/2023, báo Dân trí từng phản ánh vụ người đàn ông túm tóc, cầm chổi đánh vợ bê bết máu giữa đường khiến dư luận bức xúc. Người hành hung là Nguyễn Ngọc Khoa (47 tuổi, ngụ xã Song Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long).

Những vụ chồng bạo hành vợ dã man ở miền Tây khiến dư luận phẫn nộ - 2

Khoa cầm chổi tấn công vợ giữa đường (Ảnh: Cắt từ clip).

Lúc Khoa đánh vợ bị người dân quay lại clip và đăng lên mạng xã hội. Sau đó, công an địa phương nhanh chóng vào cuộc xác minh và tạm giam đối tượng trên để điều tra về hành vi Ngược đãi, hành hạ vợ. 

Theo cơ quan điều tra, Khoa và chị là L.T.H. (cùng tuổi, quê Cần Thơ) chung sống hơn 23 năm, có 2 con chung.

Khoa rất ghen tuông, hay nghi ngờ chị H. ngoại tình. Đặc biệt, người đàn ông này thường xuyên rượu chè, mỗi lần say xỉn đều dở thói vũ phu.

Chiều 29/5, Khoa ngồi nhậu còn vợ đang quét nhà. Gã đàn ông kiếm chuyện cãi nhau rồi bất ngờ lấy gạch tấn công khiến bà H. chảy máu đầu. 

Tiếp đến, Khoa cầm cán chổi, tay đấm, chân đạp liên tiếp vào người vợ. Thấy nạn nhân nằm im, hắn nắm tóc kéo lê vào nhà rồi tạt nước cho chị H. tỉnh lại, rồi mắng chửi tiếp. 

Sự việc được trình báo đến công an địa phương. 

Gần đây nhất là vụ Người phụ nữ ôm con gái đầy thương tích, giữa đêm chạy trốn gã chồng "hờ" cũng khiến dư luận phẫn nộ. 

Nạn nhân là chị Nguyễn Minh H. (37 tuổi, ngụ huyện Châu Thành A, Hậu Giang) tố cáo chồng "hờ" là Võ Văn N. (28 tuổi, trú xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, An Giang) có hành vi đánh đập chị và con gái. 

Những vụ chồng bạo hành vợ dã man ở miền Tây khiến dư luận phẫn nộ - 3

Sau khi bị chồng "hờ" đánh dã man, chị H. nhập viện để phẫu thuật tràn dịch màng phổi (Ảnh: Bảo Kỳ).

Chị H. cho biết, chị và N. sống chung như vợ chồng (không đăng ký kết hôn) được hơn một năm. Thời gian chung sống chị đã bị N. đánh đập 4 lần khiến chị bị gãy xương sườn số 7.

N. hay ghen và thường uống rượu. Mỗi lần nhậu xong, N. chửi bới, mắng nhiếc cho rằng vợ ngoại tình. 

"Lần đánh gần đây nhất là ngày 10/6, N. nói tôi giấu diếm tiền cho trai nên tay đấm chân đá xong rồi dùng cán chổi, móc sắt gấp đôi quất liên tiếp vào người tôi. Tôi bỏ chạy thì bị anh ta đánh ngã vào vách tôn, rách cả mặt", chị H. kể về trận đòn của gã chồng "hờ".

Chẳng những chị H., con gái chị là bé Nguyễn Minh Bảo V. (9 tuổi) cũng bị cha dượng dùng móc phơi quần áo đánh tới tấp, dẫn đến lưng, mông, đùi bé đầy vết hằn xanh, tím. 

"Con bị bắt nằm sấp xuống, cha hỏi mẹ có ngủ với ai không, con không nói thì bị đánh...", V. kể lúc bị cha dượng đánh. 

Chính những trận đòn roi nhừ tử, chính sự an toàn của con gái, trong đêm 6/10 chị H. quyết định phải trốn thoát gã chồng "hờ" tệ bạc. 

Sáng 7/10, mẹ con chị H. may mắn bắt được xe ôm, vượt gần 100km mới về đến nhà. Sau đó, chị H. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ phẫu thuật do tràn dịch màng phổi. 

Ngày 20/10, lãnh đạo UBND huyện Chợ Mới (An Giang) cho biết, Võ Văn N. - người bị chị H. tố cáo - gây thương tích đã bị Công an huyện Chợ Mới tạm giam để điều tra về hành vi đánh đập hai mẹ con vợ "hờ".

Cơ quan chức năng đang chờ kết quả giám định tỷ lệ thương tật để củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định. Trước đó, nam thanh niên bị tạm giữ để điều tra về hành vi nêu trên. 

Bạo lực gia đình có thể đối diện mức án nào?

Trao đổi với phóng viên Dân trí, luật sư Trần Công Tú - Đoàn Luật sư TP Cần Thơ - cho biết, người chồng có hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập, đe dọa hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng đối với người vợ có sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị xử lý hình sự.

Về trách nhiệm hình sự:

Hành vi bạo lực thành viên gia đình có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình được quy định tại Điều 185 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017.

Khung hình phạt cao nhất của tội này là 5 năm tù. 

Những vụ chồng bạo hành vợ dã man ở miền Tây khiến dư luận phẫn nộ - 4

Trần Văn Luân - người chồng bạo hành vợ mang bầu 7 tháng dã man đã nhận hình phạt thích đáng (Ảnh: Công an cung cấp).

Nếu người chồng cố ý gây thương tích đối với người vợ mà tỷ lệ thương tích trên 11% hoặc dưới 11% nếu thuộc một trong các điểm quy định tại khoản 1 điều 134 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017, sẽ bị truy cứu về tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác quy định tại điều 134 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017.

Khung hình phạt cao nhất của tội này là tù chung thân. 

Ngoài ra nếu hành vi vi phạm của người chồng gây chết người có thể bị truy cứu hình sự về tội Giết người được quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017, với khung hình phạt cao nhất là tử hình. 

Về trách nhiệm hành chính:

Người chồng có hành vi xâm phạm sức khỏe đối với người vợ sẽ bị xử phạt tiền 5-20 triệu đồng được quy định tại khoản 1, khoản 2 điều 52 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, ngày 31/12/2021, còn đối với hành vi hành hạ, ngược đãi người vợ, mức phạt tiền 10-20 triệu đồng được quy định tại khoản 1, điều 53 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, ngày 31/12/2021.

Ngoài ra, người vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả như: buộc xin lỗi công khai nạn nhân hoặc buộc chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Ngoài trách nhiệm hình sự, hành chính, người phạm tội còn chịu trách nhiệm dân sự như bồi thường thiệt hại cho nạn nhân.