1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Người Việt ở Lào rồng rắn về quê ăn Tết

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Những ngày cuối năm, số lượng người Việt từ Lào về quê ăn Tết qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tăng nhanh chóng. Đặc biệt, có những đứa trẻ chỉ vài tháng tuổi lần đầu trở về nước ăn Tết cùng gia đình.

Những ngày này, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) - Nậm Phao (Lạc Xao, Lào) đang "nóng" dần lên khi lượng lớn hàng hóa, phương tiện tập kết để chuẩn bị thông quan. Ngoài các chuyến xe chở hàng hóa còn có hàng trăm lao động làm thủ tục về nước. 

Người Việt từ Lào về quê ăn Tết

Từ sáng sớm, dù sương mù dày đặc, tiết trời giá lạnh "thấu xương", nhưng từng đoàn người Việt từ Lào, Thái Lan trật tự xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh. Họ là những kiều bào, người lao động sinh sống và làm việc ở Thái Lan, Lào về quê hương đón Tết cổ truyền. Trong đó, không chỉ có thanh niên, phụ nữ mà còn có cả những đứa trẻ mới sinh được bố mẹ đưa về quê ăn Tết.

Người Việt ở Lào rồng rắn về quê ăn Tết - 1

Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh một ngày cuối năm chìm trong giá rét và sương mù bao phủ.

Người Việt ở Lào rồng rắn về quê ăn Tết - 2

Khu vực phát hộ chiếu cho người dân trở về nước.

Hầu hết, họ là những người về các tỉnh như Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Bắc Giang… Dù trải qua chặng đường dài, nhưng niềm vui hiện trên khuôn mặt của nhiều người vì sắp gặp lại người thân sau thời gian dài mưu sinh nơi đất khách.

Vừa qua khu vực kiểm soát, chị Trần Thị Thức (52 tuổi, trú tại xã Xuân Hải, Nghi Xuân) chia sẻ, sau mấy năm dịch Covid-19 hoành hành không về được, năm nay chị được về quê ăn Tết nên rất vui.

Người Việt ở Lào rồng rắn về quê ăn Tết - 3

Chị Mai - quê thành phố Thanh Hóa đưa con nhỏ mới 2 tháng tuổi về quê ăn Tết.

"Tôi cũng như mọi người mong muốn có một cái Tết vui vẻ cùng gia đình, xóm làng sau bao năm làm việc ở nước bạn Lào. Năm nay, mọi thứ ổn, công việc khá suôn sẻ nên tôi quyết định về quê ăn Tết cùng gia đình", chị Thức nói.

Người Việt ở Lào rồng rắn về quê ăn Tết - 4

Chị Nguyễn Thị Thanh, trú tại xã Đồng Thành, Yên Thành, Nghệ An đưa con nhỏ về quê ăn Tết với ông bà sau nhiều năm làm việc bên Lào.

Sau khi nhập cảnh về nước, anh Phạm Đức Huy (39 tuổi, trú tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) chia sẻ: "Mấy năm trước dịch Covid-19 không về quê ăn Tết được rồi. Năm nay, ổn định trở lại, anh em chúng tôi làm nghề xây dựng bên Lào quyết định về quê để ăn Tết cùng gia đình. Tôi cảm thấy vui, cầu chúc cho tất cả mọi người đều có một cái Tết đầm ấm".

Người Việt ở Lào rồng rắn về quê ăn Tết - 5

Mỗi ngày gần Tết có khoảng 700-1.000 người làm thủ tục nhập cảnh về Việt Nam tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Chị Nguyễn Thị Mai (28 tuổi, trú tại thành phố Thanh Hóa) tay xách, nách mang, bế con nhỏ mới 2 tháng tuổi trở về quê ăn Tết sau hơn 5 năm sinh sống, làm việc tại Lào. Chị Mai cho biết, công việc bên Lào chủ yếu là bán hàng tại các khu chợ lớn, kinh doanh giày dép…

"Dù mới sinh con được hai tháng nhưng tôi cố gắng đưa cháu về quê với ông bà, anh em xóm làng để đón Tết", chị Mai tâm sự.

Một cán bộ Trạm biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh cho hay, từ ngày 15 đến khoảng 26 tháng Chạp, trung bình mỗi ngày có khoảng 700-1.000 lượt người lao động làm thủ tục về nước. 

Người Việt ở Lào rồng rắn về quê ăn Tết - 6

Người dân làm thủ tục nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

"Để đảm bảo cho việc đi lại cũng như nhập cảnh của người dân thuận tiện trong dịp về quê ăn Tết, các cán bộ Trạm biên phòng luôn bố trí lực lượng túc trực và hướng dẫn người dân làm các thủ tục nhanh nhất…", cán bộ Trạm biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo chia sẻ.

Người Việt ở Lào rồng rắn về quê ăn Tết - 7

Cán bộ Hải quan phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kiểm tra xe nhập cảnh từ Lào về Việt Nam.